Italia “thắng nhọc” Áo sau 120 phút

Chủ Nhật, 27/06/2021, 04:45
Trong trận đấu vào rạng sáng 27/6, đội tuyển Italia đã phải vô cùng vất vả mới đánh bại được đối thủ Áo với tỷ số 2-1.


Cuộc đọ sức trên sân Wembley giữa Italia và Áo là trận đấu thứ 2 thuộc vòng loại trực tiếp tại Euro 2020. Đoàn quân của HLV Roberto Mancini được đánh giá rất cao sau màn trình diễn vừa qua đặc biệt là trong 3 trận vòng bảng nhưng ít ai ngờ được là Áo lại khiến Italia vất vả đến thế.

Nhờ tích cực áp sát, không ngần ngại phạm lỗi, Áo không để cho Italy có không gian để triển khai thứ bóng đá tốc độ như cách họ từng làm mưa làm gió ở ba trận vòng bảng. Có những thời điểm trong hiệp 1 toàn bộ các cầu thủ Italia đã tràn sang phần sân đối phương, song khung thành của của thủ môn Bachmann vẫn đứng vững.

Phải chờ đến hiệp phụ thứ nhất, đội tuyển Italia mới tìm được đường vào khung thành tuyển Áo. Ảnh: UEFA.

Hàng thủ Áo được tổ chức cực kỳ kín kẽ với nhiều lớp bọc lót lẫn nhau, các cầu thủ Áo cũng sẵn sàng phạm lỗi để ngăn chặn các pha lên bóng của Italia từ xa. Còn nếu như hàng hậu vệ của Áo bị đánh bại thì trong khung thành của đội bóng áo đỏ trắng vẫn còn một Daniel Bachmann chơi vô cùng chắc chắn. Và nếu thủ thành này hoàn toàn bó tay thì cột dọc lại tiếp tục cứu thua cho Áo. 

Cú vẩy má ngoài của Nico Barella, cú sút xa của Immobile và pha xỉa bóng hiểm của Spinazzola đều chỉ dừng lại ở mức cơ hội chứ không xuyên thủng được mảnh lưới của đối thủ.

Bàn thắng mở tỷ số của Chiesa là bước ngoặt của trận đấu. Ảnh: UEFA.

Sau giờ nghỉ, Áo không còn phòng ngự thụ động như trước mà bắt đầu tổ chức nhiều pha phản công về phía khung thành Italia. Ngay phút thứ 49, Arnautovic đã "nắn gân" thủ thành Gianluigi Donnarumma với một pha dứt điểm nhanh tiếc là bóng đi thiếu chính xác. 

Ít phút sau, ngôi sao số 1 của tuyển Áo là David Alaba thực hiện màn cứa lòng trong chân trái nhằm về góc cao và may cho Italia, bóng bay sạt xà ngang. 10 phút sau đó, CĐV Italia tiếp tục "thót tim" khi Marcel Sabitzer của Áo tung ra cú nã đại bác tầm xa may cho đội bóng nước Ý là bóng đập trúng chân  Bonucci đi chệch khung thành

Mảnh lưới Italia đã rung lên  sau cú đánh đầu cận thành của Arnautovic ở phút 65 tuy nhiên may cho đoàn quân HLV Mancini là trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị của số 7 bên phía đội bóng áo trắng đỏ.

Ở phía ngược lại Italia cũng liên tục tổ chức hãm thành về phía khung thành đội tuyển Áo, không ít cơ hội đã được tạo ra nhưng bàn thắng vẫn tiếp tục “lẩn tránh” Azzurri. 

Chỉ chưa đầy 10 phút sau, Italia đã có bàn thắng thứ 2. Ảnh: UEFA.

Càng về những phút cuối thời gian thi đấu chính thức, các học trò của HLV Mancini càng tỏ ra “nôn nóng” có được bàn thắng nhằm định đoạt kết quả trong 90 phút chính thức song cũng vì thế mà họ không thể xuyên thủng mảnh lưới đối thủ. Hòa 0-0 trong 2 hiệp chính, Italia và Áo buộc phải bước vào hiệp phụ.

Sự bế tắc của Italia chỉ chấm dứt khi ông Mancini tung Chiesa rồi Pessina vào sân và thực tế cho thấy quyết định của cựu HLV ManCity là hoàn toàn chính xác. 

Phút 95, từ pha dàn xếp do Locatelli phát động, bóng được Spinazzola đưa vào 16m50 cho Chiesa. Chân sút đang thuộc biên chế Juventus quặt 1 nhịp loại bỏ hậu vệ ĐT Áo trước khi tung cú đá quyết đoán bằng chân trái làm bó tay thủ thành Bachmann.

Dù tuyển Áo đã chơi đầy nỗ lực sau đó nhưng chỉ gỡ lại 1 bàn, Italia giành quyền đi tiếp. Ảnh: UEFA.

Sau bàn mở tỷ số, Italia đang chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ để bảo vệ lợi thế mong manh. Trong khi đó, Áo đã phải chơi mạo hiểm hơn với hy vọng tìm được bàn gỡ song cũng chính vì thế  mà họ phải hứng chịu bàn thua thứ 2. Ở phút bù giờ hiệp phụ thứ nhất, Pessina tận dụng tốt tình huống lộn xộn trong vòng cấm để tung ra pha dứt điểm chéo góc bằng chân trái nhân đôi cách biệt.

Tuy nhiên đội tuyển Áo không dễ dàng bỏ cuộc, họ tiếp tục chơi đầy nổ lực trong hiệp phụ thứ 2 và thành quả là bàn rút ngắn tỷ số ở phút 114 nhờ công cầu thủ vào sân thay người cuối hiệp  2 Kaladjzic, đây là bàn thua đầu tiên của tuyển Italia sau hơn 10 trận đấu. Trong thời gian ngắn ngủi còn lại CĐV Italia đã phải hồi hộp lo sợ cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Có chiến thắng nghẹt thở trước tuyển Áo, Italia giành vé vào vòng sau. Đối thủ sắp tới của Azzurri là đội thắng ở cặp Bỉ vs Bồ Đào Nha.

Nguyễn Bình
.
.
.