Nữ Việt Nam đánh rơi chiến thắng ngày ra quân

Thứ Ba, 26/11/2019, 17:30
Thày trò HLV Mai Đức Chung không thể bảo vệ đuợc cách biệt tỷ số mong manh trước khi trận đấu khép lại nên đành ngậm ngùi với 1 điểm giành được.


Không có được "thuận lợi" như các đồng nghiệp nam khi chỉ phải gặp một đối thủ dưới tầm là Brunei ở trận ra quân, hôm nay (26-11) đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình SEA Games 30 bằng việc chạm trán "đại kình địch" Thái Lan.

Các cô gái áo đỏ nhập cuộc đầy tự tin và tổ chức được nhiều pha lên bóng có nét tuy nhiên khi chưa tìm được đuờng vào khung thành Thái Lan thì cầu môn của thủ thành Kim Thanh đã gặp nhiều sóng gió.

May mắn đã đứng về phía các học trò của HLV Mai Đức Chung khi khung gỗ đã không ít hơn ba lần cứu thua cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, đặc biệt là ở phút 36 khi mà Thái Lan có liên tiếp hai cơ hội nguy hiểm.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã cầm hòa nhau trong trận đấu ra quân môn bóng đá nữ SEA Games 30. Ảnh: VNE.

Chấp nhận chơi đôi công với đối thủ có lợi thế thể hình, đội tuyển Việt Nam hưởng "trái ngọt" vào những phút bù giờ hiệp 1 khi pha di chuyển thông minh và đánh đầu gọn gàng của tiền vệ trung tâm Dương Thị Vân giúp thày trò HLV Mai Đức Chung vươn lên dẫn trước.

Vào hiệp 2, đội tuyển nữ Thái Lan cố gắng dâng cao đội nhằm san bằng tỷ số. Phút 51, lợi dụng ưu thế với bóng, tiền đạo Kanyanat Chetthabutr  băng vào dứt điểm nhưng rất may đã bị thủ thành Kim Thanh (14) vô hiệu hóa kịp thời.

Chưa đầy 1 phút sau đó, khi hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ còn loạng choạng, hậu vệ Phonphirun Philawan  bất ngờ dứt điểm cận thành tung lưới tuyển nữ Việt Nam; may mắn tiếp tục thuộc về đội bóng của HLV Mai Đức Chung khi bàn thắng không được trọng tài công nhận.

Đội tuyển Thái Lan sau đó tăng cường hàng công với việc tung lượt tiền đạo có chiều cao nổi bật và dày dặn kinh nghiệm Kanjana Sung-Ngoen vào sân. Với lực lượng tấn công mạnh mẽ cùng nỗ lực tối đa, đội bóng áo xanh đã có được bàn thắng gỡ hòa vào phút thứ 87.

Tỷ số 1-1 khiến cả hai đội đành ngậm ngùi rời sân với chỉ 1 điểm.

Bình Nguyễn
.
.
.