Barca đã tìm được lời giải cho tương lai không Messi

Thứ Hai, 28/09/2020, 06:48
Cuối cùng đội bóng xứ Catalan đã tìm được phương thuốc cho căn bệnh phụ thuộc Messi vốn "hành hạ" họ trong nhiều năm qua.

Phương thuốc đó mang tên là Ansu Fati. Thần đồng bóng đá 17 tuổi đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong ngày ra quân của Barca tại La Liga mùa giải mới khi có một cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Blaugrana trước Villarreal vào rạng sáng 28/9.

Tờ Goal bình luận rằng sau thất bại bẽ bàng ở Champions League rồi đến việc ngôi sao số 1 Lionel Messi cố gắng "bỏ trốn trong đêm" với tờ Burofax đã mài mòn hy vọng của người hâm mộ Barca nhưng khoảnh khắc thiên tài của Ansu Fati vào rạng sáng nay đã thắp lại tất cả.

"Viên ngọc mới" của sân NouCamp Ansu Fati. Ảnh: Marca.

Những nhận xét của tạp chí bóng đá hàng đầu thế giới về cầu thủ sinh năm 2002 không hề quá đáng với những gì anh đã làm được. HLV Ronald Koeman xếp siêu sao Lionel Messi đá cao nhất trên hàng công. Hỗ trợ cho anh là bộ ba Fati - Coutinho – Griezmann khi Barca tiếp đón Villarreal trên sân NouCamp

Trong một thế trận cởi mở, Fati nhanh chóng tỏa sáng với một cú đúp chỉ trong vòng 5 phút (phút 15 và phút 19). Ngôi sao trẻ của Barca suýt chút nữa đã hoàn thành cú hattrick nếu không bị hậu vệ Villarreal sau đó tuy nhiên anh cũng không phải tiếc nuối vì ở tình huống phạt đền "người đàn anh" Messi đã không mấy khó khăn để nâng tỷ số lên 3-0.

"Đã hay lại còn may" là những gì có thể nói về Barca vào rạng sáng nay. Khi đang dẫn 3-0, La  Blaugrana bất ngờ có được bàn thắng thứ 4 ở cuối hiệp 1 chỉ khác lần này cầu thủ đội khách ghi bàn giúp họ. Trung vệ Paul Torres đá phản lưới sau pha chuyền bóng khó của Messi ở bên cánh trái.

Thắng dễ 4-0, Barca đã khiến các cule nức lòng nhất là khi đại kình địch Real phải khá vất vả mới giành trọn ba điểm trước Beltis với tỷ số 3-2.

Bình Nguyễn
.
.
.