Atletico biến Liverpool thành cựu vương Champions League

Thứ Năm, 12/03/2020, 07:08
Với chiến thắng 3-2 trong trận lượt về vòng 1/8, Atletico đã biến Liverpool thành cựu vuơng Champions League ngay trên thánh địa Anfield.


Từng để thua 0-1 ở trận lượt đi trên đất Tây Ban Nha, mọi hy vọng của thày trò Jurgen Klop được đặt vào trận lượt về vào rạng sáng nay 12/3 khi Liverpool được chơi trên sân nhà. Hy vọng của The Kop là có cơ sở bởi họ từng tạo ra cú lội ngược dòng "kỳ diệu" trước một đại diện hùng mạnh khác của bóng đá Tây Ban Nha là Barca. Những Atletico không phải là Barca và thậm chí các vị khách từ Madrid này cho khiến cho Liverpool phải cảm nhận "nỗi đau" bị ngưọc dòng là thế nào.

Trên đất Anh, Atletico đã dạy lại cho Liverpool thế nào là ngược dòng. Ảnh: Daily Mail.

Thực tế thì Liverpool đã có một trận đấu không đến nỗi tệ nếu không muốn nói là họ vẫn chơi hay nhưng mọi khi. Thế trận tấn công được Lữ đoàn đỏ triển khai ngay sau tiếng còi khai cuộc và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ họ cũng có được điều mình cần ở cuối hiệp 1.

Một pha phối hợp đưa bóng xuống đáy biên phải và Ox-Chamberlain thực hiện quả tạt vào vòng cấm địa để Wijnaldum đánh đầu hiểm, hạ gục Obak. Bàn thắng mở tỷ số ở trận lượt về càng tiếp thêm tin tưởng về một cuộc lội ngược dòng thần kỳ khác mà Liverpool sẽ tạo ra trước đại diện Tây Ban Nha.

Sự lỳ lợm của Atletico đã giúp Simeone hái quả ngọt.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà còn sớm đẩy cao tốc độ, tăng thêm sức ép nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng để kết thúc trận đấu trong vòng 90 phút. Tuy nhiên hàng thủ trứ danh của Atletico đã hoạt động khá tốt khiến hàng loạt chân sút bên phía The Kop "bó tay". Tỷ số 1-0 của trận lượt đi được giữ cho đến hết 90 phút thi đấu chính thức buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ và đây là lúc "tấn bi kịch" của Lữ đoàn đỏ bắt đầu.

Để làm cho nỗi buồn của Liverpool thêm phần "sâu sắc" số phận đã cho họ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước từ đầu hiệp 1 với pha lập công khá may mắn của Firmino. Cầu thủ người Brazil đánh đầu đưa bóng đập cột dọc bật ra nhưng kịp tung ra pha dứt điểm bồi tung lưới đối thủ.

Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, Adrian mắc sai lầm ngớ ngẩn khi chuyền bóng vào chân Joao Felix, tiền đạo người Bồ Đào Nha tỉa bóng cho Marcos Llorente để cầu thủ này sửa lòng đẹp mắt vào góc xa làm tung lưới Liverpool.

Lần đầu tiên trong hai lượt trận, Liverpool dẫn trước Atletico. Nhưng lợi thế của đội bóng Anh chỉ kéo dài ba phút. Thủ môn Adrian phát bóng vào chân Felix và cầu thủ này chuyền cho Llorente dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 2-2 cho đội khách khiến cầu trường sân Anfield chết lặng.

"Đòn kết liễu" được Atletico tung ra ở cuối hiệp phụ thứ nhất, khi Firmino đã xóa sạch công lao của cả đội và chính mình trước đó  với tình huống mất bóng tệ hại.  Alvaro Morata có pha đi bóng mạnh mẽ vượt qua hàng thủ áo đỏ rồi phối hợp với Marcos Llorente tạo nên bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho đại diện Tây Ban Nha.

Liverpool thua theo đúng cách họ đã gieo sầu cho Barca mùa trước.

Liverpool chính thức trở thành cựu vô địch Champions League ngày sau vòng 1/8. The Kop bị hạ gục bằng chính cái cách mà 10 tháng trước đó họ đã tạo ra chiến thắng kỳ vĩ trước Barca.

Cũng tại lượt về vòng 1/8 Champions League, 2 bàn thắng của Neymar và Bernat trong hiệp một giúp PSG có được chiến thắng 2-0 trước Dortmund, qua đó giành thắng lợi chung cuộc sau 2 lượt trận với tổng tỉ số 3-2 để lọt vào vòng tứ kết Champions League lần đầu tiên từ năm 2016.

Nguyễn Bình
.
.
.