Hạnh phúc ngày Chúa nhật của bà con hội thánh Plei Mơ Nú

Chủ Nhật, 02/05/2021, 13:03
Chủ nhật hàng tuần, bà con trong Hội thánh Plei Mơ Nú lại đi lễ, gặp gỡ giao lưu, hát những khúc Thánh ca và mang túi gạo nhỏ phần từ những bữa cơm trong tuần để giúp đỡ người nghèo khổ, khó khăn hơn. 

Tọa lạc trên mảnh đất rộng 5.000m2, bên cạnh là một đồi thông xanh tươi, nhà thờ Tin lành Plei Mơ Nú thuộc xã Chư Á, nằm cách trung tâm thành phố Pleiku (Gia Lai) khoảng 8 km về hướng Đông.

Năm 2017, nhà thờ Plei Mơ Nú mới được đi vào sử dụng sau khoảng 7 tháng xây dựng. Trước đây, khi nhà thờ chưa được xây dựng, bà con sinh hoạt trong ngôi nhà tôn tạm bợ. 

Nay, Nhà thờ Tin Lành Plei Mơ Nú được trang bị khang trang 4 dãy ghế, mỗi dãy 25 ghế dài cho 5 người ngồi; 2 loa lớn, 10 loa nhỏ; 2 màn hình lớn, 12 quạt quanh phòng và nhiều thiết bị ánh sáng...

Nhà thờ rộng hơn 600m2 này là nơi sinh hoạt của 500 giáo dân trong vùng.
Mỗi dịp thứ 4 và chủ nhật hàng tuần, nhà thờ Tin Lành Plei Mơ Nú trở thành một điểm đến quen thuộc của hàng trăm bà con tín hữu dân tộc Jrai.
Tại đây, bà con được gặp gỡ giao lưu, hát lên những khúc Thánh ca trong hạnh phúc, nghe giảng kinh nâng cao nhận thức về tư tưởng kính Chúa, yêu nước, yêu thương lẫn nhau, chấp hành tốt pháp luật, tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.
Đặc biệt, ai đến đây cũng mang theo một túi gạo nhỏ để chia sẻ, đùm bọc những người nghèo, khó khăn hơn.
"Bọc gạo nghĩa tình" đã trở thành hoạt động thường xuyên của bà con giáo dân nơi đây.

H.Chi
.
.
.