Buffon trở lại Turin: Một sự khởi đầu mới!

Thứ Bảy, 06/07/2019, 09:22
Sau hơn một năm rời nước Ý, Buffon đã bất ngờ trở về Turin và khoác lại lên mình màu áo sọc trắng-đen quen thuộc của mình. Tuy nhiên khác 18 năm trước, lần này vai trò của người cận vệ già đã khác.

Lời chia tay xúc động của Buffon sau trận đấu với Hellas Verona tại Serie A mùa giải 2017-2018 đã "cướp" đi biết bao nhiêu giọt nước mắt của người hâm mộ Juventus. Ngày hôm đó, có lẽ các Juventini đã cảm nhận được cảm xúc của người dân thành Rome khi chia tay chàng "Hoàng tử" Totti. Họ sẽ không còn được thấy Gigi "bay lượn" trong khung gỗ như cách họ vẫn tận hưởng suốt 17 năm dài.

Thế nhưng, cuộc đời vẫn luôn đầy rẫy những khúc cua bất ngờ. Chỉ sau một năm rời xa, Buffon đã lại khoác lên mình màu áo sọc đen - trắng của Juventus một lần nữa. Người hâm mộ bất ngờ rồi hồ hởi, trên mạng xã hội, họ nói rằng: "Anh cả" đã về nhà".

“Người khổng lồ” Buffon đã trở về nhà.

Một năm qua mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Juventus chào đón Cristiano Ronaldo như một cú hích thương mại lớn nhất lịch sử, cũng như nói lời chào tạm biệt với “lão thành” Barzagli. “Bà già đầm” cũng thất bại ê chề tại Champion League. Bản thân Buffon cũng trải qua một mùa giải thất vọng cùng Paris Saint-Germain (PSG) ở sân chơi châu lục, nơi chính anh cũng phải chịu ít nhiều trách nhiệm.

Sự kết hợp lần 2 giữa Buffon và Juventus như sự giải thoát cho tình cảnh của nhau. Juventus cần một ông chủ phòng thay đồ, một người truyền cảm hứng chiến thắng cho đồng đội và một thủ môn… dự bị chất lượng trong bối cảnh Perin đòi ra đi. Ở Buffon có sẵn tất cả điều đó.

Trong khi đó, thủ thành 41 tuổi luôn cảm thấy nhớ các Juventini, không khí điên rồ trong những trận derby tại Italia, hay đơn giản chỉ là mặt cỏ xanh tại Juventus Arena. Cuộc gọi của Chủ tịch Juventus - Andrea Agnelli đã nhanh chóng nhận được cái gật đầu của Buffon. Đơn giản bởi trở về nhà luôn là điều dễ dàng nhất.

Hơn ai hết, Buffon hiểu rõ vai trò của mình trong lần trở lại này là gì. Anh từ chối chiếc áo số 1 quen thuộc và khẳng định dõng dạc rằng Szczesny mới là thủ môn chính thức. Chiellini đề nghị trao trả lại chiếc băng đội trưởng, anh lắc đầu. Với anh, đội trưởng đích thực phải chạy trên sân, truyền lửa cho đồng đội, dẫn dắt “Bà đầm già” tiến lên phía trước. 

Đấy là những điều mà ở độ tuổi 40, Buffon khó có thể làm trọn vẹn. Anh hiểu rằng công việc chính của mình là ở trong phòng thay đồ, là chỗ dựa tinh thần, chuẩn bị tâm lý tốt cho các đồng đội, chờ cơ hội trở lại sân cỏ, chứ không phải cướp đi cơ hội tỏa sáng của những đồng đội.

Sự cao thượng và tình yêu vô bờ của Buffon dành cho Juventus khiến tất cả người hâm mộ trên toàn thế giới phải kính nể. Chẳng cần số áo làm nên tên tuổi của anh hay chiếc băng đội trưởng, Buffon vẫn là hình mẫu cho tình yêu, sự lãng mạn, lòng  trung thành, đức hy sinh tại Calcio. Từng đó có là gì khi so với thời gian Buffon “ngụp lặn” cùng Juventus thời hậu Calciopoli đâu?

Lùi sâu hơn vào hậu trường không có nghĩa rằng Buffon đã từ bỏ giấc mơ sân cỏ. Anh vẫn có những tham vọng của riêng mình. Đến thời điểm hiện tại, “Người nhện” của nước Ý đã có tổng cộng 639 lần ra sân tại Serie A, chỉ chịu xếp thứ 2 sau Paolo Maldini với vỏn vẹn 8 trận kém hơn. Nếu không có hai mùa giải thi đấu ở Serie B và Ligue 1 vừa qua  thì có lẽ kỷ lục của Maldini đã sớm bị phá vỡ.

Ở vị trí của một thủ môn và với vị thế vượt trội của Juventus ở sân chơi quốc nội, tân HLV Maurizio Sarri không khó để tạo điều kiện cho anh phá vỡ kỷ lục này, giúp anh trở thành cầu thủ vĩ đại nhất giải đấu danh giá và hấp dẫn nhất một thời.

Ngoài ra, đây là cơ hội vàng để Gigi chuẩn bị hành trang tốt nhất để chuẩn bị cho việc giải nghệ và bước sang lĩnh vực quản lý hoặc huấn luyện viên. Chiếc áo số 77 chính là cách Gigi bóng gió về tương lai.

“Tôi đã từng mặc số áo này (77) khi còn khoác áo Parma và nó đã mang lại may mắn. Nhờ mùa giải xuất sắc đó với Parma mà tôi mới có cơ hội đến Juvetus”, thủ thành 41 tuổi nói.

Câu nói trên thể hiện rõ số 77 mang tới may mắn cho Buffon, và điều may mắn chẳng phải thứ gì lạ, hẳn nhiên là mối tình gần hai thập niên với Juventus. Trong lần thứ 2 khoác áo số 77, Buffon chắc hẳn hy vọng “may mắn” sẽ tới lần nữa, có thể mở ra khởi đầu mới chuyện tình “Buffon – Juventus”, trên cả cương vị quản lý trong tương lai, giống cách cựu danh thủ Pavel Nedved – người giữ chức Phó Chủ tịch CLB đã và đang làm.

Mối quan hệ kỳ lạ giữa Buffon và Pavel Nedved

Ngày 4-7-2019, Gigi Buffon trở thành tân binh của Juventus lần thứ 2. Trong buổi ký hợp đồng, người ngồi cạnh anh, với tư cách là Phó chủ tịch Juventus, kiêm đồng đội cũ là Pavel Nedved. Còn nhớ vào năm 2001, cả Buffon và Nedved cùng chuyển tới Juventus như những thương vụ đình đám nhất lịch sử giải đấu. Họ đã cùng nhau chinh phục nhiều thử thách với “Bà đầm già”, trong đó ấn tượng hơn cả vẫn là quyết định tiếp tục gắn bó CLB sau vụ án giàn xếp rúng động bóng đá Italia – Calciopoli.

Sau khi đưa Juventus trở lại Serie A,  Nedved  giải nghệ và giờ đã trở thành Phó chủ tịch CLB. Nhiều khả năng Buffon cũng sẽ tham gia vào bộ phận lãnh đạo của Juventus sau khi chính thức giải nghệ.

Tất Đức
.
.
.