Bạn đọc Báo CAND ủng hộ 24 triệu đồng giúp nạn nhân vụ trả thù bằng mìn

Thứ Ba, 02/02/2021, 16:21
Ngày 2/2/2021, Thượng tá Trần Duy Hiển, Trưởng ban CAND điện tử thừa ủy quyền của Ban biên tập Báo CAND đã đến thăm và trao số tiền bạn đọc ủng hộ anh Nguyễn Văn Thơ chữa bệnh.

Đầu tháng 1/2021, Báo điện tử CAND đăng bài về hoàn cảnh đáng thương của anh Nguyễn Văn Thơ (SN 1987, trú tại thôn Kim Hạ, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Gần 20 năm trước Thơ là một học sinh giỏi, trọ học tại nhà người anh họ Nguyễn Văn V. tại xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Tai hoạ xảy ra khi Thơ ngẫu nhiên có mặt trong một vụ trả thù hèn hạ bằng mìn.

Thượng tá Trần Duy Hiển trao số tiền 24 triệu đồng bạn đọc Báo CAND ủng hộ anh Nguyễn Văn Thơ.

Do ghen tuông, hai đối tượng đã chế tạo quả mìn, giấu trong chiếc radio rồi gửi cho anh V. Khi em trai anh V. vặn volume thì một tiếng nổ kinh hoàng phát ra khiến vợ, con và em trai anh V. tử vong tại chỗ. Là người đứng gần hiện trường vụ nổ, may mắn sống sót song Nguyễn Văn Thơ bị tổn hại đến 94% sức khỏe. Đôi mắt Thơ bị mù hoàn toàn, nhiều khu vực trên mặt, ngực… để lại những vết sẹo sâu hoắm.

Bằng nghị lực phi thường, sau nhiều năm điều trị Thơ đã vượt qua nghịch cảnh, đi học lại. Thơ hiện có thể giao tiếp với cộng đồng bằng cách nhắn tin, liên lạc qua mạng xã hội nhờ phần mềm chuyển đổi chữ viết thành giọng nói qua tai bên phải, vì màng nhĩ tai trái đã bị sức ép từ vụ nổ làm hỏng hoàn toàn.

Cuối tháng 12/2020, đột nhiên tai phải của Thơ bị ù đặc. Khám và điều trị tại bệnh viện Tai – Mũi – Họng Trung ương, các bác sỹ cho biết do ảnh hưởng từ vụ nổ, màng nhĩ và các dây thần kinh tai phải của Thơ bị xung đột. Nếu không có tiền để điều trị và mua thuốc uống thường xuyên, Thơ sẽ bị điếc hoàn toàn và không còn cách gì để giao tiếp được với thế giới bên ngoài nữa.

Gia đình của Thơ cũng rất khó khăn, căn nhà nhỏ ở xóm Kim Hạ hầu như không còn thứ gì đáng giá. Mấy năm trước bao nhiêu của nả đã dồn để điều trị người bố bị ung thư vòm họng, song ông vẫn không qua khỏi. Bà Nguyễn Thị Sính, mẹ Thơ cũng đang bị ung thư tuyến giáp. Hai mẹ con chỉ biết trông vào 3 sào ruộng, tháng ngày rau cháo nuôi nhau.  

Sau khi Báo CAND thông tin, nhiều bạn đọc đã quan tâm, ủng hộ trực tiếp tới Thơ. Riêng số tiền ủng hộ gửi qua tài khoản của Báo CAND được 24 triệu đồng; trong đó, một bạn đọc là cựu học sinh lớp 12D trường Phan Đình Phùng (Hà Nội, niên khóa 1986-1989) ủng hộ 10 triệu đồng.

Đến thăm gia đình và trao tận tay Thơ số tiền, Thượng tá Trần Duy Hiển gửi lời thăm hỏi của Ban Biên tập Báo CAND, động viên Thơ và gia đình vượt qua nghịch cảnh.

Tiếp nhận sự ủng hộ của bạn đọc Báo CAND, hai mẹ con Thơ cảm động ứa nước mắt. Bà Sính nghẹn ngào nói: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành Ban Biên tập Báo CAND và bạn đọc đã thương cảm, giúp đỡ mẹ con tôi. Với số tiền này, Thơ sẽ có thêm điều kiện chữa trị, đồng thời mua máy trợ thính để tiếp tục kết nối với người thân, bạn bè”…

Báo CAND chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng của bạn đọc đã quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ anh Nguyễn Văn Thơ vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

 


Minh Tiến
.
.
.