Cuộc truy xét thần tốc

Thứ Sáu, 17/03/2023, 07:28

Trong đêm tối, một vụ trọng án kinh hoàng đã bất ngờ xảy ra tại một ngôi nhà giữa miền quê yên bình, cướp đi mạng sống của 2 người dân. Bước vào cuộc điều tra gặp rất nhiều khó khăn do dấu vết quá ít ỏi, không có dữ liệu camera hay lời khai nhân chứng, thế nhưng bằng khả năng nhận định, đánh giá đúng tính chất vụ án nên chỉ sau 12 giờ, kẻ thủ ác đã sa lưới pháp luật. Mới đây, trong chuyến trở lại Hà Tĩnh, đồng đội đã chia sẻ với tôi ít nhiều những chuyện bên lề cuộc truy xét thần tốc ấy.

Chấn động miền quê

Tối muộn ngày 2/12/2022, anh Phan Ngọc Chánh (22 tuổi, ở thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mới trở về nhà và phát hiện hệ thống điện bị ngắt bất thường. Bật công tắc lên, đập vào mắt anh Chánh là một cảnh tượng kinh hoàng. Bố anh là ông Phan Văn Diện (58 tuổi), cùng anh họ là Phan Văn Hưng (38 tuổi) đã nằm gục trên sân giữa vũng máu, trên cơ thể lỗ chỗ vết đâm, chém. Điều kỳ lạ là vụ án thảm khốc này đã diễn ra quá nhanh chóng và yên lặng, khiến hàng xóm liền kề cũng không nghe được tiếng động hay âm thanh bất thường nào.

Cuộc truy xét thần tốc -0
Hung thủ Trần Thế Bảo (giữa).

Thượng tá Nguyễn Quang Thành (trưởng Công an huyện Nghi Xuân) nhớ lại: “Tôi nhận được cuộc gọi của Trưởng công an xã Xuân Yên, thông báo đã xảy ra vụ án mạng trên địa bàn xã. Ngay lập tức, tôi đã yêu cầu lực lượng Công an xã tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng điều tra hình sự và quân số ca trực xuống ngay hiện trường để nắm tình hình sự việc. Sau đó, chúng tôi báo cáo sự việc qua điện thoại với Ban Giám đốc và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh để tổ chức cuộc điều tra”.

Hiện trường vụ án khi tiến hành khám nghiệm vẫn nguyên vẹn, không có xáo trộn. Hai nạn nhân có nhiều vết đâm bởi vật sắc nhọn trên người và tử vong ngay tại chỗ, kiểm tra không thấy có dấu vết vật lộn, chứng tỏ họ bị sát hại một cách bất ngờ.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) cho biết qua khám nghiệm tử thi phát hiện ông Diện bị đâm 11 nhát và Hưng bị đâm 17 nhát ở trên người. Nguyên nhân chết của cả hai nạn nhân là do mất máu cấp từ những vết thương bị đâm sâu trên cơ thể. Thủ phạm ra tay có thể rất nhanh gọn khiến nạn nhân gục ngay, không kịp phản kháng hay kêu cứu.

Tội ác xảy ra quá đỗi bất ngờ, giữa miền quê yên bình nên chẳng mấy chốc đã gây hoang mang, lo lắng bất an trong dư luận nhân dân địa phương.

Truy tìm manh mối

Vụ án mạng thảm khốc xảy ra trong đêm tối khi mà hệ thống đèn điện nhà nạn nhân không hoạt động. Mặt khác, vào thời điểm đó có rất ít người di chuyển ngoài đường cũng như qua lại khu vực hiện trường, không có dữ liệu camera… nên bước đầu không thu được bất kỳ tài liệu hay lời khai nào của nhân chứng biết về các tình tiết có liên quan đến vụ án. Tại hiện trường không có dấu vết vật lộn, cũng như hung khí gây án giúp cho việc truy nguyên thủ phạm. Ngoại trừ một số vết máu được phát hiện quanh thi thể 2 nạn nhân thì gần như giá trị thông tin từ hiện trường rất nghèo nàn, không phản ánh về hung thủ gây án. Hơn nữa, án mạng xảy ra vào khoảng 20 giờ, nhưng đến 22 giờ mới được phát hiện. Do đó hung thủ đã có một quỹ thời gian đủ dài (hơn 2 tiếng đồng hồ) để rời khỏi hiện trường, phi tang hung khí, xóa dấu vết hay chuẩn bị chứng cứ ngoại phạm… Đó là những khó khăn rất lớn mà lực lượng phá án đã gặp phải trong hành trình điều tra vụ án này.

