Liverpool phải trình diễn Rock của họ tại Anfield

Thứ Ba, 07/05/2019, 09:52
Hãy chơi bóng đá với điệu Rock tưng bừng, với những cầu thủ tấn công chất lượng nhất, đó mới chính là điều giúp cho Liverpool níu giữ hi vọng của chính mình trong cuộc đối đầu với Barcelona.


Họ hoàn toàn có thể làm điều đó, vì thực lực của họ và bầu không khí sục sôi trên khán đài Anfield. Và tất nhiên muốn làm điều đó, họ phải bước ra sân với lòng dũng cảm và mơ về một giấc mơ lớn.

Đầu tiên là việc, họ phải dám mơ lớn, và để có thể tin vào điều kì diệu nên nhìn vào chính lịch sử của họ, điều kì diệu mà họ đã tạo ra trong chỉ 45 phút, chứ không phải là 90 phút như 3 trận đấu chúng ta vừa điểm qua.

Trận chung kết Champions League 2004 -2005 được xem là một trong những màn lội ngược dòng kinh điển nhất của bóng đá. Hết hiệp 1, AC Milan dẫn trước Liverpool với tỷ số 3-0 do công của Paolo Maldini và cú đúp của Hernan Crespo.

Tuy nhiên, các học trò của Rafael Benitez đã tạo ra một màn ngược dòng gây sốc khi ghi ba bàn từ phút 54 đến 60, lần lượt do công của Steve Gerard, Vladimir Smicer và Xabi Alonso. Hai đội sau đó phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu và Liverpool giành chiến thắng với tỷ số 3-2 với sự xuất sắc của thủ thành Jerzy Dudek. Đó là chức vô địch Champions League gần nhất mà Liverpool sở hữu tính đến thời điểm.

Nếu như chuyện quá khứ của chính mình cách đây 14 năm là thứ gì đó hơi xa vời và ảo vọng, thì Klopp có thể nghĩ về trận lội ngược dòng mà ông đã có cùng Liverpool, và cũng được xếp vào hàng kinh điển. Đó là trận đấu tại Europa league, Đêm 14-4-2016, các chàng trai áo đỏ thể hiện tinh thần bất diệt trên sân Anfield trước một Dortmund được xem là ứng viên số một cho chức vô địch.

Firmino sẽ không có mặt ở trận bán kết lượt về.

Phút 57 trận lượt về, Dortmund đang dẫn với tỷ số 3-1. Điều đó đồng nghĩa Liverpool muốn đi tiếp phải ghi thêm ba bàn thắng do trận lượt đi hòa 1-1. Những người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đội chủ nhà có thể làm được điều đó, khi Dortmund đang là đội chơi hay hơn, thuyết phục hơn. Nhưng điều không thể đã xảy ra.

Trong 25 phút cuối, Philippe Coutinho, Mamadou Sakho ghi liên tiếp hai bàn, nhen nhóm lại hi vọng. Để tăng thêm phần kịch tính, đến tận phút bù giờ, Dejan Lovren đánh đầu làm tung lưới đối thủ. Sân Anfield như vỡ tung vì màn ngược dòng thần kỳ của "Lữ đoàn đỏ".

Jurgen Klopp phát điên với chiến thắng của đội nhà rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông chúc mừng học trò, động viên các học trò cũ. Liverpool chưa vô địch, nhưng Klopp sẽ bước vào hàng ngũ những HLV từng mang lại trận thắng đáng nhớ nhất cho Liverpool.

Các cầu thủ Liverpool đi vòng quanh sân để cảm ơn hàng chục ngàn CĐV, những người vẫn nán lại, đứng dậy để ca vang bài hát "Bạn sẽ không bao giờ đơn độc". Họ hát đến khi khản cả giọng vì cảm giác như đang mơ. Nhưng không, giấc mơ là có thật. Và 14 năm sau, họ muốn mơ thêm một lần nữa, mà tất nhiên khao khát nhất là Klopp.

