Đối thủ của CLB Hà Nội tại chung kết liên khu vực AFC Cup 2019:

April 25 – đội bóng của những điều kỳ lạ

Thứ Ba, 24/09/2019, 08:10
April 25 chắc chắn không phải là một đối thủ dễ chịu với CLB Hà Nội. Đội bóng CHDCND Triều Tiên có thành tích rất tốt ở AFC Cup những năm gần đây và đang thống trị ở giải VĐQG với sức mạnh vượt trội. Không chỉ về mặt chuyên môn, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hứa hẹn còn gặp nhiều khó khăn khi phải làm khách trong trận lượt về.


CLB của những quân nhân

April 25 Sports Club, gọi tắt là 4.25 SC, là một CLB thể thao có trụ sở tại Bình Nhưỡng. Bên ngoài biên giới Triều Tiên, 4.25 SC thường được hiểu đội bóng đá nam hoặc đội bóng đá nữ, dù CLB thể thao này có cả đội bóng chuyền từng sang Việt Nam dự VTV Cup và các đội khúc côn cầu, bóng rổ. Toàn bộ các VĐV của 4.25 SC đều là các quân nhân phục vụ trong quân đội CHDCND Triều Tiên.

Được thành lập từ tháng 7-1949 với danh nghĩa CLB thể thao của Trường Thể thao trung ương Triều Tiên, tên gọi ban đầu của 4.25 SC là February 8 Sports Club lấy theo ngày thành lập chính thức của quân đội nhân dân Triều Tiên (8-2-1948). Đến năm 1972, 4.25 SC mới có tên gọi được sử dụng đến ngày hôm nay. Chủ tịch Kim Chính Nhật đã lấy tên này để tôn vinh đội quân du kích kháng Nhật đầu tiên mà cha ông, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành đã thành lập vào ngày 25-4-1932, tiền thân của quân đội nhân dân Triều Tiên sau này.

Đội bóng đá nam của 4.25 SC (sau đây gọi tắt là 4.25 SC) là thế lực mạnh nhất của bóng đá CHDCND Triều Tiên, các cầu thủ của họ giữ vai trò trụ cột trong ĐTQG nước này. Họ đã có tới 17 lần vô địch quốc gia. Sân nhà của 4.25 SC là sân Yanggakdo, nhưng khi thi đấu quốc tế, họ chọn SVĐ quốc gia mang tên cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

4.25 SC – đội bóng bí ẩn nhất thế giới.

Tại AFC Cup trong vài năm gần đây, 4.25 SC cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Năm 2017, họ vào bán kết liên khu vực và để thua Bengaluru của Ấn Độ. Năm ngoái, họ lọt vào tận trận chung kết và chỉ chịu thua Antyl Asir (bại tướng của Hà Nội ở bán kết liên khu vực năm nay) bởi luật bàn thắng sân khách.

Trên BXH của AFC hiện tại, 4.25 SC xếp thứ 53 và hơn CLB Hà Nội 10 bậc. Điểm đáng ngại của đội bóng này là có rất ít tư liệu liên quan đến họ. Giải VĐQG của CHDCND Triều Tiên không được phát sóng và tất nhiên mọi điều mà thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm biết về 4.25 SC chỉ là qua những trận đấu của họ tại AFC Cup lần này.

Với sự chuẩn bị như vậy, không quá khi nói rằng CLB Hà Nội phải chuẩn bị đối mặt với một trong những đối thủ bí ẩn nhất thế giới!

Sẽ khó khăn trên đất khách?

Giải quyết tốt trận đấu tại Hàng Đẫy là mục tiêu tối thượng của nhà ĐKVĐ V.League, bởi chuyến làm khách tại CHDCND Triều Tiên hứa hẹn sẽ đầy khó khăn không chỉ về mặt chuyên môn.

Những trải nghiệm của Home United, đội bóng Singapore đối đầu với 4.25 SC ở bán kết liên khu vực AFC Cup 2018, tại đất nước CHDCND Triều Tiên chắc chắn rất bổ ích với Quang Hải và các đồng đội.

15/18 cầu thủ của Home United là những người theo đạo Hồi, nhưng yêu cầu được phục vụ bữa ăn theo tôn giáo của họ không được chấp nhận tại Triều Tiên. Cuối cùng các thành viên của đội bóng Singapore phải ăn đồ hộp và mì tôm để lấy sức. Họ yêu cầu bánh sandwich, hoa quả và café nóng cho bữa tráng miệng nhưng chỉ nhận được café lon và bánh thịt lợn (dân Hồi giáo kiêng ăn thịt lợn). Đáng nói hơn, việc này chỉ bị phát hiện khi cầu thủ người Hàn Quốc Song Ui-young, đọc danh sách các thành phần làm bánh.

Song Ui-young dĩ nhiên là cái tên được chú ý nhất trong đội hình Home United. Anh bị theo dõi nhất cử nhất động bởi “những người đàn ông có thể là mật vụ”.

Tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, HLV trưởng của Home United, Aidil Sharin thì bị tịch thu máy tính xách tay và ổ cứng di động chỉ vì trong đó có một bộ phim của Malaysia. Điện thoại di động, máy tính bảng của tất cả các thành viên trong đoàn được kiểm tra nghiêm ngặt. Tất cả hành lý tư trang đều bị an ninh sân bay khám xét kỹ lưỡng đến chân tơ kẽ tóc.

"Không có máy tính xách tay, chúng tôi như bị mất tay chân vậy. Tôi đã lưu giữ nhiều video về trận thua ở lượt đi để cho các học trò xem và rút kinh nghiệm nhưng không thể”, Aidil Sharin than phiền, nhưng các thiết bị cá nhân của ông chỉ được trả lại khi đội bóng rời CHDCND Triều Tiên.

Về đến khách sạn, các cầu thủ cũng không thể truy cập Internet để liên lạc với gia đình. Họ cũng không dám ra ngoài vì lý do an ninh. Đội trưởng Home United, Izzdin Shafiq, kể lại: “Đó là một trải nghiệm kỳ lạ mà chúng tôi chưa bao giờ trải qua. Chúng tôi chỉ quanh quẩn ăn rồi lại nằm mà không biết làm gì khác”. Home United được sắp xếp ở tầng 26 và 27 của khách sạn Sosan, nhưng chỉ được sử dụng đúng một thang máy. Khi lãnh đạo đội yêu cầu được chuyển xuống tầng thấp hơn, họ nhận được câu trả lời “Tất cả các phòng đều đã có người ở!”.

Sự ngột ngạt cùng điều kiện ăn uống không đảm bảo là một phần nguyên nhân khiến Home United đã không thể lội ngược dòng sau trận thua 0-2 ở lượt đi. Trong trận lượt về, họ thảm bại đến 1-9 và bị loại với tổng tỉ số 1-11, một kỷ lục của giải đấu.

CLB Hà Nội chắc chắn cũng sẽ phải trải qua những điều kiện thi đấu tương tự trên đất khách. Chính vì vậy thầy trò Chu Đình Nghiêm cần có được một kết quả tốt tại sân nhà Hàng Đẫy trước khi đến CHDCND Triều Tiên.

Đơn Ca
.
.
.