Tết hết căng thẳng khi ta biết trao tâm ý cho nhau

Thứ Ba, 25/01/2022, 20:13

Tết Nhâm Dần là cái Tết đặc biệt nhất trong nhiều năm trở lại đây khi thiếu nụ cười, thừa lo lắng; thiếu gặp mặt, thừa khoảng cách. Tuy nhiên, Tết sẽ hết căng thẳng nếu ta biết trao tâm ý cho nhau dù chỉ là những chai Trà Xanh thân thuộc để tươi vui chào đón một năm mới an lành, may mắn.

1. Tôi nhớ những cái Tết vài năm trước, khi đang là du học sinh xa gia đình nửa vòng trái đất. Tết đến thiếu niềm vui, thừa nỗi nhớ nhà. Thiếu không khí đoàn viên, thừa mọi thứ xa lạ. Vào facebook, bạn bè rần rần cập nhật từng khoảnh khắc, hình ảnh ăn Tết ở quê nhà, lúc đó tôi lại trào dâng nỗi khát khao được sum vầy da diết.

Trong những cái Tết xa nhà ấy, tôi luôn nhờ ai đó sắm chút quà Tết cho gia đình. Lúc cành đào, khi thì cây quất nhưng đặc biệt không thể thiếu thùng Trà Xanh. Bởi khi còn nhỏ, mỗi dịp Tết nhà có thể thiếu hoa này mứt nọ nhưng riêng những thùng Trà Xanh năm nào cũng có. Mẹ bảo, uống trà tốt cho sức khỏe, có thể dùng tiếp khách thay cho bia rượu, tốt cho mọi người.

Tết hết căng thẳng khi ta biết trao tâm ý cho nhau -0
Dù khó khăn, nhiều du học sinh vẫn cố gắng tìm ra những hương vị quê nhà như chai Trà Xanh để đón Tết.

Sau này, trong những ngày Tết xa quê, ở nơi đất khách tôi cũng ráng kiếm cho được những chai Trà Xanh Không Độ – một việc không hề dễ dàng nơi xứ người. Trưa 30 Tết, sau khi sắp xếp công việc, tôi ngồi một mình thưởng thức chai Trà Xanh và chờ tới giờ gọi video về nhà.

Qua màn hình máy tính, tôi gặp được từng người thân thương trong gia đình, họ hàng tại bữa cơm Tất niên. Mâm cơm đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn không thể thiếu những chai Trà Xanh. Tôi và mọi người cụng chai với nhau qua màn hình và đắm mình vào những câu chuyện với người thân về “Tết tây, Tết ta, Tết nhà mình”.

Sau những cuộc nói chuyện như thế với gia đình, ngồi một mình thưởng thức chai Trà Xanh, tôi mới dần nhận ra cái “tâm ý” của mẹ tôi khi luôn mua những thùng Trà Xanh Không Độ cho cả nhà và biếu tặng ông bà, họ hàng.

Tết hết căng thẳng khi ta biết trao tâm ý cho nhau -0

Thì ra những thùng Trà Xanh không chỉ là những món quà Tết thông thường mà đó còn là tâm ý trao gửi tới người thân về một thức uống giúp xua tan những căng thẳng mệt mỏi của năm cũ, biết buông bỏ những điều chưa được, chưa tốt để vui đón năm mới trong chan hòa tiếng cười và tình yêu thương. Tôi nhớ mẹ đã từng bảo: “Ngày Tết có vui, có ngập tràn nụ cười thì năm mới mới may mắn, hạnh phúc, khỏe mạnh, tốt lành được”.

2. Trong cái không khí chộn rộn, đầy cảm xúc khi tiễn năm cũ, đón năm mới, người ta luôn muốn sum vầy bên nhau, cùng nhau thưởng thức vị Trà Xanh thơm mát để lòng nhẹ thả trôi những lo lắng, căng thẳng đã qua và mong tìm những điều an yên, tốt lành trong năm mới cho cuộc sống mỗi người hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn.

Tết hết căng thẳng khi ta biết trao tâm ý cho nhau -0

Ở xứ người, tôi cũng thư thái thưởng thức chai Trà Xanh Không Độ và thả trôi tâm hồn mình về những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày Tết cổ truyền nơi quê hương, làng xóm, nơi đầy những tình yêu thương mà mẹ và gia đình dành cho tôi. Tôi chợt nghĩ, nếu không có những chai Trà Xanh để tâm an trong lúc đó thì tôi sẽ bồn chồn, bứt rứt như thế nào khi những hình ảnh ngày Tết quê hương cứ ngồn ngộn hiện lên trên newsfeed bạn bè.

3. Về Việt Nam, tôi vẫn giữ thói quen uống Trà Xanh mỗi ngày để giải tỏa những căng thẳng trong công việc, lo lắng trong cuộc sống. Lớn lên với những chai Trà Xanh, dường như hương vị của nó đã ngấm vào máu tôi lúc nào không hay biết.

Tết hết căng thẳng khi ta biết trao tâm ý cho nhau -0
Trà Xanh Không Độ với hợp chất EGCG và bổ sung vitamin C giúp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi được hàng triệu người yêu chuộng sử dụng giải nhiệt đón xuân.

Những ngày cuối năm này, nhìn dòng người hối hả ra sân bay, bến tàu xe về quê ăn Tết, trên balo không quên nhét theo những chai Trà Xanh Không Độ. Những cửa hàng chất đầy những thùng Trà Xanh, nam thanh nữ tú ra đường cũng cầm trên tay những chai Trà Xanh khiến tôi nhớ lại những cái Tết nơi đất khách, đặc biệt nhớ tới cái “tâm ý” về những thùng Trà Xanh mẹ tôi nói năm nào.

Tôi hiểu rằng, những người con xa xứ đang vội vã, háo hức trở về nhà đoàn viên kia đã trải qua một năm với biết bao khó khăn, lo lắng. Họ tìm đến Trà Xanh như một thức uống tiện lợi với mức giá “quốc dân” để giải tỏa căng thẳng, muộn phiền, cho tâm hồn được thư thái để mang niềm vui, tiếng cười về với gia đình, cầu mong một năm mới hạnh phúc, an yên.

Tết hết căng thẳng khi ta biết trao tâm ý cho nhau -0

Người ở lại thành phố, không được sum vầy ngày Tết cùng gia đình cũng tìm đến Trà Xanh như một cách giải tỏa những muộn phiền, căng thẳng, cho tâm an để cùng lối xóm láng giềng chung tay làm nên một cái Tết cổ truyền đặc biệt nhất từ trước tới giờ nơi phố thị Sài Gòn, và cầu mong chúa Xuân mang những điều tốt lành nhất sẽ đến trong năm mới.

Những ngày cuối năm ùa về cuốn theo biết bao căng thẳng, mệt mỏi, chỉ cần trên tay mỗi người vẫn cầm chắc những chai Trà Xanh Không Độ mát lành kia, thì màu xanh hy vọng của chai Trà, hương thơm ngát của ngụm Trà sẽ còn xoa dịu mỗi người khỏi những ưu tư, căng thẳng muộn phiền, để cùng đón một năm mới với những hy vọng mới. Tết sẽ hết căng nếu ta biết trao “tâm ý” qua từng chai Trà cho nhau.

PV
.
.
.