Khi ông Park phàn nàn...

Thứ Sáu, 15/12/2017, 09:15
Sau trận U.23 Việt Nam thua U.23 Uzbekistan 1-2 ở giải bóng đá giao hữu quốc tế M-150 Cup tại Thái Lan, HLV trưởng Park Hang Seo đã công khai bày tỏ nỗi thất vọng về các học trò. Ông bảo: Các cầu thủ quá lười di chuyển, chuyền bóng, và quá ham dứt điểm.


Trận đầu tiên ra mắt làng bóng Việt Nam, Đội tuyển Việt Nam của ông Park hoà may mắn Afghanistan 0-0 trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019. Nhưng sau trận hoà may mắn ấy, ông Park vẫn nhảy lên ăn mừng, rồi lao ra chia vui với các thành viên ban huấn luyện và các học trò.

Thật dễ hiểu, vì đấy là trận đấu mà chỉ cần 1 điểm là Việt Nam sẽ đoạt vé tham dự VCK Asian Cup tại Qatar. Và đấy cũng là trận đấu mà ông Park chỉ có vài ngày ngắn ngủi làm quen với các học trò.

Đến trận đấu đầu tiên với Đội tuyển U.23 Việt Nam tại M-150 Cup, trận đấu mà chúng ta ép sân toàn diện và thắng dễ Myanmar 4 bàn thì dĩ nhiên ông Park có lý do để hài lòng. Trong phòng họp báo sau trận đấu ấy, ông khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò, tuy nhiên cũng đồng thời cho biết, toàn đội chỉ có 6 ngày làm quen với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 đầy mới mẻ, do vậy vẫn còn nhiều bỡ ngỡ.

Ông Park (trái) đang căn chỉnh các động tác chuyên môn cho học trò.

Ông bảo: "Để có thể đá tốt sơ đồ chiến thuật của tôi, các cầu thủ phải có một nền tảng thể lực dồi dào hơn nữa". Thực tế thì U.23 Myanmar quá tơ và quá yếu nên cái sơ đồ 3-4-3 thiên về tấn công chưa làm lộ ra những khoảng trống quá lớn ở hàng phòng ngự.

Nhưng đến trận đấu với U.23 Uzbekistan thì hoàn toàn khác. Cầu thủ Uzbekistan tổ chức lối chơi rất đơn giản, những bài tấn công cũng rất cơ bản, chủ yếu là những đường dãn biên - tạt trung lộ, thế mà hệ thống phòng ngự vẫn để lộ ra những khoảng trống chết người. Cả 2 bàn thua của học trò ông Park trong trận đấu này đều đến từ lỗi cá nhân của hậu vệ Duy Mạnh, nhưng nếu đổ tất cả lỗi lầm lên Duy Mạnh là bất ổn.

Đơn cử như ở bàn thua thứ 2, số lượng người phòng ngự của chúng ta nhiều hơn hẳn số lượng người tấn công của đối phương, thế mà khi đối phương đột phá vào khu vực 16m50 rồi chuyền bóng cho nhau thì cảm giác như cả một hệ thống phòng ngự vừa thiếu tập trung, vừa tỏ ra vụng về, bỡ ngỡ.

Đấy là những vấn đề ai cũng thấy ở hàng phòng ngự. Còn ở mặt trận tấn công, sự yếu đuối về thể lực khiến U.23 Việt Nam không thể di chuyển đều từ đầu tới cuối như ý đồ của ông Park. Thay vào đó, các cầu thủ cầm bóng lâu, sau đó đi bóng hoặc chuyền bóng cực kỳ... tối nước.

Chứng kiến hệ thống của mình vận hành không như ý, ông Park đã liên tục khua chân múa tay. Rõ ràng là đến thời điểm này ông đã nhìn ra những điểm yếu căn cốt của cầu thủ Việt Nam (thể lực) cùng hàng loạt vấn đề mà cái sơ đồ 3-4-3 mới mẻ đã tạo ra.

Hơn một lần ông Park khẳng định, U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện sơ đồ này để có thể áp dụng nó một cách nhuần nhuyễn tại VCK U.23 châu Á vào tháng 1 năm 2018 ở Trung Quốc.

Nên nhớ rằng ở đó, đối thủ của U.23 Việt Nam mạnh hơn Myanmar và Uzbekistan rất nhiều. Do vậy, không hiểu với những gì vừa "vỡ" ra sau trận đấu với Uzbekistan, ông Park có kịp chỉnh sửa những điểm yếu chết người trong khoảng thời gian từ nay đến VCK U.23 châu Á hay không.

Trong quá khứ, Đội tuyển Việt Nam cũng đã có lần sử dụng sơ đồ 3-4-3, đấy là khi ông thầy người Brazil Tavares xuất hiện, được giao trọng trách giành cúp vàng Tiger Cup (tiền thân của AFF cup) trên sân nhà năm 2004.

Thời gian đầu, sơ đồ 3-4-3 của Tavares đã mang đến hàng loạt trận đấu ấn tượng, nhưng vào đến Tiger Cup thì sơ đồ ấy vỡ, Việt Nam thua trắng Indonesia 0-3 ở vòng đấu bảng, khiến Tavares ra đi trong cay đắng. Các đời thầy ngoại sau này thường chuộng sơ đồ 4 hậu vệ (hoặc 4-4-2 hoặc 4-2-3-1), và phải đến lúc này HLV Park Hang Seo mới bất ngờ "làm mới" mà thực chất là quay lại với 3-4-3.

Cuộc "làm mới" của ông Park sẽ còn nhiều điều thú vị phía trước!

Cầu được ước thấy

Khi sang Thái Lan dự giải M-150 Cúp, nhiều cầu thủ Việt Nam bày tỏ mong muốn được gặp chủ nhà Thái Lan. Thực ra kết quả bốc thăm ban đầu đã đưa Việt Nam, Thái Lan, Myanmar nằm chung bảng, nhưng sau đó Thái Lan chuyển sang bảng B để được cọ xát với những đối thủ đẳng cấp hơn là Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên.

Ở trận đấu đầu tiên, U.23 Thái Lan đã hạ gục Nhật Bản 2-1, chỉ cần một kết quả hoà trước Triều Tiên là sẽ đứng đầu bảng B, giành vé vào chơi chung kết. Nhưng rất tiếc, Thái Lan lại thua 0-1, chỉ có thể đứng thứ 2, qua đó chỉ có thể đá trận tranh hạng ba với đội thứ hai bảng A là U.23 Việt Nam.

Như vậy, đến thời điểm này có thể nói nhiều cầu thủ Việt Nam đã cầu được ước thấy. Trong đội hình của U.23 Việt Nam và Thái Lan dự giải này vẫn còn rất nhiều cầu thủ từng dự SEA Games 29, giải đấu mà Việt Nam đã thua Thái Lan 0-3 ở trận cuối cùng vòng bảng.

Tuy nhiên, cả hai đều đã có HLV mới, vì thế cuộc chạm trán lần này hứa hẹn sẽ có nhiều nét mới. Với riêng cá nhân tân HLV trưởng U.23 Việt Nam Park Hang Seo, cuộc gặp gỡ với bóng đá Thái Lan lúc này sẽ là một dịp để ông cảm nhận được sức mạnh thật sự của nền bóng đá số 1 Đông Nam Á lúc này.

Ngọc Anh

Hoàng Anh
.
.
.