Đánh mạnh tội phạm dịp cuối năm

Thứ Hai, 28/11/2022, 09:12

Những tháng cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại các cửa khẩu quốc tế La Lay, Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và vùng biên giới đường bộ của tỉnh này giáp nước bạn Lào, không chỉ có các mặt hàng lậu được tuồn vào nội địa bằng vô vàn thủ đoạn khác nhau mà các loại hàng cấm như ma túy, pháo nổ cũng được cất giấu, vận chuyển hết sức tinh vi.

Thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, thời gian qua, lực lượng của đơn vị bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ trên địa bàn. Đáng chú ý, việc tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ diễn ra chủ yếu theo hai hướng và hết sức tinh vi. Hướng qua đường chính ngạch, pháo nổ được cất giấu, trà trộn rất kỹ trong các mặt hàng được thông quan. Hướng qua sông Sê Pôn và đường mòn lối mở khu vực biên giới.

Sau khi “hàng” được tập kết, cất giấu vào nội địa, các đối tượng sử dụng đủ các loại phương tiện để vận chuyển về xuôi tiêu thụ. Lúc này, các đối tượng thường cất giấu pháo trong các thùng xốp hay sử dụng để vận chuyển thực phẩm; bọc kín chúng trong các rọ sắt chở heo, phía trên phủ lá chuối xanh; hay cất giấu ở phần đáy thùng carton thường đựng hàng điện tử.

thu-doan-moi-1.jpg -0
Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ vụ vận chuyển 23 ngàn viên ma túy tổng hợp trên tuyến quốc lộ 9.

Đơn cử, vào trưa 2/11/2022, tại bến đò thôn Bích La Đông, Công an xã Tân Thành (Hướng Hoá) phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt quả tang đối tượng Lê Cảnh Thanh (SN 1995, trú Bích La Đông) vận chuyển gần 85kg pháo nổ được cất giấu, ngụy trang rất kỹ trên xe môtô không gắn biển kiểm soát. Khi thấy lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT, Thanh vẫn điềm nhiên lái xe chạy bình thường. Đến khi lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe kiểm tra, Thanh liền cắt dây buộc hàng, đạp đổ xuống đất và rồ ga cho xe chạy với tốc độ lớn. Tuy nhiên, đối tượng đã không thể chạy thoát.

Hay mới đây, chiều 23/11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị, bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Nghĩa (SN 1977, trú khu phố 5, phường Đông Thanh, TP Đông Hà, Quảng Trị) đang vận chuyển trái phép 30kg pháo nổ trên tuyến quốc lộ 9, cũng bằng thủ đoạn tương tự trên. Đối tượng này đã cất giấu pháo trong các thùng carton và thùng xốp, kiểu như đang vận chuyển các loại hàng hóa bình thường để giao cho khách.

Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận đã mua số pháo này từ khu vực biên giới Hướng Hóa về bán lại để kiếm lời. Đối với vùng biên giới trên địa bàn huyện Hướng Hóa khá rộng, bắt đầu từ khu vực hai bên cánh gà cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chạy dọc về phía Đông theo bờ sông Sê Pôn, qua thị trấn Lao Bảo, các xã Tân Thành, Tân Long và 7 xã vùng Lìa từ xã Thuận đến A Dơi.

Cùng với đó là tuyến quốc lộ 9 dài 23km nối từ Lao Bảo về đến Km58 giáp ranh huyện Đakrông. Những năm qua, các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm hoạt động rộng khắp các địa bàn này, trong đó khu vực “nóng” nhất là bờ sông Sê Pôn, rừng núi và ruộng rẫy dọc quốc lộ 9 thuộc địa bàn xã Tân Hợp và dọc 23km tuyến quốc lộ này.

Thiếu tá Trần Văn Hậu, Phó Đội trưởng Đội trinh sát đặc nhiệm BĐBP tỉnh Quảng Trị cho hay, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng của đơn vị đã phát hiện, bắt giữ gần 100 vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa lậu. Bên cạnh đó, còn có 17 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, đơn vị cùng phối hợp bắt giữ. Trong đó, có 11 vụ pháo nổ/12 đối tượng, 6 vụ ma túy/6 đối tượng. Đối với 11 vụ pháo, tang vật thu giữ là hàng trăm kilôgam pháo nổ các loại; 6 vụ ma túy thu giữ tổng cộng hơn 68 ngàn viên ma túy tổng hợp (MTTH).

Điển hình, khuya 20/6/2022, tại thôn Làng Vây, xã Tân Long (Hướng Hóa), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đội kiểm soát phòng, chống ma túy Hải quan tỉnh và lực lượng của đơn vị bắt quả tang đối tượng Xi Bun (SN 2003, trú bản Pa Lọ, huyện Nòng, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, Lào) đang vận chuyển trái phép 66.000 viên MTTH. Đây là vụ án có số lượng MTTH dạng viên nén được thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hay như chiều tối 20/11/2022, tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang 3 đối tượng gồm Lê Văn Minh (SN 1977, trú khu phố 7, phường 1, TP Đông Hà), Trần Văn Bửu (SN 1987, trú xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) và Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, trú xã Tân Thành, Hướng Hóa) vận chuyển trái phép 23 ngàn viên MTTH. Ba đối tượng này sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong xe ôtô cá nhân, sắm vai đi tham quan du lịch vùng biên giới để buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy...

Theo ông Lê Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, thủ đoạn mới của bọn tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thường cất giấu hàng này trong các hành lý, hàng hóa, phương tiện thông quan qua cửa khẩu nhưng đối tượng không đi theo cùng.

Trước diễn biến phức tạp này, Cục Hải quan Quảng Trị đã ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm về ma tuý. Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát, thu thập thông tin để xây dựng hồ sơ rủi ro đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh và người điều khiển phương tiện vận tải, đồng thời tích cực sử dụng hết công suất các trang thiết bị chuyên dùng vào việc kiểm tra, kiểm soát.

Ngày 1/8/2022, lực lượng của đơn vị đã chủ trì phá một vụ vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn qua cửa khẩu này. Cụ thể, tại khu vực kiểm tra phương tiện nhập cảnh, trên cơ sở hồ sơ rủi ro đã được xây dựng, xác định đúng phương tiện, đối tượng trọng điểm, lực lượng tiến hành kiểm tra ôtô khách BKS Lào 4429 do ông Trần C.M. (trú xã Lộc Trì, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) điều khiển cùng các hành lý trên phương tiện này. Qua kiểm tra bằng hệ thống máy soi hành lý HI-SCAN và các trang thiết bị chuyên dùng khác, lực lượng đã phát hiện trong 1 thùng hàng quạt gió dùng cho ôtô là hàng hoá ký gửi đi TP Hồ Chí Minh có cất giấu 8 bánh ma tuý. Vụ án sau đó đã được các lực lượng chức năng khác phối hợp phá án thành công.

Thanh Bình
.
.
.