Sĩ tử thi THPT Quốc gia 2018: Kẻ buồn người vui

Thứ Ba, 26/06/2018, 17:41
Những ngày này, người vui nhất là các em học sinh 2000 mà người buồn nhất cũng chính là họ. Nộp bài, ra khỏi cổng trường thi, số phận đã phần nào quyết định về ngôi trường 4 năm tới mà những cô cậu học trò này sẽ theo học.
Chiều nay (26-6), đúng 3h30 tiếng trống báo hiệu kết thúc buổi thi tiếng Anh của kỳ thi THPT quốc gia 2018 vang lên. Tại điểm trường thi THPT Việt Đức, các "sĩ tử 2K" lũ lượt rời phòng thi. 
Năm nay đề thi THPT Quốc gia được đánh giá là tính phân loại thí sinh cao nên sĩ tử rời phòng thi với 1001 cảm xúc lẫn lộn. Trong ảnh một đôi ban tỏ ra vô cùng phấn khích khi rời phòng thi.
Cậu học trò này cũng không giấu được sự vui mừng sau buổi thi chiều nay.
Nụ cười rạng rỡ trên nhiều khuôn mặt của các cô cậu tú tương lai.
Bên cạnh đó cũng có không ít em ra khỏi phòng thi với vẻ mặt nặng trĩu.
Một số em khác so sánh bài làm với bạn để thử suy đoán số điểm đạt được trong môn này.
Đề thi năm nay có tính phân hóa rất mạnh nên muốn đạt điểm tối đa các học sinh phải có kiến thức rất chắc.
Theo một thí sinh cho biết khó nhất của bài thi Anh ngữ là phần bài đọc bởi có một từ vựng nằm ngoài kiến thức chung. Trong ảnh một cô học trò ra khỏi trường thi với khuôn mặt "nặng trĩu".
Đề thi môn Tiếng Anh chiều 26-6. Ngày mai các sĩ tử sẽ có 3 buổi thi các môn khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, GDCD
Bình-Ngọc
.
.
.