Đôi điều từ vụ khởi kiện của tác giả "Sợi xích"

Thứ Hai, 29/07/2013, 08:00
Suốt mấy ngày qua, cư dân mạng lại thêm một bận ồn ào về việc người đẹp mê viết lách Lê Kiều Như đã thuê luật sư đâm đơn kiện hãng Apple, đòi bồi thường tổn thất lên đến... 100.000 đôla. Sự việc liên quan đến cuốn truyện "Sợi xích" vốn là cuốn sách bị cấm phát hành ở Việt Nam đã bị App Store đăng bán mà không xin phép và không trả thù lao...

Đã trở thành tiền lệ, ở nước ta hễ có một bài hát, một cuộn băng, một cuốn sách hay một bộ phim… (sau đây gọi chung là văn hóa phẩm) vì một lý do nào đó mà bị cấm lưu hành, lập tức nó trở thành một hiện tượng nóng. Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của internet, các trang mạng xã hội, các thông tin liên quan đến sản phẩm bị cấm ấy được người ta săn lùng ráo riết và đem chia sẻ với nhau theo nhiều cách. Từ đó, có nhiều ý kiến trái chiều về sản phẩm ấy đồng thời cho rằng: Việc cấm phổ biến một văn hóa phẩm nào đó là việc làm không cần thiết bởi càng khiến nó kích thích sự tò mò, hiếu kỳ của dư luận hơn là việc để sản phẩm ấy rơi… tự do, quyết định cuối cùng về việc tiếp nhận là của công chúng. Rõ ràng, đó là một suy nghĩ sai lầm. Kể cả khi tồn tại một nghịch lý "càng cấm, càng nóng" thì cơ quan quản lý vẫn phải cấm những sản phẩm không đủ chất lượng, có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, bạo lực… đến với công chúng. Còn việc công chúng lựa chọn cách  tiếp nhận… lén lút, thì lại là một câu chuyện khác.

Ca sĩ kiêm người mẫu Lê Kiều Như trong buổi làm việc với luật sư Nguyễn Thành Công.

Suốt mấy ngày qua, cư dân mạng lại thêm một bận ồn ào về việc người đẹp mê viết lách Lê Kiều Như đã thuê luật sư đâm đơn kiện hãng Apple, đòi bồi thường tổn thất lên đến... 100.000 đôla. Sự việc liên quan đến cuốn truyện "Sợi xích" vốn là cuốn sách bị cấm phát hành ở Việt Nam đã bị App Store đăng bán mà không xin phép và không trả thù lao. Mặc dù Lê Kiều Như nói rằng, việc theo đuổi vụ kiện gây ra nhiều hao tổn, khiến cô phải lùi thời hạn ra cuốn sách thứ 2 có tên tạm đặt "Người đàn bà lúc 0 giờ" và một số dự án nghệ thuật khác, song chắc hẳn ai cũng biết đây chỉ là một chiêu PR đánh bóng tên tuổi, dọn đường cho cuốn sách thứ 2 mà người đẹp sau khi "tầm sư học đạo" một thời gian ngắn đã kịp hình thành. Cuốn "Sợi xích" của Lê Kiều Như do NXB Hội Nhà văn và Công ty Youbooks liên kết thực hiện với nhiều chiêu trò tiếp thị, quảng cáo ồn ào. Thực tế, đó chỉ là những trang viết sơ sài về đề tài tình dục với lối kể chuyện vụng về, thậm chí là thô thiển, dung tục về chuyện phòng the của một phụ nữ trẻ có chồng không may gặp tai nạn và bất lực, dẫn đến ngoại tình. Ngay sau khi ra mắt, "Sợi xích" và Lê Kiều Như đã vấp phải búa rìu dư luận, thậm chí nhiều độc giả không ngần ngại gọi đó là một cuốn "dâm thư" và sách đã bị cấm phát hành từ cuối năm 2010. Về mặt "hành chính" là thế, song thực tế cuốn sách vẫn bị in lậu, phát hành trên thị trường và cũng chẳng khó để mua được nó trong các hiệu sách tư nhân, vỉa hè. Nhiều độc giả hiếu kỳ đã tìm mua bằng được về đọc để rồi lắc đầu ngao ngán.

Trong đơn kiện hãng Apple của Lê Kiều Như do luật sư Nguyễn Thành Công được đăng tải trên báo mạng mấy ngày qua có đoạn: "Thân chủ chúng tôi là một ca sĩ và diễn viên nổi tiếng tại Việt Nam. Cô ấy cũng được nhìn nhận như một người viết sách. Cuốn sách  được viết trong 2 năm - được công bố vào ngày 12/3/2010. Vì vậy, thân chủ chúng tôi là người nắm giữ quyền tác giả duy nhất đối với cuốn sách tại lãnh thổ Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Việc xâm phạm quyền tác giả của quý vị đối với thân chủ chúng tôi đã được đăng tải tại nhiều trang báo tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ sức ảnh hưởng đáng kể đối với truyền thông của thân chủ chúng tôi". Đọc đến đây, chắc hẳn người ngây thơ nhất cũng hiểu sự khuếch trương việc khởi kiện của Lê Kiều Như và các cộng sự ở thời điểm hiện tại nhằm mục đích gì. Ngoài ra, nó còn là một "cú hích" để một lần nữa thu hút sự quan tâm của độc giả vào một cuốn sách vốn không được phép phát hành tại Việt Nam. Giả dụ, "Sợi xích" không bị cấm ở Việt Nam, thì chắc hẳn Lê Kiều Như khi biết "đứa con tinh thần" của mình bị đăng bán ở App Store, liệu cô có phản ứng om tỏi lên như đang làm hay là âm thầm "mở cờ trong bụng"?

Nguyệt Hà
.
.
.