Mang mã tấu đến nhà vợ cũ để… níu kéo tình cảm

Thứ Tư, 22/06/2016, 18:52
Sau khi phê ma túy đá, Dương Hoài Phong (35 tuổi, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh) đã cầm mã tấu đến nhà vợ cũ ở ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi để níu kéo tình cảm. Tuy nhiên, khi đến đây, Phong đã cầm mã tấu chém bị thương người tình của vợ cũ rồi đập phá nhà cửa… Khi Công an địa phương đến giải quyết thì Phong cố thủ trong nhà, sau đó ra ngoài cầm mã tấu dọa chém lực lượng chức năng… Vụ việc đã gây xôn xao một vùng quê vốn bình yên!


Đối tượng "ngáo đá" chém đứt 4 ngón tay của bạn trai vợ cũ

Ngày 16-6, Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ đối tượng Dương Hoài Phong để làm rõ hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Đồng thời xem xét xử phạt hành chính Phong về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Theo thông tin ban đầu, trước đó, (11-6) sau khi phê ma túy, Phong đã cầm mã tấu đến nhà bà Nguyễn Thị Thủy (50 tuổi, tại ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, là mẹ vợ cũ) để tìm vợ cũ là chị Nguyễn Thị Kim Hương (24 tuổi). Vừa tới nhà bà Thủy, Phong gõ cửa nhưng không nghe ai lên tiếng và ra mở cửa. Do biết có người trong nhà nên Phong đã đập cửa ầm ầm khiến những người trong nhà không chịu đựng được buộc phải ra mở.

Lúc đó, vừa thấy anh Trần Chí P. (là bạn trai của chị Hương) mở cửa bước ra, chưa kịp nói gì, Phong liền cầm mã tấu lao vào tấn công tới tấp khiến anh P. bị thương ở bàn tay (do anh P. đưa tay lên đỡ đã bị mã tấu chém khiến bốn đốt ngón tay bị đứt). Trước thái độ và hành động hung hãn của Phong, anh P. hoảng sợ ôm bàn tay tháo chạy ra ngoài hô hoán. Tiếp đó, Phong lại lao vào nhà, vừa thấy chị Hương, Phong liền cầm mã tấu lao tới chém. Quá hoảng loạn trước tình huống bị truy sát, chị Hương vội chạy lên gác đóng cửa phòng không dám xuống.

Phong vung mã tấu dọa chém Công an. Ảnh: Cắt từ clip người dân.

Tức giận vì không đuổi kịp vợ cũ, Phong "nổi điên" la hét, dùng mã tấu chém liên tục vào chân cầu thang và đập phá các đồ đạc khác. Chứng kiến cảnh tượng đó, bà Thủy quá lo cho con nên chạy lại can ngăn Phong. Tưởng rằng con rể cũ sẽ nể nang mà nghe lời dừng lại, nhưng đang trong cơn phê ma túy cùng với sự điên loạn, Phong đã không ngại ngần xô mạnh mẹ vợ cũ vào tường khiến bà Thủy bị chảy máu đầu…

Lúc này nhiều người dân đã chạy đến theo dõi vụ việc nhưng vì thấy Phong quá hung hãn lại đang cầm mã tấu nên không ai dám vào căn ngăn. Người dân đã nhanh chóng cấp báo cho lực lượng Công an địa phương. Ngay sau đó, Công an xã Tân Phú Trung cùng với nhiều Cảnh sát hình sự huyện Củ Chi tức tốc đến hiện trường giải cứu các nạn nhân và khống chế đối tượng. Lúc phát hiện có lực lượng chức năng đến, Phong đã chạy vào nhà chốt cửa cố thủ bên trong rồi hò hét "đứa nào xông vào tao chém chết"…

Người mẹ của chị Hương quá hoảng sợ nên liên tục van xin nhưng Phong không nghe lời. Trong khi đó, lợi dụng lúc Phong không để ý, chị Hương đã chạy thoát ra ngoài.

Sau một lúc thuyết phục Phong mở cửa, giao nộp mã tấu bất thành, ngược lại đối tượng vẫn liên tục hăm dọa giết người nên Công an đã phải phá cửa xông vào. Lúc cánh cửa nhà bật mở, Phong lao nhanh ra ngoài, tay vẫn lăm lăm mã tấu dọa chém Công an. Dù đã tìm mọi cách thuyết phục Phong buông vũ khí, nhưng đối tượng vẫn không nghe nên sau gần nửa tiếng Công an buộc phải dùng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế, bắt giữ và thu giữ cây mã tấu. Điều đáng nói là sau khi bị khống chế, Phong vẫn liên tục la hét, chửi bới và tìm cách thoát khỏi sự áp giải của Cảnh sát, nhưng bất thành.

Chân dung gã "Chí Phèo" thời nay

Kiểm tra nhanh trên người đối tượng ngay lúc bị bắt giữ, Cảnh sát đã phát hiện hộp nhựa chứa ma túy đá trong túi áo khoác của Phong. Ngoài ra, kiểm tra xe máy của Phong, Cảnh sát thấy có nhiều kim tiêm, dụng cụ hút hàng đá được cất giấu trong cốp xe.

