Tội ác mang gương mặt phu thê

Chủ Nhật, 02/01/2022, 14:37

Cuối năm 2021, một phiên tòa diễn ra tại Hải Dương đã gây chú ý đặc biệt của dư luận bởi bị cáo là một cặp vợ chồng, bị đưa ra xét xử với những tội danh: Giết người, cướp tài sản, xâm phạm thi thể, che giấu tội phạm...

Các cụ dạy, thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn, còn cặp vợ chồng này, rất đồng lòng thống nhất nhưng chúng không tát cạn biển Đông mà lại cùng nhau gây ra những tội ác tày trời.

Có lẽ, đây là vụ án ám ảnh nhất với nhiều người kể từ sau thảm án Lê Văn Luyện, Nguyễn Hải Dương hay Nguyễn Đức Nghĩa. Chúng lạnh lùng, tính toán đến từng chi tiết nên sau khi gây án, cả hai vẫn đi du lịch, làm từ thiện và mang thai sinh con, tham dự đầy đủ các buổi tiệc tùng. Cái ác, càng đáng sợ hơn khi ẩn giấu đằng sau sự viên mãn, hạnh phúc... 

254554482_286141123408197_5123206706629013261_n.jpg -0
Người thân của nạn nhân dự phiên tòa

1. Cao Tài Năng đúng là... cao tài năng thật. Bởi những gì mà gã đã làm, người thường không thể làm cũng như không dám làm dù chỉ là trong ý nghĩ. Vụ án Cao Tài Năng (SN 1981) và vợ Vũ Thị Mừng (SN 1983), cùng trú tại thành phố Hải Dương, sát hại anh Dương Công Cường (SN 1974, ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương) rồi đốt xác phi tang xảy ra cách đây tròn 1 năm. Nhiều tháng sau, vụ án mới được phát hiện, bởi sự mất tích của anh Cường như một ẩn số, không để lại dấu vết, vài dòng tin nhắn gửi cho gia đình lại thể hiện rất mờ nhạt.

Cho đến khi người ta phát hiện ra chiếc xe ôtô nạn nhân đi lần cuối cùng bị bỏ lại tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), thì đã hé lộ một tội ác rùng rợn. Dù đã tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết, đem xác nạn nhân chôn ở một khu đất hẻo lánh ít người qua lại, rồi lại đào lên tưới xăng đốt thành tro đem rải khắp nơi để phi tang nhưng cuối cùng Cao Tài Năng và vợ vẫn bị sa lưới. Năng nghĩ rằng, khi chiếc xe của nạn nhân được hắn bỏ lại ở một nơi thật xa hiện trường, sau khi đã dùng khăn, cồn xóa dấu vết, phá hủy camera hành trình, lấy tất cả đồ đạc có trong xe của nạn nhân để mang đi tiêu huỷ thì sẽ không một ai phát hiện ra.

Nhưng xưa nay, luật nhân quả mấy khi chừa ai, thấy chiếc xe Mazda CX5 bị bỏ quên quá lâu, một người dân đã đăng tải trên một diễn đàn với nội dung tìm chủ xe: “Cụ chủ xe, hoặc người thân của chủ xe CX5 (ảnh dưới đây) không biết vì lý do gì mà đỗ ở khu vực phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội gần 1 năm rồi, không thấy di chuyển”, thì sau đó vài ngày, chủ xe đã xuất hiện xác nhận đó là xe của mình. Đó chính là em họ của nạn nhân. Anh Cường đã mượn xe ôtô của người em họ và mất tích cho đến khi chiếc xe được tìm thấy.

Thời gian này, thông tin về nạn nhân đi ra khỏi nhà cùng chiếc xe CX5 mượn của người em họ nửa năm trời không thấy về cũng đã được người nhà trình báo và lực lượng Công an Hải Dương phối hợp truy tìm. Trước khi ra khỏi nhà gặp Năng để đòi tiền nợ, anh Cường đã thông báo cho bố đẻ việc mình lên nhà vợ chồng Năng ở thành phố Hải Dương để đòi nợ và mượn chiếc xe CX5 của người em họ để đi. Anh Cường từng cho vợ chồng Năng vay hơn 7 tỷ đồng để làm ăn. Sau nhiều lần đòi tiền, vợ chồng Năng cũng trả được hơn 4 tỷ và nợ lại hơn 3 tỷ đồng. Sau nhiều lần Năng khất lần khất lữa, anh Cường đã hẹn gặp Năng để giải quyết dứt điểm vụ nợ nần.

Không ngờ, ngày anh đến nhà Năng đòi nợ cũng là ngày anh bị kẻ này cướp đi tính mạng, bởi hắn không còn khả năng trả nợ nên đã dùng bài sát hại chủ nợ để đỡ phải trả món tiền lớn. Sau khi gây án, Năng còn dùng sim điện thoại của nạn nhân lắp sang máy khác nhắn về cho con gái anh Cường rằng "bố đi công tác Nghệ An" nhưng hắn lại vào zalo của nạn nhân và đăng dòng trạng thái đang có mặt tại Vĩnh Phúc để mọi người không biết đường nào đi tìm. Để đánh lạc hướng, Năng còn thay zalo cũ của anh Cường bằng zalo mới, cập nhật liên tục những hình ảnh đi lễ chùa, cập nhật trạng thái chán nản cuộc sống, để mọi người nghĩ rằng, anh Cường đang bỏ nhà đi trốn nợ. Mãi sau này khi sự thật được phơi bày, người nhà anh Cường cũng chia sẻ rằng, khi bắt gặp những hình ảnh này trên zalo, mọi người đã nghi ngờ vì thực tế anh Cường không hề vay nợ ai, mà bản thân là người cho vay lãi. Cô con gái của anh khi nhận được tin nhắn mà Năng giả làm nạn nhân nhắn về cũng đã nghi ngờ không phải bố mình vì từ trước đến nay, đi đâu về muộn, anh Cường cũng gọi trực tiếp.

