Tiếp sức đến trường cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ Nhật, 29/08/2021, 10:34

Ngày 28/8, đại diện Văn phòng Thường trú Báo CAND tại miền Trung phối hợp với Công an huyện A Lưới và chùa Diệu Ngộ ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã trao tặng học sinh Trường Tiểu học Hương Sơn và Phòng GD-ĐT huyện miền núi Nam Đông hơn 2.000 cuốn vở, 200 cặp xách, 100 bộ sách giáo khoa, với tổng kinh phí khoảng 50 triệu đồng.

Đón đoàn công tác thiện nguyện, ông Lại Quốc Trình, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nam Đông cho biết, Trường Tiểu học Hương Sơn có gần 200 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, có rất nhiều em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn.

“Trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Văn phòng Thường trú Báo CAND, Công an huyện Nam Đông và sư thầy Thích Thiện Mỹ, trụ trì chùa Diệu Ngộ đã vượt quãng đường xa xôi, kịp thời đến trao tặng sách, vở, cặp xách cho các em trước thềm khai giảng khiến tôi rất xúc động. Qua đây, thay mặt chính quyền và ngành GD-ĐT huyện, tôi xin gửi lời cảm ơn món quà ý nghĩa của các đơn vị”.

Cô Nguyễn Thị Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Sơn cho hay, mặc dù chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là nhập học nhưng nhiều gia đình vẫn chưa sắm cặp xách, sách vở cho con em mình. Nguyên nhân là do đợt này dịch bệnh kéo dài, việc bán buôn ế ẩm. Cùng với đó, thời tiết nắng gắt dẫn đến thiếu nước nên việc trồng trọt, chăn nuôi cũng gặp nhiều khó khăn. Từ đó, đa số hộ gia đình không có tiền mua sắm sách vở và đồ dùng cho con. Hàng trăm cặp xách mới mà đoàn trao tặng cho các em vào dịp này là rất ý nghĩa, là niềm động viên, tiếp sức cho các em đến trường trước thềm năm học mới…

Qua trao đổi với Trung tá Nguyễn Hoàng Kiên, Phó trưởng Công an huyện Nam Đông, được biết huyện Nam Đông vừa xuất hiện ca COVID-19 cộng đồng và là nơi có hơn 110 công dân đang cách ly, do đó để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, đoàn công tác thống nhất với Công an huyện và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hương Sơn chỉ trao tượng trưng cho các em học sinh lớp 2; những phần quà còn lại Công an huyện sẽ phối hợp cùng nhà trường chuyển đến các em học sinh… 

1.jpg -0
Đoàn công tác tặng quà các em học sinh.

Cùng ngày, Văn phòng Thường trú Báo CAND tại miền Trung và sư thầy Thích Thiện Mỹ cũng trao tặng ngôi nhà nhân ái cho anh Nguyễn Văn Bình (24 tuổi), ở thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ngôi nhà được xây dựng với tổng kinh phí 220 triệu đồng do một bạn đọc của Báo CAND và sư thầy Thích Thiện Mỹ ủng hộ.

Theo Sư thầy Thích Thiện Mỹ, đợt lũ lụt tháng 10/2020, trên đường đi cứu trợ cho hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng của bão lụt ở các tỉnh, thành miền Trung; khi đến cứu trợ tại thôn Đại Phong, xã Phong Thủy có một nam thanh niên không hề quen biết, bất ngờ đến ôm chặt sư thầy và khóc nức nở, nói rằng: “Thầy ơi, con mất hết rồi. Thầy cho con đi theo Thầy với”.

Đoạn clip đã được người dân ghi lại và gây xúc động trên mạng xã hội. Sau khi tìm hiểu, sư thầy Thích Thiện Mỹ biết được, nam thanh niên là anh Nguyễn Văn Bình, trận lũ lụt đã cuốn trôi sạch nhà cửa và tài sản Bình làm lụng dành dụm có được. Trong khi, Bình mồ côi bố mẹ từ thuở bé, không có người thân, có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Ngay sau đó, sư thầy đã dành một khoản kinh khí được tích cóp lâu nay cộng với sự giúp đỡ của một bạn đọc Báo CAND cũng là tấm lòng hảo tâm xây dựng cho Bình một ngôi nhà khang trang.

Hải Lan
.
.
.