Chiến thắng nức lòng người hâm mộ cả nước

Thứ Hai, 23/05/2022, 09:10

Điều đáng sợ nhất trong bóng đá, thể thao, cũng như cuộc sống đó là việc không được ghi nhận. U23 Việt Nam bước vào chiến dịch SEA Games 31 với sự ngờ vực cao độ về năng lực. Nhưng sau tất cả, thầy trò Park Hang-seo đã nhận được sự tưởng thưởng xứng đáng.

Trước trận chung kết đầy duyên nợ với U23 Thái Lan, mưa đã rơi dày trên sân Mỹ Đình. Sự háo hức của người hâm mộ bị nguội đi phần nào và nhiều luồng suy nghĩ lo lắng xuất hiện, cho rằng đó là một điềm xấu.

Cách suy nghĩ lối mòn thực tế đã đeo bám lứa cầu thủ U23 Việt Nam này từ lâu. Họ chịu thiệt thòi khi luôn bị so sánh với các đàn anh vô cùng thành công của mình. Dẫu biết năng lực lớn đi cùng với trách nhiệm, nhưng đặt sức ép lên những gương mặt mà phần lớn mới lần đầu dự SEA Games liệu có công bằng? Không thể có công bằng tuyệt đối trong bóng đá và những người tham gia đều đã chấp nhận như một phần của cuộc chơi. Nặng lòng nhất có lẽ là những người đứng ở giữa, tự tay dẫn dắt cả 2 lứa cầu thủ như HLV Park Hang-seo.

Hơn ai hết, thầy Park biết khả năng của những học trò đến đâu. Nhưng cái đích trong thể thao hay cuộc sống đều là tìm giải pháp cho mọi vấn đề, chứ không phải là chọn lý do để đổ lỗi. Thầy Park không thế, U23 Việt Nam không thế và những "chiến binh sao vàng" chọn cách làm tốt nhất với những gì mình có. Cái tốt nhất của người trong cuộc chưa chắc đã là thứ mà người bên ngoài muốn thấy. U23 Việt Nam thi đấu với không chỉ sức ép từ đối thủ, mà cả những cái đầu nóng phía sau lưng.

Chiến thắng nức lòng người hâm mộ cả nước -0
Mạnh Dũng đánh đầu giúp U23 Việt Nam mở tỷ số ở phút 83. Ảnh: CTV

Nhưng hãy nhìn xem, những chàng trai này thật tuyệt vời! Nếu ai đó nói họ không bản lĩnh, chắc chắn sẽ có rất nhiều người phản đối. Không chỉ những anh lớn đã dày dạn kinh nghiệm như Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh, đến những cầu thủ trẻ như Lê Văn Đô, Lý Công Hoàng Anh, Nhâm Mạnh Dũng... cũng đều rất tự tin với từng bước chạy và pha xử lý của mình.

Cần phải nhớ rằng không một trận đấu nào tại SEA Games lần này là dễ dàng. Với sự lớn mạnh của bóng đá Việt Nam, mọi đối thủ trong khu vực đều nghiên cứu rất kỹ và xác định thầy trò Park Hang-seo là mục tiêu phải hạ bệ số 1.  Việc bắt bài lối chơi là dễ nhận ra. Không phải vì năng lực của U23 Việt Nam hạn chế, mà trình độ các nước trong khu vực đã thu hẹp lại nhanh đến không ngờ. Không phải chỉ mình đội chủ nhà bị U23 Philippines cầm chân, mà đến "đại gia" U23 Thái Lan cũng đã bị Malaysia hạ ngay ở trận ra quân, chỉ thắng được Lào 1-0 và cũng chỉ có thể vượt qua Indonesia sau hiệp phụ.

