Ngã quỵ khi thấy nhà mình đã cháy rụi

Thứ Năm, 25/03/2021, 16:18
Chỉ trong giây lát, khói đen đã bùng phát thành ngọn lửa lớn, bao trùm toàn bộ căn nhà tôn rộng khoảng 60m2, lan sang một phần căn nhà bên cạnh. 

Khoảng 15h ngày 25/3, người dân tại khu vực ngã ba Mười Thị, đường Nguyên Tử Lực, phường 8, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bất ngờ phát hiện khói đen bốc lên từ căn nhà của gia đình chị Lê Thị Lệ, liền hô hào nhau tìm cách dập lửa.

Chỉ trong giây lát, khói đen đã bùng phát thành ngọn lửa lớn, bao trùm toàn bộ căn nhà tôn rộng khoảng 60m2, lan sang một phần căn nhà bên cạnh. Mọi nỗ lực dập lửa bằng phương pháp thủ công của người dân thất bại.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương có mặt triển khai công tác dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản bên trong căn nhà đều bị ngọn lửa thiêu cháy rụi.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, vợ chồng chị Lệ không có ở nhà. Nhận được tin báo từ hàng xóm, họ hớt hải chạy về thì ngã quỵ trước căn nhà vì toàn bộ tài sản bên trong đã bị ngọn lửa thiêu cháy thành than.

Toàn bộ tài sản bên trong căn nhà bị cháy rụi

Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường, trước thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, họ trông thấy một số người đang hàn xì tại một căn nhà hai tầng không phép đang xây sát đó. Ngay khi đám cháy được dập tắt, Công an phường 8, TP Đà Lạt đã phong tỏa hiện trường để cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này.

Được biết, gia đình chị Lệ thuộc diện khó khăn, vất vả lắm mới dựng được căn nhà tạm bằng tôn trên. Vừa chuyển vào ở được một thời gian ngắn thì lại xảy ra hỏa hoạn, căn nhà bị cháy rụi.

Khắc Lịch
.
.
.