Tự bắt cóc mình rồi tống tiền cha mẹ

Chủ Nhật, 17/11/2013, 10:53

Bỏ học ăn nhậu phè phỡn, đi chơi đú đởn rồi lôi kéo nhau sang Campuchia đánh bạc. Thua bạc cháy túi, chúng dựng lên vở kịch, mạo danh giang hồ gọi điện về nhà tống tiền bố mẹ. Tình trạng học sinh ngỗ ngược, đua đòi chạy theo thói hư tật xấu, gieo rắc mầm mống thui chột trong những nhân cách "áo trắng, bảng tên", đã và đang để lại nỗi ám ảnh xám xịt trong ngành giáo dục, trong sự kỳ vọng của những bậc cha mẹ.

Học đòi "bòn rút" mồ hôi cha mẹ

La Văn Hưng (16 tuổi) và Hà Văn Tiến (17 tuổi) học sinh lớp 9, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đồng Phú (Bình Phước) bỗng dưng bị mất tích bí ẩn. Sau hai ngày một đêm, gia đình hai em đồng loạt nhận được cuộc điện thoại lạ mã vùng từ Campuchia, giọng người đàn ông đằng đằng sát khí cho biết: Hưng và Tiến đang bị một nhóm người bắt giữ vì nợ tiền. Yêu cầu gia đình hai em thu xếp tiền đi chuộc con về, nếu không sẽ nhận những hậu quả khôn lường. Nhẹ thì gửi cái tay, cái chân, nặng hơn nữa thì vĩnh viễn không nhìn thấy con nữa.

Không khí tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đồng Phú những ngày này u ám nặng nề. Các cánh cổng được siết chặt, hàng rào bao xung quanh trường luôn được theo dõi, cảnh giác cao độ.

Thầy giáo Vũ Tiến Báo, Hiệu trưởng nhà trường không giấu được vẻ lo lắng cho biết: "Chiều thứ sáu nhà trường cho các em học sinh về với gia đình. Đối với các trường hợp không muốn về nhà, trường sẽ cho ở lại. Do trường nằm ở khu vực vắng vẻ, bốn bề là rừng cao su và núi đá, sợ học sinh gặp nguy hiểm nên nội quy của trường là không cho các em tự ý ra ngoài. Tuy nhiên, sau bữa cơm chiều, khoảng 16h, thầy quản nhiệm điểm danh lớp thì phát hiện lớp 9A1 có sáu học sinh nam mất tích. Các em học sinh còn lại cho biết, các nam sinh này đã chui rào của trường ra ngoài nhậu. Danh tính các học sinh nhanh chóng được xác định, các thầy cô cũng không quá bất ngờ khi đây đều là những học sinh thuộc diện "cá biệt" với bề dày thành tích "bất hảo".

Nhà trường lập tức thông báo với phụ huynh học sinh, đồng thời thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên nhà trường phân công nhau đi tìm nhiều nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng các em.

Cho đến sáng thứ Hai ngày 22/10, có 4 em học sinh tự trở về trường. Sau khi gặng hỏi, thì em Nội Duy Khánh (18 tuổi) cho biết mình được hai người bạn bên ngoài điện thoại ra chân cầu Bà Mụ (cách trường 2km) để nhậu nhẹt, sẵn tiện kéo cả nhóm cùng đi luôn. Sau một đêm, hai ngày say mèn, đến sáng thứ hai, bốn em học sinh này hết tiền nên kéo nhau về lại trường. Hai em còn lại là La Văn Hưng và Hà Văn Tiến cùng hai người bạn bên ngoài đón taxi tiếp tục đi chơi. Ngay buổi chiều hôm đó, người nhà Hưng và Tiến thông báo với nhà trường có một nhóm người lạ mặt gọi điện từ Campuchia về cho biết đang bắt giữ hai em. Nếu gia đình muốn nhận con còn nguyên vẹn thì không được báo Công an mà phải mang theo 120 triệu tiền "chuộc mạng" một học sinh.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đồng Phú, có hai học sinh trốn sang Campuchia bị ép tống tiền vừa được gia đình chuộc về.

