Giúp cháu bé bị ung thư máu có gia cảnh khó khăn đi điều trị bệnh

Thứ Hai, 20/09/2021, 16:47

Ngày 20/9, Thượng tá Nguyễn Văn Luận, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao số tiền 10,6 triệu đồng cho gia đình cháu Ngô Thị Mỹ Tiên (SN 2005) ở khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, bị ung thư máu.

Số tiền trên do cán bộ, chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch COVID-19 tại khu phố Hải Tân và khu phố Hải Bình, thị trấn Long Hải đóng góp.

Thượng tá Nguyễn Văn Luận cho biết, bản thân anh là Trưởng đoàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tăng cường hỗ trợ cho thị trấn Long Hải do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại đây. Thời gian qua, cán bộ chiến sĩ trong đoàn vừa làm công tác phòng, chống dịch, vừa quan tâm nắm bắt tình hình đời sống người dân và biết được tình cảnh éo le của gia đình cháu Tiên.

Công an hỗ trợ cháu bé bị ung thư máu đi bệnh viện  -0
Thượng tá Nguyễn Văn Luận trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu Tiên.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Luận, gia đình cháu Tiên có tất cả 4 người con, Tiên là con thứ hai. Do gia cảnh nghèo khó, cháu Tiên lại bị bệnh nan y, thời gian trước mẹ cháu phải cùng cháu lên TP Hồ Chí Minh bán vé số kiếm tiền chữa trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh.

Khi bệnh chuyển nặng có thời gian, mẹ cháu phải chuyển cháu qua chữa trị ở Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP Hồ Chí Minh. Thời gian vừa qua do dịch bệnh diễn biến phức tạp cháu được mẹ đưa về nhà ở thị trấn Long Hải, còn mẹ vẫn phải ở TP Hồ Chí Minh kiếm việc làm.

Gần đây, do hết tiền mua thuốc và chữa trị, bệnh tình cháu Tiên trở nặng. Biết được tình cảnh đó, Thượng tá Nguyễn Văn Luận đã kêu gọi cán bộ chiến sĩ đóng góp tiền giúp đỡ cháu và liên hệ để đưa cháu Tiên vào Bệnh viện Bà Rịa tiếp tục điều trị, theo dõi.

Anh Ngô Văn Trưởng, cha cháu Tiên cho biết, Tiên bị ung thư máu từ nhiều năm nay, phải đi điều trị thường xuyên tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, nên rất tốn kém. Anh Trưởng làm nghề đi biển còn vợ bán vé số ở TP Hồ Chí Minh. Dịch bệnh khó khăn, nên gia đình không đủ kinh phí để đưa cháu Tiên đi TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.

“Được giúp đỡ tiền và nhờ Thượng tá Nguyễn Văn Luận liên hệ để đưa cháu Tiên vào Bệnh viện Bà Rịa, gia đình tôi rất xúc động và cảm ơn các cán bộ chiến sĩ Công an rất nhiều”, anh Trưởng xúc động.

Phú Lữ
.
.
.