Ngơ ngẩn trước màu tím bằng lăng chào hè ở Hà thành

Thứ Ba, 08/05/2018, 12:29
Cứ mỗi độ tháng 5, nhiều đường phố Thủ đô bỗng nhiên rực lên sắc tím hoa bằng lăng. Khung cảnh thơ mộng báo hiệu trước một mùa hè đang đến.
 Những ngày này hoa bằng lăng tím đang nở rợp trời trên khắp tuyến phố Hà Nội. Sắc tím làm mê mẩn khiến bất cứ người nào đi qua cũng phải dừng chân ngắm nhìn.
Hoa bằng lăng nở rộ như một chỉ dấu cho người dân Thủ đô biết rằng về một mùa hè nữa lại đang đến. Giữa cái nắng chang chang, những cây bằng lăng trổ hoa tím ngắt một góc phố là dấu hiệu về một mùa hè đang tới.
Bằng lăng được trồng dọc theo nhiều tuyến đường ở Hà Nội nhưng nổi tiếng nhất phải là phố Kim Mã với một hàng cây dài thường xuyên là địa điểm chụp ảnh lý tưởng của các bạn trẻ.
Hoa bằng lăng khi mới nở sẽ có màu tím sẫm, và rồi nhạt dần trước khi rụng.
Hoa mọc thành chùm lớn khoảng từ 20 đến 40 phân, mỗi bông hoa có 6 cánh.
Vẻ đẹp mong manh, lãng mạn rất ấn tượng của hoa bằng lăng.
Hoa bằng lăng nở nhanh và rụng cũng rất nhanh. Vì thế, bạn chỉ có thể nhìn thấy hoa trong một thời gian ngắn.
Sắc tím của hoa bằng lăng như tô điểm và làm thơ mộng hơn một góc phố.
Những chùm bằng lăng tím cũng khiến nhiều người xao xuyến khi nghĩ về ngày chia tay của tuổi học trò.
Sắc tím dịu dàng của hoa bằng lăng như làm chậm đi nhịp sống hối hả thường ngày của người dân Thủ đô.

Bình-Ngọc
.
.
.