Cuộc truy xét thần tốc -0
Hiện trường vụ án.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, việc làm rõ thủ phạm là nhiệm vụ đặc biệt cấp bách của toàn bộ lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ như CSHS, KTHS và phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân đã huy động tối đa quân lực xuống hiện trường tiến hành truy xét thủ phạm theo dấu vết nóng. Hàng trăm CBCS đồng loạt tổ chức xác minh theo nhiều hướng. Trong đêm, nhiều tốp trinh sát soi đèn pin, lần tìm tại các khoảnh vườn, cánh đồng, nhà dân và nhiều ngả đường trong phạm vi bán kính vài km để truy tìm dấu vết, thu thập manh mối, song không phát hiện được gì liên quan.

Lúc này, căn cứ vào dấu vết thương tích trên thi thể 2 nạn nhân, giả thuyết hung thủ có mâu thuẫn, thù tức sâu sắc với họ được đặt ra. Thế nhưng qua xác minh được biết các nạn nhân là người hiền lành, sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng, không có những mối quan hệ xã hội phức tạp trong quá trình sinh sống, làm ăn trên địa bàn, cũng không có nợ nần kinh tế với ai. Bên cạnh đó, trong nhà nạn nhân không có dấu hiệu xáo trộn, các tài sản có giá trị như tivi, tủ lạnh, điện thoại... vẫn nguyên vẹn. Điều này giúp loại trừ giả thuyết giết người để cướp tài sản. Bởi nếu là giết để cướp thì hung thủ đã phải lấy đi thứ gì đó có giá trị trong nhà nạn nhân.

Ngay trong đêm, hoạt động truy xét đã được triển khai đồng loạt trên các hướng. Nhiều mũi trinh sát tỏa xuống các địa bàn tiến hành phát động quần chúng tố giác tội phạm, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, thu thập thông tin về các quan hệ, mâu thuẫn của nạn nhân, rà soát trích xuất camera, dựng tất cả các đối tượng trong diện hình sự, tù tha, côn đồ hung hãn trên địa bàn, ngay cả đối tượng tâm thần, ngáo đá cũng được soát xét, sàng lọc và kiểm tra việc sử dụng thời gian. Tất cả các mẫu vật và dấu vết thu thập được tại hiện trường được đưa về cơ quan giám định để tiến hành phân tích, khai thác thông tin nhằm hỗ trợ cho hoạt động điều tra phá án.

Quá trình đi sâu tìm hiểu về các mối quan hệ trong gia đình nạn nhân, Ban chuyên án nhận được một tin rất “khét”, đó là ông Diện có người con gái tên là Phan Thị A. vừa lấy chồng được 3 tuần. Trước khi kết hôn, chị A có quan hệ tình cảm với một nam thanh niên tên là Bảo, nhưng vì gia đình phản đối nên chị A đã chia tay người này. Sau đó có tin Bảo đã tự sát nhưng được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên qua khỏi. Được ít lâu thì chị A đi lấy chồng ở xã bên.

Từ khi chị A chia tay người yêu cũ, gia đình ông Diện nhận được những tin nhắn đe dọa trả thù.

Nhận định rất có thể mâu thuẫn tình ái này là nguyên nhân dẫn đến vụ thảm án, lực lượng phá án đã đưa Bảo vào diện hiềm nghi để tổ chức xác minh làm rõ về sự liên quan đến cái chết của ông Diện và người cháu họ.

Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai khẩn trương trên nhiều hướng. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhân thân của nghi can được dựng lên. Đó là Trần Thế Bảo (SN 1989, trú tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân), hiện đã vắng mặt tại địa phương.

Tổng hợp nhiều nguồn tài liệu, có căn cứ nhận định Bảo chính là nghi can số 1 của vụ án, ngay trong đêm, toàn bộ lực lượng phá án với nhiều tổ công tác đã lên đường, rà soát tất cả những nơi Bảo có quan hệ để phát hiện nơi trốn của đối tượng. Lúc này hình ảnh của Bảo đã được thu thập, phát đến tất cả các mũi truy bắt.

Cuộc truy xét thần tốc -0
Hung khí gây án.

Chân tướng tội ác

Thiếu tá Đậu Viết Dũng, Phòng CSHS cho biết: “Sau khi gây án, Bảo đã bị thương nhẹ ở tay. Trích xuất camera tại nhiều địa điểm đã ghi nhận sự xuất hiện của Bảo tại Trạm y tế xã Xuân Thành (huyện Nghi Sơn) và Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà (ở thị xã Hồng Lĩnh). Sau đó đối tượng bỏ trốn khỏi địa bàn, chúng tôi xác định trong quá trình thực hiện tội phạm, hung thủ đã bị thương ở tay. Ngoài ra, đối tượng đã nhắn tin cho một số người bạn, nói rằng mình đã gây án và bị thương, phải đi cấp cứu nhưng không nói rõ là đang ở đâu”.

