Bữa tiệc Siêu cúp kém vui và cơn "đau đầu" khó tìm được thuốc giải của giới trọng tài

Thứ Hai, 11/01/2021, 07:59
Mùa giải 2021 đã mở màn bằng một trận Siêu cúp tuy không hấp dẫn như kỳ vọng nhưng cũng có đủ những dư vị đặc trưng của bóng đá Việt Nam.

Sức mạnh của Hà Nội FC và cái dớp khó vượt qua của Viettel

Sự tăng cường lực lượng của cả Hà Nội FC và Viettel, cùng với dư âm của cuộc cạnh tranh vô cùng kịch tích của hai đội bóng ở mùa trước đã khiến sức hút của trận Siêu cúp quốc gia 2020 được đẩy lên rất cao. Hàng dài người chen chúc nhau xếp hàng ở trước cổng sân Hàng Đẫy, mong muốn được sở hữu tấm vé vào sân.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách công tâm, khó có thể nói người hâm mộ đã cảm thấy mãn nhãn sau hơn 90 phút của trận Siêu cúp.

Giống như các cuộc đối đầu trước, Hà Nội FC vẫn là đội bóng làm chủ thế trận. Việc tăng cường hai tiền đạo chất lượng là Geovane và Bruno Cunha khiến hàng công của đội bóng này trở nên rất đáng gờm và khiến hàng phòng ngự đối phương phải hết sức tập trung.

Dù vậy, đó mới chỉ là tính toán trên lý thuyết. Thời gian hòa nhập chưa nhiều khiến cả hai tân binh này chơi chưa đúng với phong độ. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm cũng không thể đẩy cao tốc độ trận đấu và có khá nhiều lần triển khai bóng lỗi trong hiệp 1. Nếu như Viettel có được sự phục vụ của Bùi Tiến Dụng và Quế Ngọc Hải, mọi việc có lẽ còn khó khăn hơn nhiều với Hà Nội FC.

Nhưng ở chiều ngược lại, Viettel cũng chưa cho thấy được sự nâng tầm, xứng đáng với vị thế của nhà vô địch V.League. Mùa trước, họ xuất sắc vượt qua Hà Nội FC để giành lấy ngôi vương trong cuộc đua đường trường. Tuy nhiên, trong hành trình đó, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng chưa một lần đánh bại được Hà Nội FC khi hai đội đối đầu trực tiếp.

Ở trận đấu vừa rồi, Viettel thêm một lần chấp nhận thi đấu với vị thế cửa dưới. Sự thiếu vắng của những trụ cột ở hàng phòng ngự khiến họ càng phải thận trọng hơn. Nhưng rồi thủ môn Nguyên Mạnh vẫn không thể bảo toàn được mảnh lưới của mình.

Bàn thắng của Bùi Hoàng Việt Anh là kết quả đến từ sự điều chỉnh hợp lý của HLV Chu Đình Nghiêm. Sự xuất hiện trong hiệp 2 của Thành Lương đã khiến hàng thủ của Viettel trở nên xộc xệch. Sau một loạt các tình huống bị đối phương khuấy đảo, các cầu thủ Viettel đã tỏ ra lúng túng, phá bóng không dứt khoát và Hà Nội FC đã rất nhanh chớp lấy cơ hội.

Kết quả này cũng khiến chuỗi trận không biết thắng của Viettel khi đối đầu Hà Nội FC kéo dài lên con số 6 (hòa 2, thua 4), kể từ khi thăng hạng chuyên nghiệp đến nay.

Trong khi đó, Hà Nội FC dù có khởi đầu chưa thật suôn sẻ vì hàng công chơi không tốt, nhưng họ cũng cho thấy tính đột biến trong đội hình của mình là cao mức nào. Sau Thành Chung, Việt Anh là trung vệ tiếp theo chứng tỏ được mình hiệu quả ra sao khi tham gia tấn công (Việt Anh ghi được tới 4 bàn ở V.League 2020).

Hà Nội FC có thể bay cao không chỉ nhờ các tiền đạo giỏi, mà trên hết chính là sự đồng đều trong đội hình của đội bóng này.

Trọng tài Ngô Duy Lân tiếp tục khẳng định bản lĩnh của vị "vua áo đen" số 1 Việt Nam vào lúc này.

