Mỗi giọt máu – Một tấm lòng

Thứ Năm, 26/09/2024, 11:21

“Khi nhận được thông tin và biết mình có cùng nhóm máu có thể hiến, tôi và anh Sơn không chút chần chừ, để có mặt hiến máu giúp đỡ bệnh nhân. Tôi nghĩ rằng, là tôi, hay bất kỳ ai trong tình huống đó cũng sẽ hành động như chúng tôi mà thôi…” – Đó là những lời chia sẻ của Thượng úy Mai Đức Lộc, cán bộ Đội An ninh Công an TP Sơn La trong một lần tham gia hiến máu cứu người qua cơn nguy kịch.

Gần đây nhất, trong sáng 22/9, bệnh nhân Nguyễn Văn Chinh (SN 1967, trú tại Tiểu khu 1, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn) đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La bị xuất huyết dạ dày cấp cần truyền máu gấp trong ngày (nhóm máu O,  tuy nhiên lượng máu trữ tại bệnh viện đã hết. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an TP Sơn La chỉ đạo Đoàn Thanh niên huy động đoàn viên, thanh niên có đủ điều kiện tham gia hiến máu cứu người.

Thiếu tá Đinh Công Sơn và Thượng úy Mai Đức Lộc là cán bộ Công an TP Sơn La có cùng nhóm máu với bệnh nhân và đủ điều kiện về sức khỏe để hiến máu. Hai đồng chí đã ngay lập tức có mặt tại Bệnh viện để làm các thủ tục hiến máu cứu bệnh nhân. Sau khi được truyền máu, bệnh nhân Nguyễn Văn Chinh đã qua cơn nguy kịch.

anh-1.jpg -0
Hai cán bộ Công an TP Sơn La trong một lần hiến máu cứu người.

Xúc động trước hành động của 2 cán bộ Công an TP Sơn La đã hiến máu cứu mình, ông Chinh xúc động nói: Tôi cũng như gia đình tôi bày tỏ lòng biết ơn tới CBCS Công an TP Sơn La, đã không ngần ngại đến bệnh viện tình nguyện hiến máu cho tôi. Đó là nghĩa cử cao đẹp, đáng quý không chỉ thiết thực giúp  tôi duy trì sự sống mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao để cá nhân biết rằng mình được yêu thương, đùm bọc như thế nào và cần nỗ lực hàng ngày để chiến thắng bệnh tật. Thật sự từ tận đáy lòng tôi cảm ơn tình cảm của các anh, những người chiến sĩ Công an nhân dân.

Theo lời chia sẻ của Thượng úy Mai Đức Lộc, đây không phải lần đầu tiên anh tham gia hiến máu cứu người. Từ khi còn là sinh viên, anh đã rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo, trong đó có hiến máu tình nguyện. Để đảm bảo điều kiện hiến máu, anh thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, thực hiện chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học. Khi về công tác tại Công an TP Sơn La, khi mỗi đợt được Công an tỉnh, Công an thành phố vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo, anh đều tiên phong đăng ký với tâm niệm: “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”. Việc làm đó trở thành thói quen, hành động tự giác bởi cứ có đủ sức khỏe là anh sẽ hiến.

Thượng úy Mai Đức Lộc cho biết: Lần đầu tham gia hiến máu, tôi cũng hồi hộp lắm; nhưng sau đó tìm hiểu kỹ hơn ý nghĩa và lợi ích của hiến máu đối với cơ thể, cộng đồng, năm nào mình cũng tham gia. Mỗi giọt máu sẽ mang đến cơ hội sống cho người bệnh, là món quà quý giá đối với những số phận không may mắn. Mình còn tham gia ngân hàng máu sống, khi bệnh nhân cần truyền máu trong tình trạng cấp cứu và phù hợp với nhóm máu, dù ngày hay đêm mình đều sẵn sàng đến hiến máu.

anh-2.jpg -0
Việc hiến máu cứu người của CBCS Công an tỉnh Sơn La đã giúp tăng thêm cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân.

Ngoài trường hợp của bệnh nhân Chinh, trước đó, vào ngày 25/7, bệnh nhân Điêu Luyện Chính (SN 1960, trú tại xóm 5, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai) bị xuất huyết tiêu hoá, nhập viện Bệnh viện đa khoa tỉnh. Bệnh nhân mất máu thuộc nhóm máu B trong khi nguồn máu tại Bệnh viện khan hiếm, người thân của bệnh nhân đã hiến máu nhưng không đủ, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã kêu gọi hiến máu để cấp cứu bệnh nhân.

Nhận được thông tin, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống thanh niên Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời thông báo nhanh và rà soát có 3 đoàn viên cùng nhóm máu B, gồm: Quàng Văn Thịnh, Lường Văn Nam và Lù Văn Quốc, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng đến bệnh viện hiến máu để cấp cứu bệnh nhân. Khi được truyền máu từ các CBCS Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Sơn La, bệnh nhân Điêu Luyện Chính điều trị tại Khoa Cấp cứu - chống độc đã được truyền máu kịp thời, vượt qua cơn nguy kịch và đã dần phục hồi, sức khỏe.

anh-3.jpg -0
Những bức thư tay của người nhà bệnh nhân gửi tới Công an tỉnh Sơn La.

Thượng úy Dương Hải Anh, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La cho biết, các đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Sơn La luôn nhận thức được rằng, hiến máu là việc làm cấp thiết, quan trọng để đảm bảo nguồn máu cho điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện. CBCS Công an tỉnh Sơn La mong muốn những giọt máu quý giá sẽ góp phần phục vụ kịp thời nhu cầu máu và các sản phẩm máu có chất lượng cho việc điều trị, cấp cứu người bệnh. Qua đó, thể hiện nét đẹp văn hóa của đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Sơn La với tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa cử nhân ái cao đẹp của mỗi CBCS Công an đối với cộng đồng.

“Những việc làm trên của các CBCS không những thể hiện tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”; qua đó xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân tỉnh Sơn La “Bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, góp phần lan toả giá trị nhân văn trong cộng đồng”, Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phượng, Phó trưởng phòng CTĐ và CTCT Công an tỉnh Sơn La khẳng định.

anh-4.jpg -0
Phong trào hiến máu tình nguyện trong Công an tỉnh Sơn La ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ.

Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” thanh niên Công an tỉnh Sơn La được thành lập từ tháng 3/2023, đến nay sau hơn 1 năm hoạt động câu lạc bộ đã ngày càng phát triển, hoạt động khoa học, hiệu quả hơn. Đã có nhiều câu chuyện đẹp, nhiều khoảnh khắc cảm động về người cán bộ, đoàn viên Công an tỉnh Sơn La xung kích hiến máu cứu người, giúp đỡ bệnh nhân trong hoạn nạn. Từ hơn 30 thành viên ban đầu, đến nay Câu lạc bộ đã có hơn 100 thành viên, nhận được hơn 50 thư cảm ơn của bệnh nhân và người thân của gia đình bệnh nhân được hiến máu.

Từ đầu năm 2024 đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng Công an trong toàn tỉnh Sơn La đã được lan tỏa rộng rãi, CBCS Công an toàn tỉnh đã hiến hơn 433 đơn vị máu, đã tăng thêm cơ hội sống cho hàng trăm bệnh nhân.

Ở nơi đó mỗi giọt máu hồng cho đi không chỉ mang lại cơ hội sống cho những người bệnh đang cần máu để duy trì sự sống mà đó còn là tình yêu thương san sẻ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân về ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc hiến máu tình nguyện.

Cao Thiên
.
.