Nam Định: Hàng trăm tấn ngao dạt vào bờ biển, dân vui mừng vớt "lộc trời"

Thứ Năm, 29/09/2022, 16:43

Chiều 29/9, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip hàng trăm tấn ngao dạt vào bờ biển Nam Định. Rất nhiều người dân đã háo hức tranh thủ ra vớt ngao và gọi đó là "lộc trời"

Nội dung clip, ngao dạt vào bờ của cồn (bãi bồi ngập mặn) và người dân phải đi thuyền ra bãi để vớt ngao. Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Hoàng Mạnh Hà, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Nam Định cho biết, dân có báo lên về hiện tượng này.

“Đúng là có hiện tượng ngao trôi dạt vào bãi bồi cồn Lu thuộc xã Giao Xuân, huyện Giao Thuỷ. Sáng sớm mai chúng tôi sẽ trực tiếp về tận nơi và thông tin lại nguyên nhân vì sao có hiện tượng này, số lượng ngao cũng như các thông tin khác liên quan”, ông Hà cho biết.

3.jpeg -0
Người dân tranh thủ đi vớt "lộc trời". Ảnh cắt từ clip

Nhiều người dân đã vớt được hàng thùng to ngao giấy tím. Thậm chí có những người mang cả bè, thuyền ra để đựng ngao. Đa số người dân đều vui mừng khi vớt được “lộc trời”. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên có hiện tượng ngao dạt đặc kín bờ biển.

Mới đây, ngày 9/8, dọc bãi biển của phường Hải Lĩnh (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá) dài khoảng 3 km cũng có hiện tượng hàng tấn ngao dạt vào bờ. Tuy nhiên, chủ yếu là vỏ ngao do ngao đã bị chết từ vài ngày trước đó.

309056804_1243787639497895_1308512934973031252_n.jpeg -0
Ngao dạt vào bờ cồn Lu là loại ngao giấy tím.

Cuối năm 2021, sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng từ cơn bão số 6, hàng trăm tấn ngao lớn dạt vào bờ biển Nghệ An. Cụ thể, dọc bãi biển gần 10km ở phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An vào thời điểm ấy, hàng trăm người dân mang đủ loại vợt, rổ, bao xác rắn tới nhặt ngao mang về bán thu tiền triệu.

NY
.
.
.