Lại tranh cãi chuyện trọng tài

Một tình huống không thể không nhắc tới trong trận Siêu cúp vừa rồi là pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Bùi Hoàng Việt Anh, ngay sau khi trung vệ này ghi bàn mở tỉ số. Trong nỗ lực cản phá quả tạt của đối phương, cầu thủ Hà Nội FC đã tự sút bóng trúng vào tay mình. Tuy nhiên, trọng tài FIFA Ngô Duy Lân đã không cắt còi.

Ngay lập tức, các cầu thủ Viettel quây lấy trọng tài Lân, phản ứng một cách dữ dội. Từ các cầu thủ trẻ Hoàng Đức, Đức Chiến, Văn Hào cho đến đàn anh Trọng Hoàng, rồi ngoại binh Luiz. Trên khán đài, CĐV Viettel bực tức, chửi bới, lăng mạ trọng tài.

Tuy nhiên, trọng tài Ngô Duy Lân đã làm đúng.

Theo luật mới của FIFA, cầu thủ không bị phạt lỗi dùng tay chơi bóng nếu bóng đập trúng tay trực tiếp từ đầu, thân hoặc chân anh ta. Ở đây, Việt Anh đã phá bóng trúng tay của mình từ khoảng cách gần. Bởi thế, dù tay của cầu thủ này có dang rộng cũng không bị tính là lỗi.

Cầu thủ cũng sẽ không bị phạt lỗi dùng tay chơi bóng nếu bóng trúng tay sau khi chạm đầu, thân hoặc chân đối thủ ở cự ly gần. Các pha bóng này được xếp vào trường hợp không cố tình và không thể tránh khỏi bóng chạm tay.

CĐV có thể chưa kịp cập nhật luật mới, nhưng cầu thủ Viettel chẳng lẽ cũng đồng loạt quên mất luật?

Trọng tài Ngô Duy Lân khi bị hàng loạt bóng áo đỏ quây lấy đã rất bình tĩnh giải thích, nhưng rồi cũng chẳng hạ nhiệt được những cái đầu nóng đang hét vào mặt mình. Ngán ngẩm, ông Lân buộc phải gọi Đội trưởng Nguyên Mạnh từ khung thành chạy lên và giải thích riêng với thủ môn này.

Mùa trước, câu chuyện trọng tài đã trở thành chủ đề rất nóng của V.League. Không ít đội bóng đã phải chịu thiệt vì quyết định sai của "vua áo đen", nhưng cũng có những lần trọng tài bị trách oan, dù họ đã làm đúng.

Mùa giải 2021 đã mở màn bằng một trận Siêu cúp tuy không hấp dẫn như kỳ vọng nhưng cũng có đủ những dư vị đặc trưng của bóng đá Việt Nam. Từ khoảnh khắc ngôi sao cho đến những phản ứng quyết liệt trên mức cần thiết với trọng tài. Tất cả như dự báo cho một mùa giải mới đầy sôi động, nhưng cũng không ít sóng gió đang chờ đợi ở phía trước.

Hà Nội FC xác lập nhiều kỷ lục sau trận thắng Viettel

Hà Nội FC đã vượt qua SLNA để trở thành đội bóng tham dự nhiều trận Siêu cúp nhất với 7 lần. Trong số đó, Hà Nội FC có 4 lần giành chiến thắng, ngang bằng với SLNA và Bình Dương.

HLV Chu Đình Nghiêm cũng cân bằng thành tích với tiền bối Nguyễn Thành Vinh khi có 3 lần liên tiếp đoạt Siêu cúp (2018, 2019, 2020). Trong quá khứ, HLV Nguyễn Thành Vinh từng cùng SLNA có được thành tích này vào các năm 2000, 2001, 2002.

Trong khi đó, tiền vệ Moses đã vượt qua Anh Đức và trở thành cầu thủ giành Siêu cúp nhiều nhất, với 5 lần. Ngoài 3 lần đoạt cúp cùng Hà Nội FC, Moses từng 2 lần có được vinh dự này khi còn khoác áo Bình Dương (2014, 2015).

Ngoài ra, Bùi Hoàng Việt Anh cũng trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở trận Siêu cúp (22 tuổi, 8 ngày). Kỷ lục hiện tại đang thuộc về Trọng Hoàng, với bàn thắng ghi được tại trận Siêu cúp năm 2011 giữa SLNA và Hà Nội T&T. Khi đó tiền vệ này 21 tuổi, 9 tháng.

An Khánh
.
.
.