Bán kết lượt đi Europa League 2014/15: Tây Ban Nha vui, Ý buồn

Thứ Sáu, 08/05/2015, 04:56
Có tới 2 đại diện tại vòng bán kết Europa League 2014/15 nhưng Serie A đang dần rơi vào hoàn cảnh không còn đại diện tại trận đấu chung kết khi Fiorentina đại bại 0-3 trước Sevilla, còn Napoli bị đại diện Ukaraina Dnipro cầm hoà 1-1.

Napoli - Dnipro: 1-1

Sevilla - Fiorentina: 3-0

Thảm bại trên sân Sanchez Pizjuan

Làm khách tại Tây Ban Nha , Fiorentina sớm có thế trận áp đảo dại diện của La Liga. Trong khoảng 15 phút đầu tiên, đội bóng nước Ý đã làm chủ nhà lúng túng tuy nhiên việc dứt điểm cẩu thả của các chân sút đã khiến họ trả giá.

Sevilla bắt đầu vùng lên từ phút 17 với pha làm bàn của Vidal. Nhận đường chuyền của Bacca, tiền đạo chủ nhà dứt điểm căng làm thủ thành  Neto bó tay. 1-0 cho Sevilla.

Phút 52, Vidal tiếp tục đóng vai người hùng khi anh thoát xuống bên cánh phải đánh lừa thủ thành Neto sút bóng vào góc gần. 2-0 cho Sevilla.

Vidal đóng vai trò người hùng trong trận đấu này. Ảnh: AP.

Xen giữa 2 bàn thắng của Vidal, đội khách cũng có một cơ hội đáng kể nhưng tiền vệ Fernandes đã đưa bóng ra ngoài ở khoảng cách 4m trước khung thành gần như bỏ trống.

Phút 75, Vidal tiếp tục buộc các CĐV chủ nhà phải hô tên anh, khi có đường chuyền giúp Gameiro ghi bàn ấn định tỷ số 3-0.

Napoli đánh rơi chiến thắng trên sân nhà

Trên San Paolo, Napoli chiếm ưu thế từ đầu hiệp 1, nhưng phải đến phút 50 các học trò của HLV Rafael Benitez mới có bàn thắng từ một từ tình huống đá phạt đền . Insigne treo bóng, Silva đánh đầu ghi bàn.

Sau đó, các cầu thủ chủ nhà bỏ lỡ ít nhất 4 cơ hội, sự phung phí này đã trừng phạt họ bởi đến phút 80, Seleznyov với cú dứt điểm cận thành đã đem về bàn thắng cần bằng tỷ số. Đáng lưu ý tình huống đó gần như là cơ hội duy nhất của Dnipro trong cả trận đấu.

Trận đấu trên sân San Paolo kết thúc với kết quả hoà nhưng Napoli sẽ gặp bất lợi không nhỏ ở lượt về. Ảnh: Reuters.

Với kết quả này Sevilla gần như đã đặt 1 chân vào trận chung kết, còn Napoli đã tự làm khó mình khi cho đối thủ có lợi thế không nhỏ trong trận lượt về diễn ra vào thứ 5 tuần sau.

Trận chung kết sẽ diễn ra trên sân vận động Warsaw, Ba Lan vào ngày thứ tư 27/5. Phần thưởng cho nhà vô địch là tấm vé dự Champions League mùa sau.

Bình Nguyễn
.
.
.