Hãy giúp đỡ chị Khanh đang gặp cảnh khốn cùng
Ngồi đối diện với chúng tôi, chị Khanh với thân hình ốm yếu (da xanh nhợt nhạt, hai mắt thâm sâu), dù đã 40 tuổi nhưng thân hình không khác gì một đứa bé mới lớn, tâm sự: Chị sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con ở làng quê thuộc xã Bình Minh. Gia đình chị có 6 anh chị em, chị là con gái đầu...
Đến năm 1997, gia đình chị lâm vào cảnh khốn đốn. Khi đó, mẹ chị đã đưa các con vào huyện Tân Châu (Tây Ninh) chặt mía kiếm sống qua ngày. Những lúc nghỉ, chị còn tranh thủ trồng rau, quả bán kiếm tiền. Hạnh phúc đã không mỉm cười với chị, một lần đi làm, chị bị xe chở mía gây tai nạn. Lúc đó, vào tháng 12/1998, chị bị thương tích nặng ở người do xe chở mía bị lật.
Chị bị gãy cột sống, phần đầu, hai bả vai cũng bị ảnh hưởng nặng phải điều trị gần nửa năm ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện nay, chị Khanh đang ở cùng với mẹ già đã gần 70 tuổi không có khả năng lao động. Các em của chị hoàn cảnh đều khó khăn. Anh Nguyễn Văn Côn (41 tuổi, quê quán: Long An), người gần nhà chị Khanh, tâm sự: "Chị sống có tình nghĩa với bà con hàng xóm nên ai nấy đều xót thương. Ngày ngày, chúng tôi góp mỗi người một ít tiền, gạo, mắm muối… để giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Khanh...".
Rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm rộng lòng giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Khanh vượt qua cơn hoạn nạn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Nguyễn Văn Côn (lô 9, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, Tây Ninh), ĐT: 0663730463; hoặc Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 0439430595