2. Trong vụ án đau lòng này, kẻ giúp sức đắc lực cho Năng chính là vợ hắn. Sau khi giết nạn nhân và để lại xác tại nhà thuốc, nơi kinh doanh buôn bán của Vũ Thị Mừng, Năng về nhà kể lại chuyện cho vợ nghe, ban đầu ả ta cũng khuyên chồng ra đầu thú, thấy Năng khóc lóc van xin và dọa tự tử, Mừng lại mềm lòng. Vốn là một giảng viên đại học, hiểu biết khá rộng, Mừng phải hiểu rằng, một khi đã gây tội ác mà nhất là tội giết người, cướp đi một sinh mạng, không bao giờ có thể che giấu được suốt đời, sớm muộn cũng bị phát hiện, và khi ấy hậu quả sẽ rất nặng nề. Vậy mà khi chồng nhờ giúp đỡ phi tang xác nạn nhân, Mừng lại dễ dàng đồng tình. Và trong phút chốc, người đàn bà ấy còn trở nên lạnh lùng hơn cả chồng mình. Ngay trong đêm, Năng và Mừng lấy xe nhà chở xác nạn nhân ra chôn ở khu đất trống phía ngoài bờ đê tiếp giáp sông Kim Sơn mà Năng đã đào từ chiều. Để đánh dấu vị trí nơi chôn xác nạn nhân và cũng tránh bị phát hiện đào bới, hai vợ chồng gã cẩn thận trồng cây vạn niên thanh và một cây trà lên trên. Sau đó, cả hai quay về cửa hàng thuốc xóa dấu vết hiện trường, rồi chở nhau lên Hà Nội, đến nơi để chiếc xe ôtô của nạn nhân, lấy ra các đồ đạc trong xe của nạn nhân rồi phi tang. Những ngày sau đó, Năng vẫn nơm nớp lo sợ sự việc sẽ bị bại lộ nên hắn thường xuyên qua lại khu đất chôn xác nạn nhân để xem xét. Nhận thấy khu vực này có nhiều cây mới được trồng, khả năng sẽ còn bị đào xới để trồng cây tiếp nên Năng nảy sinh ý định đào xác nạn nhân lên để đốt phi tang. Ý định này luôn nung nấu trong Năng và đương nhiên Năng vẫn được vợ tuyệt đối ủng hộ. Và cặp vợ chồng nhẫn tâm này đã thực hiện kế hoạch như trong một bộ phim kinh dị. Một ngày giáp Tết âm lịch 2021, sau khi đi ăn tất niên nhà bạn về, quan sát khu đất trống cạnh nhà bạn có một số mảnh gỗ của giường ngủ bỏ lại, Năng quyết định tối hôm đó đào thi thể anh Cường lên và dùng khung giường đốt. Năng nói cho vợ biết ý định của mình và được đồng ý. Tối hôm đó, hai vợ chồng gã đã thực hiện hành vi man rợ, đào xác nạn nhân lên rồi đốt xác phi tang. Tàn nhẫn hơn, sau khi xác nạn nhân cháy gần hết, Năng bới tro và ít xương cốt còn sót lại chưa kịp cháy hết đem vất khắp nơi để không ai có thể truy tìm được. Xong xuôi, hai vợ chồng yên tâm về nhà, tận hưởng một cái tết yên bình bên gia đình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trả lại mặt bằng cửa hàng thuốc nơi Năng gây án, vợ chồng Năng thuê lại một căn nhà đối diện để tiếp tục kinh doanh.

Tội ác mang gương mặt phu thê -0
Bị cáo Cao Tài Năng.

Có lẽ Năng và Mừng nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi, tội ác đã bị chôn chặt nên hai vợ chồng yên tâm hưởng thụ những tháng ngày hạnh phúc. Năng tích cực đưa vợ đi chơi, đi du lịch khắp nơi, thậm chí còn tích cực làm công tác thiện nguyện. Khi Hải Dương bùng phát dịch COVID-19 và phải thực hiện Chỉ thị 16, giãn cách xã hội toàn tỉnh, vợ chồng Năng là người nhiệt tình ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn cho địa phương chống dịch. Khi bị bắt, vợ chồng Năng lại đang chuẩn bị đón thêm đứa con thứ ba. Một số người bạn của cặp vợ chồng này kể lại, vợ chồng gã vẫn có mặt cùng nhau trong các buổi tiệc tùng, mừng nhà mới, mừng tân niên, vẫn vui vẻ chúc tụng... không có bất cứ biểu hiện gì khác lạ.

Tội ác mang gương mặt phu thê -0
Bị cáo Vũ Thị Mừng.

Tôi cứ nghĩ mãi về những hành động, việc làm của đôi vợ chồng duyên nghiệt này. Chúng sinh thêm đứa con nữa để làm gì? Để trì hoãn việc phải trả giá trước pháp luật của Mừng hay sao? Nếu đúng thế thì chúng đã quá độc ác với ngay chính núm ruột của mình. Rồi đây, đứa trẻ ấy sẽ lớn lên như thế nào, sẽ đối mặt với câu chuyện khủng khiếp mà cha mẹ chúng đã gây ra ra sao? Và nếu biết rằng, người mẹ sinh ra chúng chỉ nhằm mục đích né trốn tội lỗi, đứa trẻ ấy có tủi hổ hay không? Trẻ con thì vĩnh viễn không bao giờ có tội, nhưng chúng lại phải chịu những hậu quả  từ tội lỗi của cha mẹ mình gây ra. Tội nghiệp!

Đinh Hiền
.
.
.