Chương trình “Tết vì người nghèo” của Báo CAND và Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh với người nghèo Quảng Bình:

Quà Xuân đến với cựu thành viên Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy

Chủ Nhật, 26/01/2014, 13:32
Trong đợt thăm, tặng quà Tết tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình,  Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND và Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh đã đến thăm, tặng quà bà Ngô Thị Mai Ngự, 68 tuổi. Bà Ngự từng thuộc “biên chế” của Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy.
>> "Góp một cánh én mang mùa xuân sang"
>> Để người nghèo đón Tết vui hơn

Ngày 23 Tết, trong khi hầu hết các gia đình đã quây quần bên nhau, tấp nập chuẩn bị bữa cơm tất niên tiễn ông Công, ông Táo về trời theo phong tục truyền thống, thì Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND và Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh, chi nhánh Quảng Bình vẫn đang trên đường đi tặng quà Tết vì người nghèo và gia đình chính sách ở xã Ngư Thủy Bắc và Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Cùng đi với đoàn có Thượng tá Nguyễn Thị Triều, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình; đại diện lãnh đạo Công an huyện Lệ Thủy và ông Trần Nguyên Chương, Giám đốc Khách sạn Mường Thanh, Quảng Bình.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng biên tập Báo CAND thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết gia đình chính sách xã Ngư Thủy Trung.

Nếu ai đã một lần đến với huyện Lệ Thủy thì sẽ nhớ ngay đến đặc trưng nơi đây là vùng đất khô cằn nằm sâu dưới từng lớp cồn cát trắng. Thứ cây duy nhất có thể sống trên vùng đất khô cằn này là cây rười, loại cây không có giá trị kinh tế mà chỉ để sử dụng vào việc lấy lá làm mái nhà hoặc lấy lá đun bếp. Thiên nhiên tuy không ưu đãi cho người dân Lệ Thủy đất đai màu mỡ, nhưng lại ban tặng cho người dân nơi đây nguồn thủy, hải sản phong phú từ biển để duy trì cuộc sống. Tuy nhiên nghề biển phải trông chờ rất nhiều vào thời tiết. Do vậy, người dân hai xã miền biển là Ngư Thủy Bắc và Ngư Thủy Chung cũng đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Biết chúng tôi tới tặng quà Tết, người nghèo nơi đây vui lắm. “Nhà báo Công an về tặng quà đấy”, người dân nói với nhau khi thấy chúng tôi xuất hiện.

Thượng tá Nguyễn Thị Triều, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình tặng quà người nghèo xã Ngư Thủy Bắc.

Nhìn những ánh mắt vui tươi và nụ cười rạng rỡ như hoa rừng chào Xuân sớm của người già, con trẻ đang tập trung ở xã để nhận quà Tết, chúng tôi cũng vui lây với niềm vui của họ. Vui vì việc làm ý nghĩa của mình được đón nhận một cách chân thành. Chỉ trong buổi sáng, 100 suất quà Tết của chúng tôi, mỗi suất trị giá 500.000đ lần lượt được trao tặng cho 100 người nghèo và gia đình chính sách của hai xã.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết gia đình chính sách xã Ngư Thủy Trung.

Đến thăm bà Ngô Thị Mai Ngự, 68 tuổi, ở thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy Trung, chúng tôi thật sự cảm phục ý chí vượt khó và tinh thần xả thân vì Tổ quốc của bà. Như nhiều thanh niên cùng trang lứa, thời trẻ, bà Ngự tham gia hoạt động cách mạng, thuộc “biên chế” của Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy. Thân phận nữ nhi, nhưng trong suốt thời gian hoạt động, bà Ngự đã vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác để có nhiều đóng góp cho cách mạng bằng cách trực tiếp chiến đấu chống kẻ thù để bảo vệ quê hương thân yêu.

Bà Phương, Phó Giám đốc Khách sạn Mường Thanh, Quảng Bình tặng quà Tết gia đình chính sách xã Ngư Thủy Trung.

Đất nước hòa bình, bà Ngự trở về tiếp tục đóng góp công sức vào việc phát triển quê hương, chăm lo hạnh phúc gia đình. Thế nhưng niềm vui của bà không được trọn vẹn khi người bạn đời của bà là liệt sĩ Ngô Văn Thiêu đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ để bảo vệ dân tộc. Thêm một lần vượt qua khó khăn, mất mát, bà Ngự tiếp tục vững bước để nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành. Với những đóng góp cho cách mạng, bà Ngự đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Mới đây, bà Ngự còn vinh dự được tặng thưởng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, thăm hỏi, động viên và tặng quà bà Ngô Thị Mai Ngự.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng biên tập Báo CAND; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo Khách sạn Mường Thanh, Quảng Bình thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết gia đình chính sách xã Ngư Thủy Trung.

Một gia đình chính sách khác có hoàn cảnh khó khăn mà chúng tôi tới tham là gia đình cụ Ngô Văn Phiu, 87 tuổi, ở thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy Trung. Thời trẻ, cụ Phiu đã tích cực tham gia lực lượng Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Bình để chống Mỹ cứu nước. Cụ cùng đồng đội được giao nhiệm vụ tham gia bảo vệ con đường Trường Sơn huyền thoại để bộ đội ta tập trung đánh địch. Trong suốt thời gian tham gia lượng Thanh niên xung phong, cụ Phiu đã có nhiều đóng góp cho cách mạng, được tặng nhiều phần thưởng cao quý. Cụ Phiu còn là cha của liệt sĩ Quân đội Ngô Văn Khâm đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến chống kẻ thù. Đã gần vào tuổi 90, nhưng trong câu chuyện với chúng tôi, cụ Phiu vẫn còn rất minh mẫn. Cụ bảo rằng: “Nhà báo Công an quan tâm đến người nghèo quê tôi mà cho quà thật quý lắm. Nhưng cái mà người dân quê tôi quý hơn quà chính là nghĩa tình của nhà báo đó”. Nói rồi, cụ cầm tay từng thành viên trong đoàn để bắt thật chặt như muốn níu khách ở lại.

Xúc động trước tình cảm của người dân nơi đây dành tặng cho đoàn công tác xã hội từ thiện, sau khi sẻ chia những khó khăn với người dân nơi đây, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng biên tập Báo CAND thay mặt đoàn gửi lời cám ơn tới người dân trước nghĩa tình mà họ dành cho Báo CAND và Khách sạn Mường Thanh, Quảng Bình.

Thiếu tá Nguyến Thế Hùng, Phó trưởng ban Văn nghệ Công an đưa một người dân xã Ngư Thủy Trung về nhà sau khi nhận quà Tết.

“Món quà của chúng tôi tặng các bác chỉ là sự động viên nhân dịp Tết đến, Xuân về. Điều chúng tôi mong muốn là các bác tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, tinh thần gương mẫu của người đảng viên cộng sản để giúp đỡ lực lượng Công an cơ sở trong việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở quê hương mình. Khi trật tự an toàn xã hội được đảm bảo sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển quê hương, phát triển kinh tế - xã hội trong mỗi gia đình để đời sống của nhân dân từng bước ấm no, hạnh phúc”, nhà báo Nguyễn Hồng Thái tâm sự.

Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh ủng hộ 100 triệu đồng trong chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Giáp Ngọ của Báo CAND, trong đó ủng hộ người nghèo và gia đình chính sách huyện Lệ Thủy 50 triệu đồng.

Nguyễn Hưng
.
.
.