Đau xót hình ảnh 3 người trong một gia đình tử vong do cháy

Thứ Ba, 04/10/2016, 11:13
Mọi người gọi nhau dập lửa, đập tường để cứu 3 nạn nhân, tuy nhiên tất cả đều bất lực vì đám cháy quá lớn không thể tiếp cận...

Đến 10h ngày 4-10, Phòng Cảnh sát hình sự-PC45, Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Công an quận 12 tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra lúc 2h45’ cùng ngày tại Cửa hàng dịch vụ cưới hỏi trọn gói Gia Định 3 (1/117, Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh) khiến 2 vợ chồng và con gái 2 tuổi tử vong…

Ba nạn nhân gồm anh Trịnh Ngọc Tin (34 tuổi), chị Nguyễn Phương Thùy (30 tuổi) và cháu Trịnh Bảo Nhi (2 tuổi) được đưa vào nhà xác Bình Hưng Hòa khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Các đơn vị chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân

Tại hiện trường, căn nhà cấp 4, tường gạch, mái tôn chỉ có một cửa duy nhất nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Văn Quá, diện tích khoảng 60m2 bị cháy rụi. Nhiều tài sản, dịch vụ cưới hỏi bên trong căn nhà bị cháy hoàn toàn. Lực lượng điều tra tiến hành thu thập những vật chứng nhỏ nhất bên trong căn nhà để xác định nguyên nhân.

Nhiều người dân tại khu vực này vẫn còn chưa hết bàng hoàng, đau xót cho những nạn nhân trong vụ cháy.

Anh Xô (35 tuổi, bạn của anh Tin cho hay, buổi tối trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra anh em còn ngồi nhậu với nhau đến 23h tối còn đến tiệm bida chơi. Sợ vợ và con gái ở nhà một mình anh Tin nói về trước nên cả nhóm cũng ra về, đâu ngờ.

Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ cháy, anh Xô cho biết, trong lúc nhậu anh em rất vui vẻ, chẳng ai có mâu thuẫn gì với nhau. Cũng không thấy anh Tin than hay buồn phiền gì chuyện gia đình. Cho nên nguyên nhân do mâu thuẫn hay tự đốt là không thể xảy ra.

Đống đổ nát sau vụ cháy

Bà Trần Mỹ Chi (chủ nhà trọ gần đó, người phát hiện ra vụ cháy) cho hay, khoảng gầy 3h tôi nghe tiếng kêu cứu nhưng cứ tưởng là ở bên ngoài đường. Bà Chi mở cửa thì phát hiện phía trước cửa hàng cho thuê dịch vụ đồ cưới cháy nghi ngút, khói thốc lên đen kịt. Bà Chi hô hoán, đập cửa để người nhà anh Tin tỉnh giấc tuy nhiên bên trong nhà chỉ nghe tiếng cầu cứu yếu ớt.

Mọi người phá cửa trước không được nên chạy ra phía hông dùng búa đập nát một mảng tường. Lửa và khói thốc ra từ phía mảng tường vừa được phá dở khiến nhiều người không thể vào sâu bên trong tìm người mắc kẹt. Bất lực nhìn ngọn lửa mọi người chỉ biết quệt nước mắt than khóc.

Khu vực tường nhà được phá để chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 cử 6 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 40 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. Chỉ sau vài phút đám cháy được dập tắt. Khi hiện trường không còn ngọn lửa, mọi người tiến vào trong thì bật khóc khi thấy chị Thùy ôm chặt đứa con gái 2 tuổi. Dường như trong lúc bỏ chạy, chị Thùy vẫn cố bảo vệ đứa con gái của mình. Riêng phần thi thể anh Tin được phát hiện gần khu vực đó.

Anh Minh
 Và anh Xô kể lại vụ việc

Nhiều người đau xót bàng hoàng, anh Hữu Minh (51 tuổi, nhà kế bên ngôi nhà gia đình vợ chồng anh Tin – chị Thùy) thuê làm cửa hàng cho hay: Vợ chồng Tín cưới nhau 5 năm mới có được đứa con gái, cháu năm nay trên 2 tuổi vài ngày. Từ  ngày thuê mặt bằng mở dịch vụ cưới hỏi, tiệm ăn nên làm ra lúc nào cũng đông khách. Hai vợ chồng sống hòa đồng với hàng xóm và chưa thấy bất cứ mâu thuẫn gì xảy ra, vậy mà…

Minh Đức
.
.
.