Kinh khủng, sân Lạch Tray!

Thứ Sáu, 23/01/2015, 09:33
Rất nhiều người đã phải thốt lên như vậy khi chứng kiến trận Hải Phòng - Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 4 V.League chiều thứ Tư vừa rồi. Kinh khủng không phải vì khán giả đã tới sân đông tới bất ngờ, mà vì mặt sân xấu xí không khác gì mặt ruộng.

Không phải đợi tới năm nay, ngay từ những mùa giải trước đây cả thiên hạ đều biết là mặt sân Lạch Tray có vấn đề. Nhưng phải đến vòng 4 V.League năm nay, khi cái sân này lần đầu tiên lên sóng truyền hình quốc gia, thì cả nước mới thấy vấn đề ấy nghiêm trọng như thế nào. Ai đời một cái sân tổ chức một trận đấu bóng chuyên nghiệp mà mặt sân bị cày xới gồ ghề tứ phía. Cỏ trên sân cũng ít, cũng thưa thớt tới độ người xem có cảm giác đấy là một cái sân không cỏ.

Cầu thủ Hải Phòng, Hoàng Anh phải đá trên một mặt sân như mặt ruộng. Ảnh: H.M..

Thi đấu trên một mặt sân như vậy cầu thủ hai đội chắc chắn không thể phô diễn được những pha bóng kĩ thuật, nhưng chắc chắn các đội khách sẽ gặp khó hơn vì đơn giản là dẫu sao chủ nhà cũng quen đá và được đá trên “ruộng” thường kỳ hơn. Thi đấu trên một mặt sân như vậy, chỉ cần một pha tiếp bóng sai kĩ thuật là nguy cơ chấn thương hiển hiện. Người ta còn nhớ trong một trận đấu trên sân Quảng Ninh năm ngoái - cái sân còn không xấu như cái sân Lạch Tray hôm rồi, một ngoại binh Quảng Ninh vào bóng sai phương pháp, đến khi tiếp đất lập tức bị gãy xương mác, và đã được đưa thẳng từ sân vào bệnh viện.

May mà ở trận Hải Phòng - Hoàng Anh vừa rồi, trong khi cầu thủ chủ nhà có thừa kinh nghiệm thi đấu trên mặt sân quen thuộc của mình thì cầu thủ Hoàng Anh cũng có kĩ thuật cơ bản tốt, và có cả những phương án tránh va chạm, tránh chấn thương nên không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Nhưng nói như HLV trưởng Hoàng Anh Guillaume Graechen thì đấy rõ ràng là một mặt sân không thể nào chấp nhận.

Ở đây chúng tôi cũng muốn đề cập thêm một chi tiết: chứng kiến trận đấu này không chỉ có một người ngoại quốc như ông Graechen mà còn có cả một nữ phóng viên Nhật Bản. Chia sẻ với các nhà báo Việt Nam, nữ phóng viên này cho biết cô rất ấn tượng với phong cách cổ vũ của khán giả Hải Phòng, nhưng bên cạnh những ấn tượng dễ thấy đó, không hiểu cô sẽ nghĩ gì về cái sân Lạch Tray, từ đó nghĩ gì về bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ở tuổi 15. Rõ ràng, một khi cái mặt sân khủng khiếp như thế lọt vào tầm ngắm của những người nước ngoài thì hình ảnh bóng đá Việt Nam sẽ bị bôi đen rất nhiều.

Hôm qua, trả lời phỏng vấn một tờ báo, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho biết là không phải đợi tới khi diễn ra vòng 4 V.League mà ngay từ trước đó 2 ngày VPF đã có công văn gửi tới CLB Hải Phòng nhắc nhở tình trạng mặt sân Lạch Tray xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo chất lượng chuyên môn. Vậy thì tại sao BTC sân vẫn phớt lờ sự nhắc nhở của VPF? Và tại sao ông giám sát trận đấu vẫn cho bóng lăn trên một mặt sân không khác gì mặt ruộng?

Cần phải nhắc lại rằng, thời gian vừa qua, Hải Phòng là một trong những CLB phản ứng nhanh nhất và mạnh mẽ nhất về cách chia tiền hỗ trợ của VPF cho các đội bóng sau khi kết thúc V.League 2014, trong đó nhấn mạnh tới việc có rất nhiều khoản họ bị trừ mà không hiểu lý do. Hy vọng là đã phản ứng nhanh với chuyện bị trừ tiền thì CLB này rồi cũng phản ứng nhanh với chuyện liên quan đến cái mặt sân xấu xí.

Sẽ không được tổ chức thi đấu, nếu...

Trao đổi với báo giới chiều qua, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho biết tổ chức này đã ra "tối hậu thư" cho sân Lạch Tray, rằng sau vòng 8 V.League nếu mặt sân không được cải thiện đúng chất lượng thì ở các trận đấu còn lại tại V.League và Cúp Quốc gia năm nay chắc chắn CLB Hải Phòng sẽ phải thi đấu trên một sân bóng khác, do VPF chỉ định.

Tại sao lại là vòng 8, chứ không phải sớm hơn? Tại vì đấy là khi V.League sẽ tạm dừng 2 tháng để ĐTQG và ĐT U.23 QG tập trung thi đấu các giải đấu quốc tế, và theo VPF 2 tháng là quãng thời gian vừa đủ để CLB  Hải Phòng chỉnh sửa lại mặt sân xấu xí của mình. (Ngọc Anh)

Hiếu Hà
.
.
.