Triệu con tim đang hồi hộp dõi theo U23 Việt Nam trong trận đấu lịch sử

Thứ Bảy, 27/01/2018, 12:09
Mặc dù vẫn còn gần 4 giờ đồng hồ mới diễn ra trận chung kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan nhưng không khí cỗ vũ của người dân khắp nơi đang nóng dần lên từng giờ.


* Tại Hà Nội

Sáng 27-1, trời Hà Nội mưa phùn nhưng vẫn có rất đông cả CĐV xuống đường mua cờ, băng rôn chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết U23 châu Á.



Dù còn hơn mấy tiếng nữa trận chung kết mới bắt đầu và trời Hà Nội có mưa nhưng không khí bóng đá đã tràn ngập khắp phố phường thủ đô.
Không khó để bắt gặp cảnh những cổ động viên mang theo cờ khoác băng rôn trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội vào sáng nay.
Đáp ứng nhu cầu của số lượng lớn các cổ động viên, rất nhiều điểm bán cờ tự phát mọc lên. Những lá cờ to nhỏ đủ kích cơ, băng rôn, áo phông ... được bán rất chạy trong sáng nay.
Một lá cờ cỡ nhỏ có giá 50 nghìn, lớn hơn có thể tới vài trăm hoặc cả triệu đồng.
Kích cỡ đa dạng nhằm phục vụ có rất nhiều các CĐV, những người đi xe máy có thể mua những lá cờ nhỏ hoặc chung bình để gắn lên xe.
Những lá cờ cỡ lớn thể được cắm lên xe ô tô...
Không chỉ có cờ băng rôn, những dụng cụ khác như loa, kèn...
...thậm chí cả trống cũng được bày bán rất nhiều nhằm phục vụ nhu cầu của các tín đồ túc cầu trong trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam.
Không khí trước sân Mỹ Đình như một ngày hội lớn. Mới giữa trưa nhưng đã rất đông cổ động viên tập trung về đây để cùng nhau theo dõi trận chung kết u23 châu Á. Để phục vụ nhu cầu theo dõi của CĐV, Hà Nội đã cho mở cửa tự do sân vận động này và có bốn màn hình lớn để giúp mọi người xem trực tiếp trận chung kết U23 diễn ra tại Trung Quốc.
Càng gần đến giờ trận đấu diễn ra các CĐV càng đổ đến những địa điểm xem tập trung như sân Mỹ Đình càng nhiều. Tình yêu bóng đá của Việt Nam như chưa bao giờ bùng cháy đến thế.
Nhiều nhóm CĐV còn tập trung xe dán cờ sẵn sàng cho đợt diễu hàng sau khi trận đấu kết thúc. Dù kết quả có ra sau thì các chàng trai của U23 Việt Nam đã là nhà vô địch trong lòng họ.

Lực lượng Công an được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự.
Không khí đang rất nóng tại Đại học Bách khoa.

Tất cả mọi người sẵn sàng cùng nhau chứng kiến thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam
Hoà chung không khí, hàng ngàn sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân đồng vang hát Quốc ca.
Sắc đỏ ngập tràn sân Mỹ Đình.

Các quán cafe cũng là địa điểm lý tưởng để người hâm mộ đồng hành cùng U23 Việt Nam.


*Tại Đắk Lắk

Tại Quảng trường 10-3, khu trung tâm của TP Buôn Ma Thuột, một màn hình lớn 32m2 đã được Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk lắp đặt để phục vụ người dân đến cỗ vũ cho trận đấu. Cũng tại Nhà Trung tâm văn hóa tỉnh, một màn hình lớn khác cũng được lắp đặt tại đây.

Dẫn theo hai người con từ huyện Krông Pắk lên TP Buôn Ma Thuột để hòa chung không khí cỗ vũ cho trận đấu, anh Nguyễn Tuấn Hải (35 tuổi) cho biết, khi biết tại trung tâm thành phố lắp đặt các thiết bị màn hình lớn để phục vụ người hâm mộ, từ sáng sớm 3 cha con anh đã lên đây để hòa chung không khí.

