Nhiều người chọn Fasipan làm điểm du xuân

Chủ Nhật, 14/02/2016, 18:57
Thời tiết thuận lợi, thời gian nghỉ dài năm nay du khách đã đổ về Tây Bắc khiến cho lượng khách tới vùng này tăng đột biến.

Theo ghi nhận nhanh của phóng viên, những ngày đầu năm, khách du lịch nườm nượp du xuân tới một số tỉnh Tây Bắc, đặc biệt là Sapa (Lào Cai). Năm nay, công trình cáp treo Fansipan Sapa đã chính thức đi vào hoạt động ngay sát Tết Nguyên đán nên nhiều khách đã rất thích thú trải nghiệm công trình cáp treo ba dây đạt hai kỷ lục thế giới này.

Có mặt tại đỉnh Fansipan ngay trong ngày đầu năm mới, chị Trần Thu Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng gia đình lần đầu tiên lên tới đỉnh Fansipan bằng cáp treo rất hồ hởi chia sẻ: “Cả gia đình tôi đã chọn du xuân tới Fansipan. Thật tuyệt vời khi được ngắm nhìn núi non trùng điệp hùng vĩ từ trên cao. Tôi thấy thêm yêu Tổ quốc mình vì đẹp quá!”.

Cáp treo Fansipan Sapa chính thức đi vào hoạt động ngay sát Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Với lượng du khách tăng đột biến, đại diện Công ty vận hành cáp treo Fansipan Sapa cho biết, đã bố trí nhân viên căng sức để phục vụ khách du lịch, mang lại trải nghiệm hoàn hảo nhất cho du khách.Công ty đã thực hiện phân luồng để khách xếp hàng rất trật tự, bố trí người tiếp đón và hướng dẫn tại ga đi và ga đến…nên dù khách tăng nhưng mọi việc vẫn được phối hợp nhịp nhàng.

Theo ước tính, đã có hàng chục ngàn khách du lịch trải nghiệm cáp treo Fansipan Sapa trong những ngày đầu Tết Nguyên đán. Cáp treo Fansipan Sapa là điểm đến hấp dẫn vùng Tây Bắc dịp Tết năm nay. Cùng với cáp treo Fansipan Sapa, Lào Cai còn thu hút khách du lịch tới Bắc Hà bởi danh lam thắng cảnh mang đậm nét tự nhiên và lịch sử. Đây là vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nơi hội tụ các sắc màu văn hóa dân tộc của miền Tây Bắc. 

Du khách thích thú trải nghiệm cáp treo Fansipan Sapa.

Cả gia đình du xuân Mộc Châu vào ngày 10/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán), anh Nguyễn Xuân Hùng (Ninh Giang, Hải Dương) cho biết, cảnh sắc rực rỡ của Tây Bắc khi xuân về đã khiến gia đình anh lên kế hoạch về chuyến đi từ trước Tết. Tận mắt chiêm ngưỡng rừng mận, mơ nở rộ khiến cho gia đình anh như trong thế giới cổ tích. “Đất nước mình đẹp quá!” anh chia sẻ.

Khách xếp hàng để đi cáp treo Fansipan Sapa.

Một số địa điểm khác cũng nườm nượp du khách trong những ngày đầu năm là Hà Giang, Y Tý, Tà Xùa, Mộc Châu…Khung cảnh hùng vỹ nên thơ của núi rừng với hoa mận, hoa mai, đào nở bung rực rỡ đã khiến cho vùng Tây Bắc trở thành điểm đến cho hàng trăm ngàn lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Việt Hà
.
.
.