Trợ lý Văn Sỹ Sơn trong vai... người đóng thế

Thứ Bảy, 19/05/2018, 08:55
Trận đấu giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở tứ kết Cúp Quốc gia 2018 vừa qua, trợ lý Văn Sỹ Sơn là người đã sắm vai đóng thế HLV Chu Đình Nghiêm.

Sau 90 phút căng như dây đàn, cuối cùng ông đã có được kết quả như ý. Và điều mà người ta thấy rõ nhất trong cách dụng binh của ông Sơn là nắm bắt được vấn đề để xử lý nhanh.

Điều đầu tiên mà trợ lý Văn Sỹ Sơn chia sẻ sau trận đấu là cảm xúc lâng lâng sau khi Hà Nội giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia 2018. Bởi đây là lần đầu tiên ông Sơn “làm chuyện ấy”.Cũng vì thế mà việc gặp đôi chút áp lực cũng khó tránh khỏi.

Thế nên ông Sơn nói rằng điều mà ông hài lòng nhất với các cầu thủ là tinh thần thi đấu. Trợ lý Sơn chia sẻ: “Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường, dù có những giây phút căng thẳng nhưng hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hay. Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ, fair-play, mạnh mẽ nhưng đúng luật, xóa tan mọi thứ không đẹp ở trận lượt đi. Mọi người nghĩ trận đấu này căng cả trong và ngoài sân cỏ, nhưng cầu thủ của tôi hôm nay đã chứng minh được bản sắc của đội”.

Trợ lý Văn Sỹ Sơn trong lần đầu tiên trên “ghế nóng”. Ảnh: H.A

Thực tế thì đây là trận đấu mà trợ lý Văn Sỹ Sơn không quá gặp áp lực trong vai trò người thay thế HLV Chu Đình Nghiêm liên quan đến vấn đề chuyên môn. 

Bởi lẽ, với Hà Nội, với lực lượng hiện tại được chơi trên sân nhà, họ hoàn toàn tự tin đối đầu HAGL. Thế nhưng, cái khó khi bước vào trận đấu này của Hà Nội là phải đi chứng minh và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau sự cố của HLV Chu Đình Nghiêm trên sân Gia Lai.

Đặc biệt, trên khán đài VIP, bầu Hiển đến sân không chỉ trong vai trò ông chủ mà còn trong tư thế một khán giả giám sát. Bởi sau khi đội bóng đã rút kinh nghiệm nội bộ ở sự cố đã qua, ông bầu của Hà Nội muốn xem những “lời hứa” và “lời xin lỗi” được thực hiện ra sao. 

Ông Hiển đã truyền đi thông điệp rằng, không bao giờ muốn thấy trường hợp tương tự xảy ra. Thế nên, áp lực ở đây chính là việc CLB phải thuyết phục cả khán giả đến người nhà.

Và trận này, trợ lý Văn Sỹ Sơn đã phải sắm vai chính kể cả từ yếu tố chuyên môn lẫn công tác tâm lý cho các cầu thủ. Ông khẳng định: “Không, trận này tôi không hề có kết nối gì với anh Nghiêm. Anh ấy không hề chỉ đạo từ xa”. Nói thế để thấy rằng, trong vai người đóng thế, ông Sơn đã tận hưởng được mọi cung bậc cảm xúc trên “ghế nóng”.

Bước ngoặt của trận đấu chính là việc trợ lý Văn Sỹ Sơn thay Thành Chung vào sân trước khi đội nhà thực hiện quả phạt góc quyết định ở phút 81. 

Bàn thắng giúp Hà Nội cầm hoà HAGL 1-1 để giành quyền vào bán kết cúp quốc gia 2018 nhờ luật bàn thắng sân khách (tổng tỉ số 3-3). Bàn thắng mà những người làm chuyên môn khi xem trận đấu này đã dự báo trước sau gì cũng đến. 

Nói về quyết định thay người chiến thuật này, ông Sơn cho biết: “Đây là bài mấu chốt là lúc đội bóng đang bí khâu ghi bàn. Cũng là bài tập thường xuyên của đội. Mùa trước, Thành Chung cũng có một bàn thắng giống như thế này”.

Cuối tuần này, trợ lý Văn Sỹ Sơn sẽ tiếp tục trong vai người đóng thế khi đội bóng Thủ đô sẽ làm khách trên sân Thiên Trường ở vòng 8 V.League 2018. Đấy là trận đấu mà ông và các cầu thủ Hà Nội không gặp quá nhiều khó khăn. 

Chỉ cần thi đấu đúng sức, Hà Nội sẽ cầm 3 điểm nhẹ tênh trước đối thủ đang đứng cuối bảng xếp hạng. Một trận đấu mà ông Sơn sẽ tiếp tục giữ vai trò của mình trên “ghế nóng”. Thế nhưng, lần này ông sẽ có một trải nghiệm khác thú vị, đó là đối đầu với hàng vạn khán giả tại “chảo lửa” Thiên Trường.

Sau khi đã có được “lời xin lỗi” ngọt ngào với khán giả ở Cúp Quốc gia, đây là lúc CLB Hà Nội sẽ trở lại sân chơi V.League. Nơi mà họ đang sắm vai là ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Hà Nội vững ngôi đầu

Trật tự ở nhóm đầu bảng xếp hạng sau vòng 7 hầu như không có nhiều xáo trộn. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các đội đã gia tăng. Với dàn cầu thủ chất lượng đang đạt phong độ cao, CLB Hà Nội đã vượt lên bỏ lại hai đội bám đuổi sau là Than Quảng Ninh và Sanna Khánh Hòa BVN với khoảng cách 3 điểm và 5 điểm. Bởi ở vòng đấu này, hai đội bóng trên chỉ kiếm được trận hòa trước XSKT Cần Thơ và HAGL.

Đội bóng Thủ đô đang bứt đi rất nhanh, mạnh mẽ trong mùa giải năm nay. Tốp 5 của bảng xếp hạng sau vòng 7 bất ngờ góp mặt bởi hai cái tên Becamex Bình Dương và CLB XSKT Cần Thơ. Cả hai không được đánh giá cao ở đầu mùa giải, nhưng hiện đều đang thi đấu ấn tượng và đã vượt lên trên cả những đại gia như FLC Thanh Hóa, CLB TP.HCM, các đội bóng có thực lực như đương kim vô địch Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An, CLB Hải Phòng, HAGL, SHB Đà Nẵng…  

H.H

Hưng Hà
.
.
.