Theo Công an huyện Củ Chi, sau khi được đưa về trụ sở Công an làm việc, hơn một giờ sau đối tượng có vẻ mới hoàn toàn tỉnh táo, bình tĩnh khai nhận hành vi chém người là do cơn ngáo đá và cuồng ghen vì vợ bỏ về nhà mẹ đẻ. Trước đó, đối tượng nhiều lần muốn hàn gắn tình cảm vợ chồng nhưng chị Hương không đồng ý. Vì thế, lúc tới nhà mẹ vợ, thấy người đàn ông ra mở cửa thì Phong nổi cơn cuồng ghen nên lao vào chém tới tấp "tình địch".

Cũng theo Công an huyện Củ Chi thì Phong từng có tiền án về các tội "Trộm cắp", "Cướp tài sản", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", từng nhiều lần bị đưa đi cai nghiện tập trung. Tuy nhiên, sau đó Phong vẫn tái nghiện trở lại.

Khu nhà chị Hương đang ở.

Trước khi lấy vợ, Phong là thành phần bất hảo, "nổi đình nổi đám" ở quận 8. Học mới đến lớp 8, Phong đã tụ tập bạn bè, đua đòi ăn chơi, nghỉ học rồi nghiện ma túy từ đó. Đến năm 18 tuổi, Phong bị kết án 2 năm tù về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy". Sau khi thụ án 2 năm tù, tưởng chừng Phong sẽ hiểu ra mà tu tỉnh làm lại cuộc đời nhưng rồi vẫn bản tính cũ, hắn tiếp tục bị bắt về tội "Trộm cắp tài sản" và nhận bản án 1 năm tù.

Với những "thành tích" bất hảo như vậy nhưng có vẻ Phong vẫn không nhận ra con đường tội lỗi của mình mà tiếp tục dính vào ma túy. Khi không có tiền chơi ma túy, Phong liều lĩnh đi cướp tài sản và nhận bản án 5 năm tù.

Sau khi ra tù, vào năm 2009, Phong bị đưa đi cai nghiện bắt buộc ở tỉnh Bình Phước trong hai năm nhưng vẫn tái nghiện. Đến năm 2012, Phong kết hôn với chị Hương ở huyện Củ Chi rồi có với nhau một đứa con gái (đến nay được 4 tuổi). Tưởng rằng sau khi có vợ con, Phong sẽ tu tỉnh làm ăn nhưng "ngựa quen đường cũ", tên này tiếp tục lêu lổng, tụ tập bạn bè xấu và nghiện ngập nặng hơn. Điều đáng nói là trong cuộc sống thường ngày, Phong luôn tỏ ra hung hăng, thô bạo nên người dân xung quanh nơi hắn ở và cả thời gian ở rể bên nhà vợ mọi người đều rất lo sợ khi chạm mặt hay có chuyện gì phải gặp Phong…

Theo chị Hương chia sẻ, năm 2012, chị quen Phong qua bạn bè giới thiệu. Ban đầu mới giao tiếp thì Phong tỏ ra  nhã nhặn, quan tâm yêu thương chị và anh em họ hàng. Dù vậy, Phong cũng không ngại ngần nói về quá khứ tù tội của mình để mong chị Hương thông cảm, chia sẻ mà chấp nhận tình cảm của hắn. Lúc đó chị Hương tưởng Phong thực sự muốn làm lại cuộc đời và sống lương thiện nên đồng ý, làm đám cưới dù gia đình chị phản đối kịch liệt.

Cây mã tấu mà đối tượng Phong dùng để chém người.

Đúng ra thì thời gian đầu sau khi chung sống, Phong cũng tỏ ra tu chí làm ăn, yêu thương vợ. Sau khi đứa con gái đầu lòng ra đời, kinh tế gia đình khó khăn nên Phong lại chứng nào tật đó, dính vào nhậu nhẹt rồi tái nghiện.

Tìm mọi cách khuyên nhủ chồng cai nghiện, chú tâm làm ăn nhưng không được, chị Hương đã ly thân với Phong rồi bế con về nhà mẹ ruột sinh sống. Sau đó, chị Hương đã đưa đơn ra tòa ly hôn để tránh việc Phong liên tục tới nhà quậy phá đòi nối lại tình xưa. Hàng ngày để có tiền chi phí cho hai mẹ con, chị Hương đã xin làm công nhân ở huyện Củ Chi.

Là một người hàng xóm biết rõ hoàn cảnh của chị Hương, anh Lê Hoàng L. chia sẻ: "Số chị Hương vất vả và chịu nhiều tai tiếng vì có chồng nghiện ngập, quậy phá. Hàng xóm ai cũng thông cảm cho số phận chị ấy. Điều đáng nói là dù đã ly hôn nhưng Phong vẫn không chịu buông tha cho mẹ con chị Hương. Cứ mỗi lần say xỉn hay sau khi "đập đá" là Phong lại tìm đến quậy phá. Quanh đây, ai cũng sợ phải giáp mặt với tên "Chí Phèo" thời hiện đại này. Tôi thấy sự việc lần này xảy ra quá nghiêm trọng, rất mong cơ quan Công an xử lí nghiêm minh, để mẹ con chị Hương và gia đình được sống bình yên…".

Ánh Xuân
.
.
.