Tiếp tục truy lùng, có thông tin nghi phạm đã bỏ trốn sang địa bàn TP Vinh (Nghệ An), rồi lại quay trở về Hà Tĩnh. Toàn bộ Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh giáp ranh được thông báo truy bắt hung thủ. Tuy nhiên trong quá trình trốn chạy, Bảo di chuyển liên tục, nên có nhiều lúc tưởng chừng đã bị mất dấu hoàn toàn.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, xuyên đêm các trinh sát viên, điều tra viên lùng sục ở tất cả những nơi kẻ thủ ác có thể ẩn náu. Vòng vây dần khép chặt, bịt mọi “cửa thoát” của tên sát nhân máu lạnh. Phạm vi các mối quan hệ mà đối tượng có thể “bấu víu” để tá túc càng lúc càng bị thu hẹp.

Đến trưa ngày 3/12, Ban chuyên án được tin Bảo đã về nhà một người quen ở xã Hùng Lộc, huyện Lộc Hà từ lúc rạng sáng và đang ngủ tại đó. Lập tức các tổ công tác hành quân đến Hùng Lộc, khép chặt vòng vây xung quanh địa chỉ ngôi nhà mà Bảo đang tá túc. Sau khi tiến hành biện pháp nghiệp vụ bí mật kiểm tra, xác định Bảo đang ở trong ngôi nhà này, các trinh sát hình sự đã đồng loạt ập vào đánh bắt, khống chế đối tượng, không để tên sát nhân có cơ hội chống trả hay bỏ chạy. Sau khi khóa tay đối tượng, tiến hành kiểm tra chiếc ba lô y mang theo người, lực lượng phá án đã thu được con dao là hung khí gây ra cái chết của 2 nạn nhân.

Tiến hành đấu tranh, khai thác nóng, Bảo đã thừa nhận hành vi phạm tội man rợ của mình. Theo đó, động cơ gây án của Bảo đối với gia đình ông Diện là để trả thù, vì trước đây nạn nhân đã phản đối mối quan hệ tình cảm giữa Bảo và chị A, dẫn đến 2 người chia tay dù đã có khoảng thời gian yêu thương nhau khá lâu. Mất người yêu dẫn đến cú sốc lớn đối với Bảo, anh ta đã từng tự sát vì chán đời nhưng được phát hiện kịp thời và cứu sống. Mang theo nỗi hận tình, Bảo bỏ nhà đi làm ăn xa để mong quên đi vết thương lòng. Cho đến khi Bảo trở về quê, gặp lại bạn cũ cùng nhau uống rượu kể chuyện xưa. Bị bạn bè “bơm vá”, kích động, Bảo cho rằng người yêu cũ và gia đình cô đã coi thường mình, nên nảy sinh ý định trả thù cho bõ tức.

Tối 2/12, Bảo mặc áo mưa, mang theo dao nhọn, lái xe máy đến nhà ông Diện để "nói chuyện". Do gây tiếng động khiến chó sủa, Bảo sợ bị lộ nên đi chỗ khác. Vài chục phút sau, Bảo quay lại. Trong lúc đi vào nhà thấy ông Diện đang đứng ở giữa sân, không nói không rằng Bảo liền rút dao đâm liên tiếp khiến ông gục tại chỗ. Đúng lúc đó anh Hưng từ trong nhà đi ra chứng kiến sự việc. Dù không có thù tức gì, nhưng để diệt khẩu, Bảo đã cầm dao truy sát, đâm nhiều nhát đến lúc anh Hưng gục xuống giữa thềm Bảo mới dừng tay rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình trốn chạy, Bảo vứt áo mưa dính máu để tránh bị lộ, lái xe máy ra TP Vinh (Nghệ An) rồi quay trở lại Hà Tĩnh ngay trong đêm, đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà băng bó vết thương trong hơn 40 phút. Trong lúc trốn vào huyện Lộc Hà, Bảo đã nhắn tin với một người bạn, kể rằng mình vừa giết chết 2 người.

Như vậy, chỉ sau chưa đầy 12 giờ kể từ lúc bước vào cuộc điều tra với rất nhiều khó khăn khách quan, bằng năng lực phán đoán, đánh giá nhận định chính xác về tính chất vụ án, cùng quyết tâm cao độ, lực lượng phá án Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có câu trả lời về kẻ đã đang tâm tước đoạt tính mạng của 2 người dân vô tội.

Đào Trung Hiếu
.
.
.