Phần thưởng cho U23 Việt Nam

Thứ Hai, 06/08/2018, 17:56
Sau hai chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Palestin và U23 Oman tại giải giao hữu quốc tế U23, thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhận được những khoảng thưởng “nóng” từ VFF. Đây là điều khiến nhiều người không khỏi băn khoăn.

Sau chiến thắng trước U23 Palestine, Thứ trưởng Bộ VHTTDL ứng viên Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cùng các lãnh đạo VFF đã xuống tận sân để chúc mừng và động viên U23 Việt Nam. 

Chủ tịch VFF đã tuyên bố thưởng “nóng” toàn đội 400 triệu.   Đến chiến thắng trước U23 Oman, ông Lê Hùng Dũng đã vào tận phòng thay đồ chúc mừng và cũng tuyên bố thưởng “nóng” toàn đội them 400 triệu.

Đây là điều khiến nhiều người bất ngờ.  Bởi lẽ, U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu này với mục đích thử nghiệm và chuẩn bị hướng đến ASIAD 18.  

Chính HLV Park Hang-seo trước khi bước vào giải đấu này đã nói rằng, nếu vừa muốn U23 Việt Nam thắng cả giải giao hữu và thắng cả ASIAD thì đó là điều rất khó khăn, sẽ khiến ông và các học trò gặp áp lực. Bởi lẽ, tất cả đều xác định giải giao hữu quốc tế này chỉ là bước đệm đế hướng đến mục tiêu cao hơn. Do đó mà câu chuyện thành tích không được đặt nặng.

Thế nhưng, khi Chủ tịch VFF xuống tận sân và tuyên bố thưởng “nóng” cho các cầu thủ bởi một trận thắng, rõ ràng ở khía cạnh này, câu chuyện thành tích chính là thước đo. 

Vấn đề được đặt ra, lãnh đạo VFF có cần thiết phải quan tam sát sao đến các cầu thủ bằng cách thưởng “nóng” bằng tiền mặt như vậy. Hơn nữa, đây chỉ là một giải đấu giao hữu, chuyện thưởng “nóng” đến gần 1 tỉ đồng như vậy cũng là điều hiếm khi xảy ra.

U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Oman. Ảnh: H.A

Sau khi U23 Việt Nam giành giải U23 Châu Á 2018, với khoản tiền thưởng lên đến 50 tỉ đồng đến từ các doanh nghiệp và các tổ chức đã nhân niềm vui đến rất nhiều cho các cầu thủ. Tất nhiên, chuyện lùm xùm trong khâu chia thưởng cũng từng là chủ đề khiến dư luận bàn tán. 

Có điều với chiến tích như vậy, U23 Việt Nam có nhận được nhiều số tiền thưởng hơn như vậy cũng là câu chuyện hết sức bình thường. Bởi khi thầy trò ông Park mang vinh quang về cho đất nước thì đó là một sự ghi nhận cần thiết.

Tiền thưởng trong thể thao cũng là một trong những động lực để các  vận động viên nhìn vào đó để phấn đấu. Tuy nhiên, nếu không được thể hiện đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh sẽ rất dễ gây ra hệ luỵ xấu, đôi khi là phản cảm.

Trước đây, khi nhắc đến chuyện “thưởng nóng” như thói quen bao năm qua với các ĐTQG, bầu Đức từng tuyên bốp “Trên cương vị Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, tôi sẽ đề nghị với Thường trực VFF phải bỏ thói quen treo thưởng từng trận, từng giải đấu. 

Đã là tuyển thủ quốc gia thì phải cống hiến vì màu cờ sắc áo chứ không phải đá vì tiền thưởng. Nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam hư hỏng chỉ vì nhăm nhăm tới tiền thưởng, phải triệt tiêu suy nghĩ ấy”.

Thực ra chính bầu Đức cũng từng nhiều lần rút hầu bao thưởng cho các ĐTQG. Thế nhưng, đó đều là thời điểm khi các đội đã thi đấu giành được kết quả và thứ hạng tốt. Vấn đề nằm ở chỗ thưởng thế nào cho hợp lý và hiệu quả với mục đích khích lệ các cầu thủ, giúp họ có động lực cống hiến.