Tất nhiên, những cảm giác của quá khứ chỉ là liều thuốc tinh thần, còn thực tại vẫn phải phụ thuộc vào những thứ Liverpool thể hiện ở trên sân cỏ, đó là một lối chơi máu lửa đúng chất Liverpool. 

Nếu muốn lấy một ví dụ, hãy cùng tìm đến trận đấu mùa năm ngoái, nơi Liverpool đánh bại đội quân hùng mạnh của Pep Guardiola với lối chơi vũ bão. Họ chỉ có 19 phút để làm điều đó, xin nhắc lại đúng 19 phút, để kết liễu Man Xanh. Tại sao lấy Man Xanh làm ví dụ, bởi tại châu Âu lúc này, chỉ Man City là ở gần và tiệm cận nhất sức mạnh tấn công của Barcelona. 

Phút 12 của trận đấu ấy, tiền đạo người Ai Cập phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm. Bóng bật ra và nhờ sức rướn tuyệt vời của Firmino, Salah lại có bóng cận thành để dễ dàng mở tỷ số. 

Một bàn thắng xuất phát từ pha phản công ăn ý của Liverpool, từ tốc độ của Salah và nỗ lực của Firmino, đã cho thấy bóng dáng của một cỗ máy tàn sát. Có thể nói, bàn mở tỷ số của Salah đã thổi bùng ngọn lửa trong các cầu thủ Liverpool. 

Họ chơi bừng bừng khí thế, đối lập với sự lúng túng thấy rõ của các cầu thủ Man City. Phút 20, Oxlade-Chamberlain thể hiện trạng thái hưng phấn cao độ với cú sút xa búa bổ nhân đôi cách biệt.

Trong khi Guardiola bất lực nhìn các học trò đánh mất thế trận thì Juergen Klopp khoan khoái chiêm ngưỡng Liverpool bùng nổ. Các hậu vệ cánh như Robertson, Alexander-Arnold cũng tự tin tung hoành hai hành lang cánh, họ đã có một trận đấu bùng nổ.

Klopp chính là niềm hứng khởi.

Màn tra tấn của Liverpool tiếp tục diễn ra vào phút 31, khi Salah tạt bóng thuận lợi cho Mane đánh đầu hạ gục thủ thành Ederson. Man City sụp đổ với 3 bàn thua chỉ trong vòng nửa giờ thi đấu.

Và hơn 60 phút còn lại, dù Man City có tấn công thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể xuyên thủng nổi mành lưới của Liverpool. Và nếu muốn thắng Barcelona, Van Dijk và các đồng đội cần phải chơi một trận như lên đồng trong ngày hôm đó.

Chắc chắn Arnorld sẽ quay lại bên hành lang cánh phải để tạo ra sức mạnh tấn công đối trọng ở biên với Robertson. Những quả tạt từ hai biên, những đường nhồi bóng liên tục sẽ là miếng đánh chủ đạo của Liverpool. 

Firmino không thể có mặt vì chấn thương là một tổn thất lớn, họ sẽ mất đi tính nhịp điệu trong lối chơi, mất đi sự sắc bén trong những tình huống xử lí cuối, đó là điều không thể phủ nhận, nhưng thiếu anh sẽ khiến HLV Klopp có những lựa chọn khác biệt, như Origi hoặc Sturridge, những người chơi áp sát và trực diện hơn với khung thành đối phương. Treo bóng vào trong, tận dụng khả năng của họ là một phương án hữu hiệu. 

Bàn thắng Origi vừa ghi vào lưới Newcastle là một gợi mở rõ ràng cho điều đó. CĐV Liverpool cũng đang cầu nguyện cho Salah, cầu thủ đã bị va chạm rất mạnh trong trận đấu với Newcastle, có được phong độ cao nhất trong trận đấu. Tốc độ, tốc độ và tốc độ, đó là: Liverpool phải phát huy trong một thế trận mà họ không được dừng lại bất cứ giây phút nào.

