Ronaldo lập kỷ lục, Bồ Đào Nha thị uy tại bảng tử thần

Thứ Tư, 16/06/2021, 01:53
Trong đêm (15/6), Bồ Đào Nha đã có chiến thắng đậm 3-0 trước Hungary trong trận đấu thuộc bảng F thuộc vòng chung kết Euro 2020, trong đó Ronaldo đóng góp 1 cú đúp.


61.000 CĐV đã được phép vào sân Puskas Arena để thưởng thức cuộc so tài giữa đội tuyển Hungary và các nhà đương kim vô địch Euro Bồ Đào Nha. "Selecao châu Âu" giờ được coi là một trong những thế lực lớn ở lục địa già tuy nhiên số phận trớ trêu  lại đưa họ vào bảng F "chung mâm" với những ông kẹ như Đức và đặc biệt là đương kim vô địch thế giới đội tuyển Pháp.

Khán đài sân Puskas Arena ngập tràn các CĐV một khung cảnh hiếm có của bóng đá châu Âu thời "COVID-19".

Chính tình thế đó buộc Ronaldo và các đồng đội phải giành chiến thắng và còn phải thắng đậm trong trận ra quân tại Euro để "phả hơi nóng" vào cuộc đối đầu Pháp và Đức sau đó ít giờ. Dẫu vậy Hungary đội bóng được xem là yếu nhất bảng lại có một trận đấu vô cùng kiên cường họ đã khiến các nhà đương kim vô địch Euro gần như bế tắc trong suốt 80 phút, thậm chí nếu may mắn hơn họ còn có bàn vươn lên dẫn trước.

Các CĐV mong muốn được thưởng thức tận mắt trận ra quân của các nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha và đội tuyển Hungary (áo đỏ).

"Gió chỉ đổi chiều" trong 10 phút cuối trận khi Raphael Guerreiro thực hiện cú đá trong vòng cấm, bóng đập chân một hậu vệ của đội chủ nhà đổi hướng khiến thủ môn Gulacsi không thể cản phá. Đó cũng là tình huống xoay chuyển toàn bộ cục diện trận đấu, Hungary không còn chơi phòng ngự  số đông được nữa và khoảng trống cũng bắt đầu được lộ ra.

Chỉ mất 2 phút sau Bồ Đào Nha đã có bàn thắng thứ 2. Rafa Silva bị Orban phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm 11m, Ronaldo nhẹ nhàng đánh bại thủ thành Gulacsi nâng tỷ số lên 2-0.

6 phút sau đó Ronaldo đã hoàn tất cú đúp của mình với pha dứt điểm cận thành ấn định tỷ số 3-0 cho Bồ Đào Nha. 2 pha lập công giúp CR7 thiết lập một kỷ lục mới với tư cách người ghi bàn nhiều nhất tại các vòng chung kết Euro (11 bàn). Đồng thời anh cũng nâng số lần lập công cho ĐTQG Bồ Đào Nha lên 106 bàn.

Nhiệm vụ của Bồ Đào Nha trong trận đấu này không gì khác ngoài 3 điểm tuy nhiên họ đã gặp phải thách thức thực sự khi Hungary chơi đầy kiên cường trong phần lớn thời gian của trận đấu.
Ngay cả ngôi sao số 1 Cristiano Ronaldo cũng nhiều lần bỏ lỡ cơ hội trước khung thành Gulacsi.
Thời gian càng trôi về những phút cuối trận, Bồ Đào Nha càng thêm bế tắc.
Kịch bản chia điểm tưởng như đã an bài thì cục diện trận đấu bất ngờ xoay chuyển ở phút 84. Raphael Guerreiro có pha dứt điểm trong vòng cấm Hungary, bóng khẽ chạm chân một cầu thủ áo đỏ đổi hướng làm bó tay thủ thành Gulacsi.
Tiếp sau đó chỉ trong vòng ít phút Ronaldo lên tiếng với 1 cú đúp trong đó có một pha lập công trên chấm phạt đền.
CR7 xô đổ thêm 1 kỷ lục nữa với tư cách là người ghi bàn nhiều nhất ở các kỳ chung kết Euro trong khi đó Bồ Đào Nha có 3 điểm cực kỳ quan trọng ở trận ra quân.
Nguyễn Bình (t/h)
.
.
.