"Tội đồ" lớn nhất của Liverpool trong ngày ra quân ở Champions League là ai

Thứ Tư, 18/09/2019, 09:30
Đương kim vô địch Champions League vừa phải nhận thất bại trong ngày ra quân trước Napoli. Thật bất ngờ khi tội đồ lớn nhất của The Kop lại là những cái tên vốn thuộc hàng "công thần".

Cái tên đầu tiên trong danh sách "tội đồ" của Lữ đoàn đỏ trong trận đấu vào rạng sáng nay (18-9) phải kể đến   A. Robertson. Hậu vệ người Scotland chính là người "gián tiếp" đem về bàn thua đầu tiên cho các nhà đương kim vô địch.

Trong pha đi bóng của Jose Callejon, A.Robertson đã phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Dries Mertens không mắc bất kì sai lầm nào để ghi bàn mở tỉ số. Bình luận về tình huống này Sky Sport cho rằng: Robertson đã dùng sai chân.  "Nếu cậu ta cản phá bằng chân phải, cậu ấy đã có được quả bóng. Tôi nghĩ rằng các trọng tài đã đúng trong quyết định này", Sky Sport cho hay.

Robertson dùng "sai chân" dẫn đến bàn thua thứ nhất.

Cựu hậu vệ của Liverpool Stephan Warnock bình luận trực tiếp trên chương trình BBC Radio 5 cũng cho rằng đây là một quả phạt penalty đúng "mười mươi" bởi Robertson đã thò chân mình vào và Jose Callejon cũng đưa đầu gối ra nên việc trọng tài cho Napoli hưởng phạt đền là hoàn toàn chính xác.

Liverpool bị dẫn trước 0-1 trong khi trận đấu chỉ còn 10 phút nữa. Trong hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc đó", hàng thủ The Kop lại tiếp tục có sai lầm. "Thật nghiệt ngã" cho Liverpool cũng như tất cả những ai yêu mến họ người đưa đến bàn thua thứ 2 lại chính là  trung vệ Van Dijk khi anh chuyển bóng thẳng đến vị trí tiền đạo Napoli. Fernando Llorente dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau cú dứt điểm ở cự ly gần.

Trong khi Virgil van Dijk là "tội đồ" trực tiếp tạo ra bàn thua thứ 2.

Cần phải nói rằng Virgil Van Dijk là "linh hồn" nới hàng thủ của đội bóng thành phố cảng. Chính anh là người đã góp công không nhỏ để The Kop nâng cao chiếc Cup vô địch tại Madrid vào mùa hè vừa qua. Nhờ thành tích đỉnh cao đó mà cầu thủ 28 tuổi này đã vượt qua Lionel Messi và Cristiano Ronaldo để đoạt giải thưởng Nam cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2018/19 của UEFA.

Nhưng than ôi trong một ngày "đen đủi" chính anh lại là người mắc sai lầm qua đó "giết chết" hy vọng có điểm trong trận đấu ra quân của "nhà vua" Liverpool.

Tất nhiên sẽ thật không công bằng khi đổ mọi tội lỗi trong thất bại này lên đầu hàng thủ Liverpool. Trong trận đấu này bộ ba tấn công Salah, Mane, Firmino đều có nhưng cơ hội ngon ăn nhưng không thể chuyển hóa được thành bàn thắng. Không thể ghi bàn vào lưới Napoli, The Kop phải trả giá băng trận thua "đáng tủi hổ".

Hàng công "tịt ngòi", hàng thủ mắc sai lầm liên tiếp là những nguyên nhân khiến đội bóng áo đỏ nhận thất bại cay đắng ngày ra quân.

Thất bại trong ngày ra quân về mặt điểm số không phải là bất lợi quá lớn với đoàn quân HLV Kloop nhưng với một đội bóng coi trọng sức mạnh tinh thần như Liverpool đây thực sự là một "cú đánh trời giáng"... Hãy xem The Kop chứng tỏ bản lĩnh trong những vòng đấu sau.

N.T.B
.
.
.