Liverpool cần có động lực từ cầu thủ thứ 12, đó chính là CĐV của họ, những người luôn biết cách tạo ra những tiếng ồn lớn nhất, ít nhất họ sẽ tạo ra sức ép với những người cũ của Liverpool, như Suarez hay Coutinho.

Sau khi chọc thủng lưới đội bóng cũ Liverpool, Suarez đã chạy ra sau khung thành, hôn ngón tay, ăn mừng cuồng nhiệt. Đáng nói hơn, cầu thủ người Uruguay đã có pha trượt cỏ khá hầm hố. Trong bóng đá, để thể hiện sự tôn trọng, các cầu thủ thường không ăn mừng mỗi khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Nhưng điều đó xảy ra với ai, chứ không phải Suarez, thậm chí anh đã phát biểu trước trận rằng: “Anh sẽ ăn mừng”. Cuối cùng điều đó cũng thành hiện thực.

Màn ăn mừng của Suare nhận hai luồng ý kiến trên mạng xã hội. Có người ủng hộ Suarez vì gạt bỏ tất cả để cống hiến cho Barca. Trong khi, rất nhiều bình luận chỉ trích tiền đạo người Uruguay vì quên mất chính Liverpool là đội bóng giúp anh nâng tầm từ tiền đạo triển vọng thành ngôi sao của bóng đá thế giới.

Tài khoản The Kop 004 bức xúc: “Hình tượng của Suarez trong mắt CĐV Liverpool hoàn toàn sụp đổ từ khoảnh khắc này. Thay vì chào đón sự trở lại của người hùng một thời, tôi không ngạc nhiên nếu mỗi lần chạm bóng của Suarez trên sân Anfield sắp tới sẽ bị CĐV la ó”.

"Tôi nghĩ không khí trong lần trở về này sẽ không ấm áp như những gì cậu ấy mong muốn. Cậu ấy là Luis Suarez. Bạn yêu cậu ấy khi cậu ấy thi đấu cho đội của bạn và bạn sẽ ghét cậu ấy khi cậu ấy đứng bên kia chiến tuyến”.

Một cựu cầu thủ khác của Liverpool hoàn toàn có thể bị la ó tương tự, đó là Coutinho. Coutinho không tạo sự ức chế cho CĐV The Kop sau 90 phút lượt đi, mà cái sự khó chịu ấy đã âm ỉ từ lúc anh dứt áo khỏi CLB để ra đi. Coutinho làm mọi thứ để được chuyển đến Barca, và với CĐV Liverpool, anh là kẻ phản bội không hơn không kém.

Liverpool sẽ dốc toàn lực cho trận đấu này, có thể điều kì diệu chưa chắc xảy ra, nhưng môt trận cầu để tất cả phải vỗ tay khi nó kết thúc là điều mà tất cả đều chờ đợi. 

Luis Suarez còn có thể gây gổ

Chân sút 32 tuổi gây gổ với cả Andrew Robertson, Virgil Van Dijk lẫn thủ môn Alisson Becker ngay trên sân. Thậm chí khi trở về phòng thay đồ ở giờ nghỉ, Suarez vẫn tiếp tục có lời qua tiếng lại với Robertson. Chuyên gia đài BT Sport và là huyền thoại Liverpool, Michael Owen chứng kiến toàn bộ sự việc đã tường thuật: “Khi 2 đội tiến vào đường hầm vẫn có 1 chút hỗn loạn. Suarez công kích Robertson, tiếp tục vụ tranh cãi trong hiệp một”.

Phải ghi được 1 bàn ở 30 phút đầu

Muốn thắng cách biệt Barcelona trên 3 bàn, 30 phút đầu tiên, phải chọc thủng lưới họ ít nhất một lần. Đó là kinh nghiệm được chắt lọc từ những đội bóng từng làm được điều đó tại Champions League, trong kỉ nguyên của Messi. Họ sẽ phải ào lên tấn công, trong bối cảnh Barcelona còn chưa quen với nhịp độ của trận đấu.

Hoàng Anh Quân
.
.
.