"Nay là ngày nghỉ nên cho các cháu đi cho vui. Chưa bao giờ gia đình mình lại háo hức đến như vậy. Hy vọng Việt Nam giành chiến thắng để đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ", anh Hải vui vẻ nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, nhiều tuyến đường cũng đã treo băng rôn, cờ Tổ quốc để hưởng ứng cho trận đấu. Còn tại 2 khu vực là Nhà trung tâm văn hóa và Quảng trường 10-3 đã có rất nhiều cổ động viên đến sớm để cỗ vũ cho đội tuyển. Nhiều người tranh thủ mua băng rôn, cờ Tổ quốc để sẵn sàng cho trận chung kết.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, để đáp ứng phong trào cỗ vũ cho đội tuyển Việt Nam, Hội doanh nhân trẻ Đắk Lắk sẽ tổ chức phát trực tiếp trận chung kết Giải U23 châu Á giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan bằng màn hình led rộng 35m2 tại Quảng trường 10-3. Thời gian phục vụ người dân xem trận tranh giải ba, trận chung kết giải đấu này bắt đầu từ 14h đến 18h ngày 27-1.

"Ngoài việc tổ chức phát trực tiếp bóng đá, ban tổ chức sẽ mời các ca sĩ biểu diễn văn nghệ và tổ chức trò chơi phục vụ người dân", ông Hưng thông tin.

*Tại Đà Nẵng:

Cả thành phố như nhuộm sắc đỏ, mọi người hào hứng với màu cờ cổ vũ cho Đội tuyển U23 Việt Nam trước giờ bóng lăn

Nhiều thiếu nữ Đà Nẵng diện áo dài đỏ sao vàng cổ vũ U23 Việt Nam, chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại chung kết vào chiều nay 27-1.

* Tại Cần Thơ:
Các quán cà phê đông nghịt người, ngưng nhận khách. Từ trưa 27-1, tại các tuyến đường trong nội ô thành phố Cần Thơ đã có hàng ngàn xuống đường cổ vũ cho đội tuyển U23 thi đấu. Nhiều quán cà phê đông nghịt người, ngưng nhận khách vì hết chỗ ngồi.

Càng gần đến thời gian thi đấu, không khí tại Cần Thơ càng rạo rực. Hàng ngàn người đã xuống đường mang theo cờ Tổ quốc, kèn, băng rôn để cổ vũ cho đội tuyển thi đấu.
Trong trận chung kết, tại Cần Thơ cũng bố trí hai màn hình LED cực lớn đặt tại Công viên Sông Hậu và Công viên Lưu Hưu Phước (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), phục vụ người dân xem trận chung kết chiều nay. 

Lãnh đạo Sở Văn hoá – Thể thao & Du lịch TP Cần Thơ cho biết, cả hai màn hình khủng này được doanh nghiệp tài trợ, đảm bảo đường truyền internet tốc độ cao trong suốt quá trình trận đấu diễn ra, tạo điều kiện cho người dân được xem bóng đá và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Ghi nhận tại các quán cà phê trên đường Trần Văn Hoài và khu vực trung tâm của thành phố, hàng ngàn bạn trẻ đã tập trung ngồi kín chỗ, đông nghịt người để cỗ vũ cho đội tuyển. Khoảng 14h cùng ngày, nhiều quán đã đông nghịt người và ngưng nhận khách vì không còn chỗ.

Tại khu vực Sông Hậu, Công viên Lưu Hữu Phước, hàng ngàn người đã tập trung về cổ vũ cho đội tuyển thi đấu.

*Tại TP Hồ Chí Minh

Không khí nóng lên từng phút. Trên đường tấp nập người được nhuộm đỏ bởi cờ Tổ quốc... TPHCM nắng nóng, dao động từ 25 – 31 độ C, thực tế ngoài trời, nhiệt độ có thể cao tới 39 độ C, tuy nhiên hàng nghìn người vẫn ra đường để sắm cho mình một món đồ ưa thích mang màu cờ sắc áo của Việt Nam, cổ vũ cho đội tuyển nhà U23 Việt Nam đá với U23 Uzbekistan...

