SHB Đà Nẵng chạm trán Hoàng Anh Gia Lai, cờ sẽ đến tay ai?

Chủ Nhật, 04/04/2021, 10:56
Trận cầu tâm điểm của vòng 8 V-league 2021 sẽ là cuộc thư hùng nảy lửa giữa 2 đội đang đứng đầu trên bảng xếp hạng là SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân Hòa Xuân ngày 8/4 tới.

Đây là trận đấu rất quan trọng đối với cả đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Lê Huỳnh Đức lẫn đội bóng phố Núi của HLV Kiatisak, hứa hẹn cho một cuộc so tài thực sự kịch tính và hấp dẫn.

Mở màn hơi trái ngược…

Ở mùa bóng 2021, HAGL và SHB Đà Nẵng có sự khởi đầu hoàn toàn khác biệt nhau. Đội bóng phố Núi mở màn mùa giải sau khi nhà cầm quân Kiatisak quay trở lại bằng thất bại 0-1 trước Sài Gòn, điều đó khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về thực lực của HLV người Thái.

Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau đó, trên sân nhà, HAGL đã có cuộc lội ngược dòng trước Sông Lam Nghệ An (SLNA), qua đó có chiến thắng đầu tay trong mùa giải mới. Kể từ đó đến nay, HAGL thắng thêm 4 trận và chỉ hòa một trận không bàn thắng trước Hà Tĩnh, nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 6. Vị trí số 1 đã đập tan mọi nghi ngờ trước đó.

Riêng SHB Đà Nẵng, họ có khởi đầu như mơ với 3 chiến thắng liên tiếp, chiếm giữ ngôi đầu bảng 3 vòng đấu đầu tiên. Nhưng 2 trận đấu tiếp theo, đội bóng áo cam bất ngờ “chùn chân” khi thất thủ trước Bình Định và SLNA, qua đó đánh mất vị trí dẫn đầu, dấy nên những hoài nghi dành cho đội bóng. 

Nhưng may thay, đội bóng sông Hàn đã kịp thời quay trở lại mạnh mẽ 2 vòng đấu gần đây, đánh bại Thanh Hóa trên sân khách, đáng chú ý, vòng đấu vừa qua chứng kiến chiến thắng đầy thuyết phục trước đương kim Á quân Hà Nội trên chảo lửa Hòa Xuân, qua đó bám đuổi và chỉ kém chính HAGL đúng 1 điểm.

SHB Đà Nẵng đang có lợi thế khi bất bại trước HAGL trên sân nhà.

Đơn giản trong lối chơi của các cầu thủ SHB Đà Nẵng

Ở mùa giải này, SHB Đà Nẵng nâng cấp đội hình bằng những bản hợp đồng chất lượng. Trong đó tân binh người Brazil Rafaelson đang cho thấy sự thích nghi và phù hợp hơn bất cứ ai trong cách vận hành chiến thuật của HLV đội bóng sông Hàn.

Với 5 bàn thắng có được cho đến thời điểm này, đứng đầu trong danh sách vua phá lưới, Rafaelson đang cho thấy hình bóng của Gaston Merlo lẫy lừng trong quá khứ. Một mẫu cầu thủ toàn diện, có thể hoạt động độc lập, mang đến nhiều đột biến và cho thấy sự hiệu quả. Đây là niềm hi vọng của đội bóng sông Hàn trong trận đấu sắp tới.

Nhìn từ các trận đấu đã qua của các cầu thủ Đà Nẵng, dễ dàng nhìn thấy được sự đơn giản trong lối chơi của họ. Đội bóng áo cam sẵn sàng lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự, nhường thế trận cho đội bạn, sau đó phản công nhanh bằng những đường bóng sắc lẹm, tận dụng những lỗ hổng và sai lầm để kết liễu đối thủ.

Đơn cử như trận đối đầu với Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh là đội chơi hay hơn, tạo được nhiều cơ hội rõ ràng hơn trong suốt gần 2/3 thời gian đầu tiên của trận đấu. Nhưng SHB Đà Nẵng mới lại là đội có bàn thắng vươn lên dẫn trước chỉ sau một pha phản công mẫu mực. Nhận bóng từ giữa sân, Rafaelson chuyền bóng cho Hà Đức Chinh, tiền đạo mang áo số 26 đi bóng và có một đường tạc bóng chính xác cho chính Rafaelson lao vào đánh đầu mở tỉ số.

Đưa bóng ra hai biên, một cầu thủ sẵn sàng nhận bóng và bứt tốc, sau đó là một đường căng ngang vào trong hoặc một đường tạt bóng bổng. Tận dụng lợi thế về thể hình và khả năng chọn vị trí, dứt điểm tuyệt vời của tiền đạo ngoại binh mang áo số 9, đây là một bài đánh đơn giản HLV Lê Huỳnh Đức thường xuyên áp dụng.

Chính chiến thuật này mà mới đây, hàng thủ của đội bóng HLV Chu Đình Nghiêm phải nhiều phen lao đao vất vả để cản phá. Nhưng nếu nói SHB Đà Nẵng phụ thuộc nhiều vào tấn công biên thì rất sai lầm.

Tuyến giữa của SHB Đà Nẵng cũng rất mạnh, với Trần Anh Tuấn, Võ Ngọc Toàn hay thậm chí là Đội trưởng Hoàng Minh Tâm, những pha rê dắt bóng khéo léo rồi tung một đường chọc khe vượt qua hàng thủ đối phương, đây là điều thường xuyên diễn ra trong các trận đấu. Cho thấy sự đơn giản nhưng đa dạng trong cách tấn công của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Trận đấu sắp tới với HAGL sẽ là một cuộc thư hùng rất khó khăn, bằng lối chơi đơn giản nhưng luôn chứa đựng những bất ngờ, khó có thể đoán định được những cầu thủ SHB Đà Nẵng sẽ làm được gì trong trận đấu đó.

