Mang niềm vui đến với những em nhỏ và người già cơ nhỡ

Thứ Tư, 24/03/2021, 06:30
Trưa 23/3, trong khuôn viên rộng rãi của Trung tâm Bảo trợ xã hội 4, Ba Vì, Hà Nội, Đoàn công tác xã hội - từ thiện của Báo CAND trao 200 thùng sữa Nutifood của Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood cho 318 em nhỏ và người già đang được nuôi dưỡng tại đây.


Trung tâm Bảo trợ xã hội 4 là nơi tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em, người già lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn TP Hà Nội. Đa số trẻ em vào đây đều bị bỏ rơi, lang thang và người già có vấn đề về tâm thần, không tự phục vụ được.

Nắng ấm tràn ngập khuôn viên Trung tâm Bảo trợ xã hội 4, khi Đoàn chúng tôi đến, nhóm học sinh sau giờ tan học ùa về, các cháu vui mừng khi nhận phần quà của Báo CAND và nhà tài trợ Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood.

Đại diện Báo CAND trao sữa Nutifood cho các em nhỏ và người già tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 4.

Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội 4 Nguyễn Văn Bằng cho biết, Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng 318 đối tượng là trẻ em, người già lang thang, cơ nhỡ, trong đó có 46 trẻ em, nhỏ nhất là 2 tuổi, lớn nhất đang học lớp 12. Mặc dù thiếu vắng tình thương của cha mẹ, nhưng sau khi vào đây, các em đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, chúng đều ngoan, chăm học, vui vẻ, chan hòa bên các bạn và các mẹ nuôi dưỡng.

Đến thăm phòng ở của các em, chúng tôi thấy phòng nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ. Đây là khu vực mới xây cách đây vài năm, khang trang và sạch đẹp. Mỗi phòng có 4 em, trong đó có 2 em lớn kèm cặp 2 em nhỏ. “Các con được hướng dẫn sắp xếp đồ dùng ngăn nắp, từ nhỏ đã tự xúc cơm ăn, học xong tự cắt sách vở ngay ngắn đúng nơi quy định. Từ đó tạo thành thói quen, đi học về là cất giày dép, sách vở, nên phòng ở luôn sạch sẽ”, ông Nguyễn Văn Bằng nói. 

Ông Bằng cho biết, ở Trung tâm có 2 cháu nhỏ 2 tuổi được các mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng 24/24 giờ. Chỉ vào bé gái 3 tuổi có ánh mắt tròn đen, ông Bằng nói: “Đó là cháu bé bị mẹ bỏ rơi ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Công an đi tìm mẹ cháu không thấy, nên khi cháu 8 tháng tuổi được chuyển cháu lên đây. Kể từ đó đến nay, mẹ cháu cũng chưa lần nào tìm đến”.

Trẻ em sống tại Trung tâm hầu hết đều sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Có cháu, bị ông ngoại đem ra Bờ Hồ bỏ ở đó; hoặc có cháu, dù có cả cha và mẹ nhưng họ đều đang đi thi hành án. Kể với chúng tôi về hai chị em Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thủy Tiên, Giám đốc Trung tâm không khỏi xúc động nói: Khi các cháu được Công an quận Cầu Giấy đưa vào đây mới 2 và 3 tuổi, gày gò, nhỏ bé, giờ các cháu đã học lớp 8 và lớp 9, xinh xắn, hoạt bát. Hai chị em Ngọc và Tiên có bố mẹ sống lang thang ở Hà Nội và đều bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Do không rõ quê quán, sau khi bố mẹ bị bắt, Công an quận Cầu Giấy đã làm thủ tục đưa 2 chị em lên Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4. Thấm thoắt đã hơn 10 năm trôi qua, hai cháu giờ đã lớn.  

Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 có 9 mẹ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu. Hầu hết các mẹ nhà đều ở gần đó, hết giờ hành chính họ về, đến ca trực thì ở lại. Họ đều coi những đứa trẻ thiệt thòi này như con mà chăm sóc.

Khoe với chúng tôi về thành tích học tập của trẻ em tại Trung tâm, ông Bằng cho biết, có nhiều cháu học giỏi, thi đỗ đại học, có cháu đã đi làm với mức lương ổn định. Trẻ em tại Trung tâm, đến tuổi học Tiểu học, Trung tâm làm thủ tục cho các em đi học ngoài cộng đồng. Các cháu học chương trình phổ thông được miễn học phí, còn đại học Trung tâm có công văn gửi tới nhà trường xin miễn giảm học phí và ưu tiên được ở ký túc xá.

Đến khu ở dành cho người già, thăm các cụ cao tuổi, có cụ cho biết: “Tôi 90 tuổi nhưng vẫn còn khỏe lắm, không đau chỗ nào”. Nhưng có những cụ lại không còn minh mẫn, thậm chí có người còn rối nhiễu tâm trí, không tự phục vụ được bản thân; hoặc có người bị tâm thần nhẹ phải ở riêng một phòng.

Cụ cao tuổi nhất ở Trung tâm đã 96 tuổi, được các nhân viên chăm sóc tận tình. Giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn Bằng cho biết, Trung tâm có 93% đối tượng nuôi vĩnh viễn, còn lại 7% có địa chỉ được Trung tâm tiếp nhận nuôi 3 tháng, sau đó chuyển về địa phương. Nhưng một thời gian sau, họ lại được đưa đến đây, có cụ ra vào Trung tâm nhiều lần, thậm chí có người tới 20 lần.

Nhận những phần quà do Báo CAND trao tặng, các cụ rất phấn khởi. Giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn Bằng cảm ơn tấm lòng của Báo CAND và các nhà tài trợ đã chia sẻ, ủng hộ Trung tâm trong nhiều năm qua và đặc biệt lần này.

Ông cho biết, 2 tháng nay Trung tâm chưa tiếp nhận thêm người già và trẻ nhỏ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Song, hôm nay được Đoàn công tác của Báo CAND đến thăm và tặng quà, ông cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và các em nhỏ, người già ở đây đều rất vui và cảm động trước tình cảm và những phần quà ý nghĩa mà Báo và nhà tài trợ trao tặng.

Thiếu tá Cao Thị Hồng, Phó trưởng Ban Kinh tế - Pháp luật, Báo CAND cho biết, Trung tâm Bảo trợ xã hội 4 là địa chỉ thường xuyên được Báo CAND và các nhà tài trợ đồng hành quan tâm và tin tưởng ủng hộ. Báo CAND và nhà tài trợ mong rằng, những phần quà này sẽ góp phần giúp các em và người cao tuổi có thêm sức khỏe. Đồng thời, cũng là việc làm thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

Trần Hằng
.
.
.