* Tại Quảng Nam

Chiều 27-1, tại Quảng trường 24-3, TP Tam Kỳ, hàng trăm người hâm mộ Quảng Nam đã tề tựu về đây với đầy cờ và hoa sặc sỡ nhằm cổ vũ cho đội U.23 Việt Nam thi đấu trận chung kết với U.23 Uzbekistan.

Một cổ động viên nhí với giương cao tấm hình thủ môn U.23 Việt Nam trước Quảng trường 24-3.

Thời tiết tại quảng trường này đang rất thuận lợi khi trời có mây, song không mưa, và các nhà quản lý chương trình “Người hâm mộ Quảng Nam đồng hành cùng đội tuyển U.23 Việt Nam” cũng đã bố trí một màn hình Led cỡ lớn với kích thước 4x8m cùng dàn âm thanh, ánh sáng sống động để chiếu trực tiếp trận chung kết.

Thông điệp mà cổ động viên Quảng Nam gửi đến đội tuyển U.23 Việt Nam là hãy bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình!
2 mẹ con cùng đi cổ vũ đội tuyển U.23 Việt Nam nào!

500 người dân đến sớm được tặng miễn phí 500 áo in màu cờ Tổ quốc, 500 băng đeo cổ động và 1.000 miếng dán hình cờ Tổ quốc. Ngoài ra, hơn 1.000 chai nước suối cũng được phát miễn phí cho người hâm mộ trong dịp này.

Nhằm đảm bảo ANTT, TTATGT, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã có phương án và cử lực lượng tham gia bảo vệ để người dân cổ vũ đội U.23 Việt Nam trong yên bình.

* Tại Đà Lạt:

Tại Đà Lạt, từ đầu giờ trưa ngày 27-1, hàng nghìn người dân địa phương và du khách đã đổ ra đường tuần hành bằng xe gắn máy và xe ô tô con.

Đến 14h30, quảng trường Lâm Viên Đà Lạt với sức chứa khoảng 15.000 chỗ ngồi đã chật cứng người tới xem tường thuật trực tiếp trận chung kết qua màn hình led diện tích 40m2. Trước giờ bóng lăn, không khí tại Đà Lạt nóng hừng hực bởi tiếng kèn, cờ đỏ sao vàng nhuộm đỏ các tuyến đường.

Lực lượng Công an và thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh trật tự cho người xem trong trận đấu.

 Đặc biệt, rất đông du khách là người nước ngoài cũng đã tới quảng trường để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam...

* Tại Huế:

Vào chiều 27-1, tại địa bàn Thừa Thiên - Huế trời nắng, thời tiết rất đẹp, hàng vạn người dân đã đổ ra đường để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Các em nhỏ ở Cố đô Huế cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế đóng trên đường Hùng Vương, TP Huế có rất đông người dân tập trung tại đây để chuẩn bị theo dõi trận đấu chung kết lịch sử giải vô địch bóng đá U23 Châu Á giữa đội tuyển U23 Việt Nam và Uzbekistan.

Người dân đổ ra đường cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Các cổ động viên mang theo băng rôn, kèn trống và hô vang “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam vô địch” để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Người dân tập trung theo dõi trận chung kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và Uzbekistan tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trong khi đó, tại Trung tâm TDTT tỉnh Thừa Thiên - Huế (số 1 Hà Huy Tập, TP Huế), trường ĐH Sư phạm Huế, ĐH Nông lâm Huế và nhiều địa điểm khác ở trung tâm TP Huế cũng được lắp đặt các màn hình lớn để phục vụ cho sinh viên và người dân theo dõi trận đấu. 

Không khí cổ vũ và tình yêu bóng đá của người dân xứ Huế rất cuồng nhiệt.

Đường phố ở TP Huế ngập tràn cờ Tổ quốc rộn rã không khí bóng đá.

Trên các tuyến phố lớn của TP Huế đều rực rỡ cờ Tổ quốc với từng tốp người mang cờ đỏ sao vàng hô vang “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam vô địch”.


N. Bình- Tr. Ngọc- V.Thành- H.Thu-M.Đức-V.Vĩnh- N.Thi- K. Ngân- A. Khoa- Nh. Trường
.
.
.