Lê Huỳnh Đức và Kiatisak sẽ có cuộc đấu trí rất thú vị trên cương vị HLV. Ảnh: Quang Thịnh.

Và sự hoa mỹ trong từng đường bóng của HAGL

Đội bóng của bầu Đức nổi tiếng từ xưa đến nay với lối đá ban bật rất đẹp mắt đầy cống hiến. Từ thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn hay Dương Minh Ninh, lứa cầu thủ thế hệ vàng trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal-JMG luôn được đánh giá cao. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đá đẹp sẽ mang đến sự hiệu quả. Bằng chứng là những năm gần đây, đội bóng phố núi Pleiku luôn phải chật vật trong từng trận đấu để giành quyền trụ hạng.

Cho đến khi Kiatisak quay trở lại sau lời mời của bầu Đức, hãy xem HAGL đã làm được những gì. Vị trí số 1 hiện tại trên BXH đủ để chứng minh tài năng của “Zico Thái”.

Cựu cầu thủ kiêm cựu HLV đội tuyển Thái Lan đã mang đến một luồng gió mới, giúp các cầu thủ HAGL bùng nổ đến kinh ngạc. 6 trận bất bại vừa qua, 12 bàn thắng là con số mà các các thủ HAGL đã ghi được vào lưới các đối thủ (trung bình 2 bàn/trận), một hiệu suất cực cao ở V-League. Đáng chú ý, 4 trận gần nhất, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh không phải vào lưới nhặt bóng.

Giờ đây, không chỉ hàng công hay, hàng thủ cũng tỏ ra rất chắc chắn. Những Xuân Trường, Công Phượng hay Minh Vương đều đang ở độ chín và sẵn sàng tỏa sáng bất cứ lúc nào. Hơn nữa, Kiatisak sở hữu trong tay con “át chủ bài” Văn Toàn đang vô cùng thăng hoa với 4 bàn thắng có được.

Cầu thủ quê Hải Dương là nhân tố giúp cho hệ thống tấn công của HAGL vận hành trơn tru bằng sự lắt léo, tốc độ và chuẩn xác trong từng pha xử lí, mang lại đột biến cao. Đây chắc chắn là cầu thủ HLV Lê Huỳnh Đức cần phải dè chừng nếu ông không muốn phải trả giá đắt.

Dưới sự dẫn dắt của người cũ “Zico Thái”, HAGL giờ đây không còn dễ dàng xếp ở vị trí chiếu dưới, họ sẵn sàng đá sòng phẳng nếu không muốn nói là “cửa trên” với bất cứ đối thủ nào bằng lối đá hoa mỹ, tinh tế, đẹp mắt làm cho khán giả phải trầm trồ thán phục. Khả năng rê dắt luôn là điểm mạnh của những cầu thủ phố Núi. Chính thứ bóng đá đầy ma thuật qua những đôi chân khéo léo đang giúp HAGL bay cao.

Cho dù là lối đá đơn giản hay hoa mỹ, cả SHB Đà Nẵng hay HAGL đều đang cho thấy sự hiệu quả của riêng mình. Đội bóng của Kiatisak đang thể hiện là một ứng cử viên thực sự cho chức vô địch mùa này. Tham vọng vô địch của bầu Đức là không ngoa nếu nhìn vào những màn thể hiện gần đây của đội bóng. Nhưng phía bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng cũng đang cho thấy quyết tâm quay trở lại cuộc đua đến chiếc cúp sau 10 năm vắng bóng danh hiệu.

HAGL đang là đội bóng rất khó bị đánh bại vào thời điểm này, nếu có một đội bóng làm được điều đó, có lẽ SHB Đà Nẵng sẽ là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Với điểm tựa sân nhà, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đang có đôi chút lợi thế. Nhưng đội bóng của Kiatisak đang bất bại. Đây sẽ là một trận đấu căng thẳng “ngang tài ngang sức”, chỉ cần một sai lầm đều có thể phải nhận trái đắng, một kết quả hòa sẽ là cái kết đẹp cho cả hai.

Có điều cần nhắc tới, khoảng cách hai đội bây giờ chỉ là 1 điểm mong manh, một chiến thắng sẽ giúp họ tạo khoảng cách với chính đối thủ và tiến thêm một bước dài, chắc chắn sẽ không có đoàn quân của HLV nào nhún nhường ở trận cầu quyết định. Liệu cờ sẽ đến tay ai, đội bóng nào sẽ giành được lợi thế cho tham vọng hướng đến ngôi đầu, rất khó để có câu trả lời xác đáng. 

HLV Kiatisak Senamuang SN 1973, nhỏ hơn HLV Lê Huỳnh Đức 1 tuổi. Hai người đều là những tuyển thủ hay nhất khu vực trong thế hệ của mình.

Kiatisak từng thi đấu tại HAGL giai đoạn 2003-2006, ra sân 75 trận và đóng góp 59 bàn thắng, giành được 2 chức vô địch năm 2003 và 2004. Năm 2006, ông vừa làm cầu thủ vừa làm HLV cho đội bóng phố Núi. 4 năm sau, “Zico Thái” quay trở lại chèo lái con thuyền HAGL thêm một lần nữa nhưng không thành công. Đây là lần thứ 3 vị HLV nổi tiếng này đến dẫn dắt HAGL.

Trương Chánh
.
.
.