Có thể các bạn không tin nhưng HLV của Thái Lan, Mano Polking đánh giá Indonesia mới là đội mạnh nhất ở đại hội lần này. Bóng đá là một sự vận động không ngừng. Chúng ta không thể sống mãi trong hào quang quá khứ mà phải suy nghĩ thật thực tế. Và những người thực tế nhất đã tìm thấy nhau trong trận đấu cuối cùng ở Mỹ Đình. 90 phút tại Thủ đô Hà Nội lung linh đã cho người hâm mộ trải nghiệm một sự thực tế đến đáng sợ. Không thể tìm ra một chút giải trí ở đây. Cả HLV Park Hang-seo và người đồng cấp bên kia chiến tuyến đều chọn phiên bản thực dụng nhất của mình để đảm bảo có được chiến thắng. Đây rõ ràng không phải là một bữa tiệc bóng đá chiều lòng người, nhưng lại mang về cái tột cùng trong thể thao: Đó là chiến thắng.

Cú lắc đầu của Nhâm Mạnh Dũng quá tuyệt vời, nó đến từ một pha tạt bóng chính xác đến từng centimet bên cánh trái. Người hâm mộ trong men say chiến thắng có thể không nhớ rằng chính lối đá tạt cánh này từng bị chỉ trích rất nhiều trong những trận đấu trước đó. Trong con đường đi đến thành công, chỉ có dấu chân của người kiên định, không thể là chỗ cho những kẻ "đẽo cày giữa đường". Thầy Park và các học trò hiểu rõ bản thân mình nhất và cũng chính là những người tin mình nhất. Họ khẳng định với người hâm mộ rằng thứ bóng đá mà họ chọn là tối ưu nhất, tuyệt vời nhất, hiệu quả nhất. Có ai có thể làm tốt hơn không? Có lẽ là có, nhưng không phải là lúc này, ngày hôm nay.

Chính thời khắc này là lúc để tôn vinh những chàng trai kiên cường, đã vượt qua tất cả nghịch cảnh và định kiến để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng lịch sử, giữ nó ở lại quê nhà và khiến sự sung sướng của người hâm mộ liên miên, bất tận. Trên sân Mỹ Đình, trong hàng vạn tấm áo đỏ đang hát ca kia, có những người ngày hôm trước còn nặng lời với những cầu thủ. Nhưng tất cả chỉ vì tình yêu quá lớn mà thôi, chỉ có yêu người ta mới giận, mới tức tối, mới muốn người mình yêu phải tốt hơn.

Nhưng không sao cả, sau tất cả, chúng ta vẫn là một gia đình, một đất nước. Những chàng trai vàng của bóng đá Việt Nam đã chiến đấu và cháy hết mình để có được thời khắc hòa quyện tất cả làm một như thế này. Nếu đây không phải là bóng đá đỉnh cao, thì thật sự không biết thế nào mới phải nữa? Cảm ơn U23 Việt Nam, cảm ơn thầy trò Park Hang-seo, cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe những lời đau lòng mà không bỏ cuộc, để vẫn có thể cùng nhau sát cánh, tận hiến đến giọt năng lượng cuối cùng, mang về một ngày vui trọn vẹn cho Tổ quốc! Một lần nữa, xin cảm ơn các anh vì tất cả - Những chiến binh sao vàng!

Nền tảng tuyệt vời từ hàng phòng ngự thép

Đây là một giải đấu tôn vinh hàng phòng ngự trứ danh trong chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Dẫu biết hàng phòng ngự 3 người, đôi khi là 5 người của thầy Park luôn rất chắc chắn nhưng có lẽ không ai tưởng tượng được rằng chúng ta đã lên ngôi vô địch mà không phải chịu bất cứ bàn thua nào! Xin nhắc lại, là thủ môn Văn Toản không phải vào lưới một lần nào, sau 570 phút căng thẳng nghẹt thở.

Hãy nhớ nhân sự của hàng phòng ngự không phải lúc nào cũng ổn định. Ngoại trừ Văn Toản, Việt Anh và Thanh Bình, những vị trí còn lại đều được xoay vòng để chọn ra nhân sự tốt nhất. Trong hành trình kỳ diệu đó, đã có những hi sinh lớn lao như chấn thương nặng của Lê Văn Xuân. Nhưng những người còn lại đã làm tất cả, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ mành lưới của đội nhà. Đây thực sự là một chiến tích kỳ diệu, xứng đáng sánh ngang với cả tấm HCV lần này.

PV
.
.
.