Thất bại trước Bỉ, Bồ Đào Nha trở thành cựu vương Euro 2020

Thứ Hai, 28/06/2021, 05:58
Trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng 28/6, pha lập công duy nhất của Thorgan Hazard giúp Bỉ có chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha. Kết quả này chính thức biến Ronaldo và đồng đội thành cựu vương Euro.

Cuộc đọ sức giữa Bỉ và Bồ Đào Nha là một trong những màn so tài được mong chờ nhất tại vòng 1/8 EURO 2020 với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao của bóng đá châu Âu thời điểm hiện tại đặc biệt là Cristiano Ronaldo.

Rạng sáng 28/6, cuộc so tài đang được mong đợi bậc nhất tại Euro 2020 đã diễn ra giữa Bỉ và Bồ Đào Nha. Trận đấu thu hút sự chú ý bởi sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao của bóng đá thế giới hiện tại.

Đúng như dự đoán đoàn quân của HLV Fernando Santos nhập cuộc thận trọng với lối đá phòng ngự phản công. Selecao châu Âu sử dụng 4 hậu vệ cùng 1 tiền vệ đánh chặn nhằm bịt mọi lối vào khung thành Rui Patricio. 

Tuy thế, Bồ Đào Nha lại sử hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi trận đấu mới bước sang phút thứ 5, Renato Sanches có đường chuyền cho Diogo Jota ở vị trí thuận lợi nhưng tiếc là cú dứt điểm sau đó của cầu thủ này không chính xác. 20 phút sau CR7 lên tiếng với một cú sút phạt trái phá nhưng cũng không thể thắng được thủ thành Courtois.

Ngoài một tượng đài sừng sững là Ronaldo thì còn hàng loạt cái tên đình đám khác như Eden Hazard, Lukaku bên phía tuyển Bỉ hay Bruno Fernandes bên phía Bồ Đào Nha.

Bên kia chiến tuyến, do sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều hơn, Bỉ chọn nhập cuộc với lối đá tấn công tuy nhiên họ gặp khó khăn khi vấp phải hàng phòng ngự được bố trí nhiều lớp và bọc lót cho nhau rất tốt của Bồ Đào Nha.

Tất nhiên tâm điểm thu hút sự chú ý trên sân La Cartuja vẫn là CR7. Ngôi sao đang chơi cho Juventus hiện đang đứng trước cơ hội thiết lập kỷ lục mới về số bàn thắng cho đội tuyển quốc gia ở trận này.
Hiện CR7 có cho mình 109 lần lập công trong màu áo Selecao châu Âu cân bằng với kỷ lục của huyền thoại Ali Daei (Iran). Tuy nhiên hôm nay không phải là ngày mà CR7 có thể thiết lập kỷ lục mới.

Thế trận kín kẽ của cả 2 đội khiến phần lớn thời gian của hiệp 1 trôi qua khá "tẻ nhạt", tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi bởi một tình huống. 

Đó là vào phút 42, từ một pha phá bóng thiếu quyết đoán của hàng thủ Bồ Đào Nha. Meunier đón được và chuyền rất nhanh cho Thorgan Hazard. Em trai của Eden Hazard xử lý bóng gọn gàng trước khi dứt điểm như trái phá từ ngoài vòng cấm để mở tỷ số. Đây cũng gần như là pha dứt điểm trúng đích duy nhất của Bỉ trong hiệp 1.

Sự vô duyên của Ronaldo cũng như hàng loạt chân sút khác là nguyên nhân chính khiến Bồ Đào Nha sớm phải chia tay Euro 2020 từ vòng 1/8.

Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn bàn của Bỉ, tuy nhiên sau giờ nghỉ họ sớm nhận bất lợi với việc tiền vệ De Bruyne rời sân. Thiếu một tiền vệ tài hoa, nhưng với lực lượng còn lại Bỉ vẫn biết cách để bảo toàn lợi thế về tỷ số bằng khả năng giữ bóng khéo léo của anh em nhà Hazard cùng những pha che chắn bóng đầy khó chịu của Lukaku.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha đã làm tất cả những gì có thể để tìm bàn gỡ hòa nhưng hôm nay hàng công của họ thực sự bất lực. Theo thống kê, trong suốt hiệp 2, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã tung đến 17 cú sút trong hiệp hai, trong khi đối thủ chỉ có 2. 

Riêng CR7 có 2 cơ hội ghi bàn trên chấm đá phạt nhưng không thể thành công. Có lúc bàn thắng tưởng như đã ở rất gần với Selecao châu Âu nhưng bóng vẫn không thể đi vào lưới.

Trong khi đó tuyển Bỉ sở hữu một lực lượng đồng đều hơn và đã gặp khá nhiều bế tắc trong hiệp 1 nhưng chỉ trong một khoảnh khắc gần như là sơ hở duy nhất của hàng thủ Bồ Đào Nha họ đã có bàn dẫn trước.
Người lập công là số 16 Thorgan Hazard em trai ngôi sao Eden Hazard.

Bất lực trong khâu ghi bàn, đại diện đến từ bán đảo Iberia đành chấp nhận dừng bước tại Euro 2020 ngay từ vòng 1/8 và nhìn Bỉ vào chơi vòng tứ kết.

Bỉ đã bảo toàn được lợi thế tỷ số mong manh đó trong toàn bộ thời gian còn lại của trận đấu bất chấp mọi nỗ lực của đối thủ.
Kể cả khi họ mất đi sự phục vụ của một trong những thành viên trụ cột là De Bruyne ở hiệp 2.
Bỉ giành quyền vào chơi vòng tứ kết Euro 2020 còn Bồ Đào Nha chính thức trở thành cựu vương.
Bỉ có chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng.
Trong trận đấu trước đó, Hà Lan dù được đánh giá cao hơn đã thất bại 0-2 trước Cezch. Bước ngoặt của trận đấu diễn ở phút 55 khi trung vệ De Ligt nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến Hà Lan chỉ còn 10 người trên sân. Chơi thiếu người, "cơn lốc màu da cam" nhận liên tục 2 bàn thua vào các phút 68 và 80.
Nguyễn Bình
.
.
.