Sau hai trận đấu với U23 Palestine và U23 Oman, HLV Park Hang-seo cho biết điều quan trọng nhất là việc ông đã rút ra được những điểm được và chưa được trong lối chơi của U23 Việt Nam. Bên cạnh  đó, ông sẽ chốt lại danh dánh 20 cầu thủ sẽ lên đường tham dự ASIAD 18. Đấy chính là điều bổ ích nhất mà giải đấu này mang lại.

Điều mà ông Park băn khoăn nhất là: “Đội chúng ta hay chơi 3-4-3 và sẵn sàng chuyển sang 3-5-2 nhưng các cầu thủ vẫn cần thời gian lĩnh hội. Bởi khi chơi ở CLB, các thủ chơi với những sơ đồ khác. Trong thời gian tới, đội cần phải tiếp tục hoàn thiện để các cầu thủ hiểu được cách chuyển đổi sơ đồ khi thi đấu”.

Có lẽ, phần thưởng lớn nhất với mỗi cầu thủ chính là việc được góp mặt trong danh sách 20 cầu thủ sẽ có mặt tại Indonesia thay vì những khoản thưởng “nóng” mà không rõ mục đích của lãnh đạo VFF là gì.

U23 Việt Nam đã chắc chắn vô địch giải giao hữu và được thưởng thêm 20.000 USD (hơn 460 triệu đồng). Ở trận đấu cuối, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp lại U23 Uzbekistan – đối thủ từng đánh bại U23 Việt Nam ở trận chung kết U23 Châu Á 2018. Không biết, những lãnh đạo VFF thích một chiến thắng hay thích những bài học?

U23 Việt Nam và áp lực từ người hâm mộ

Sau trận đấu với U23 Oman, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi biết người dân Việt Nam rất yêu bóng đá. Dù nhiều người không đến sân nhưng họ vẫn xem qua ti vi. Sau giải đấu ở Trung Quốc, tôi cũng nói với các cầu thủ phải giữ đôi chân trên mặt đất. Các học trò của tôi luôn mang tinh thần quyết tâm cao nhất vào sân để không để làm NHM thất vọng”.

Trong khi đó, HLV Hamed Al-Azani của Oman cho rằng bóng đá Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ đầy tiềm năng. Ông nói: “Bản thân tôi theo dõi thế hệ này từ năm 2015. Từ lúc đấy đến giờ họ vẫn chơi với nhau. Theo đánh giá của tôi, đây là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. VFF đã và đang xây dựng được lứa cầu thủ với định hướng lâu dài chứ không chỉ vì mục tiêu trước mắt”.

Trả lời báo chí, HLV Lê Thuỵ Hải nhận xét: “Với những gì thể hiện tại ở giải giao hữu, tôi nghĩ việc U23 Việt Nam có thể đi xa tại ASIAD là rất khó. 

Thứ nhất, với đội hình đá với U23 Oman, tấn công biên chúng ta không chơi rồi, dù hai tiền vệ biên lên rất nhiều nhưng do không có người đánh đầu, thể hình bé hơn đối phương nên rất thiệt thòi. Vì thế, trong trận đấu với U23 Oman, các cầu thủ U23 Việt Nam xuống biên mà không nên tạt bổng, đó là nguyên tắc.

Thứ hai, khi U23 Việt Nam chơi nhóm nhỏ, đập tường 1-2 thì được nhưng nhóm lớn như 3-4 là không có. Muốn có đột biến thì phải đột phá, chuyền khe lỗ, băng cắt thì U23 Việt Nam cũng rất ít. Vì thế như đã nói ở trên, đội hình đá với Palestine tôi thấy hợp lý hơn đội hình đấu với Oman. Khi đột biến không có, chúng ta phải chuyển sang đập tường trung lộ nhưng cũng không có đất để diễn”.

H.H.

H.H.
.
.
.