Trước tình thế nguy cấp trên, gia đình của hai em học sinh trên đã vay mượn nhiều nơi rồi tức tốc sang Campuchia đón con về. 16h ngày 22/10, các em đã về đến nhà an toàn. Hà Văn Tiến, sau khi được nhà trường cho viết bản tường trình, em đã kể lại: "Khoảng 9h ngày thứ hai, em và Hưng được hai thanh niên tên Hiển (ngụ ấp Tân Tiến) và Giang rủ sang Campuchia chơi. Do không có tiền nhưng được Hiển và Giang "bao trọn gói" nên cả đám thuê xe taxi theo hướng địa phận tỉnh Tây Ninh qua cửa khẩu Mộc Bài đi sang Campuchia.

Khi xe đến cửa khẩu Mộc Bài, Hiển thuê xe ôm chở tất cả theo đường tắt biên giới đi sang sòng bài. Tuy nhiên, Tiến cho biết, Hiển không đưa cả nhóm đến casino mà cho vào một phòng trọ. Tại đây, Hiển và Giang cho các em ăn cơm nước đầy đủ rồi cùng bàn với nhau phi vụ lừa tiền người thân. Hiển bảo sẽ cho Hưng và Tiến mỗi người 40 triệu sau khi phi vụ trót lọt. Hưng không đồng ý liền bị Tiến đánh chảy máu mồm. Ăn đòn no, cả hai tái mặt đọc số điện thoại của bố mẹ cho Hiển và Giang gọi về để tống tiền. Từ sự việc Hưng và Tiến, nhiều phụ huynh lo sợ con mình sống xa nhà sẽ dễ sa ngã, theo chúng bạn xấu lôi kéo nên đã rút hồ sơ chuyển con chuyển con đến học trường khác.

Tự bắt cóc mình làm con tin để tống tiền

Hưng và Tiến là những nạn nhân của thói học đòi ăn chơi, bị kẻ xấu lôi kéo dụ dỗ để "moi" tiền từ bố mẹ. Sau phi vụ "trót dại" đó, Hưng vẫn vô cùng hoảng loạn, còn Tiến, gia đình đã xin rút hồ sơ không cho Tiến theo học nữa. Bố mẹ Tiến bảo, sợ con tiếp tục lao vào trò chơi nguy hiểm, lần này còn cứu được mạng sống, nhưng lần sau biết đâu họ chẳng bao giờ nhìn thấy con nữa. Các bậc cha mẹ hẳn không bao giờ nghĩ rằng, con mình lại hư đốn và ngỗ ngược như vậy.

Chị Hồng khóc cay đắng khi bị con lừa tiền đi ăn chơi.

Cùng ngón bài này, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Bình Phước từng xảy ra những vụ việc tương tự. Em Phạm Thị Điệp (học sinh lớp 9, huyện Đồng Phú, Bình Dương) là nạn nhân của trò lôi kéo đi chơi, rồi bị bắt giữ tống tiền bố mẹ. Sau khi được gia đình chuộc về nhà, Điệp thất thần kể lại: "Ngày nghỉ, Điệp được hai bạn hàng xóm là Công. Đ và Ngọc. A rủ đi khu du lịch Đại Nam chơi. Xong, hai bạn rủ bắt taxi qua Campuchia, có nhiều trò chơi vui. Em được các bạn bao hết tiền xe và tiền ăn uống. Qua casino, em nói không có tiền chơi bài và cũng không biết chơi. Nhưng hai bạn cho em mấy triệu, rồi dạy cách chơi cho em luôn". Chơi vài ván thấy hay, Điệp chơi mải mê đến lúc sạch túi. Đang ngơ ngẩn tiếc tiền, thì chủ cho vay cùng hai bạn hàng xóm hăm dọa Điệp, ép cô bé phải gọi điện về gia đình mang tiền sang chuộc người.

Cùng kịch bản tương tự, các đối tượng liên tiếp rủ rê, lôi kéo nhiều em học sinh nhẹ dạ cả tin, ham chơi bị dính "bẫy". Cô bé Nguyễn Quỳnh Như (học sinh lớp 10, thị xã. Đồng Xoài, Bình Phước) sau khi đi chơi mất tích, gia đình đang nháo nhào tìm thì có cuộc gọi từ Campuchia yêu cầu mang 3.000 USD để đổi lấy sự an toàn của con em. Nếu không chúng sẽ bán vào động mại dâm, hoặc bán sang Trung Quốc.

Ham chơi, nhẹ dạ, thiếu hiểu biết, các em đã gián tiếp "bóc lột" mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình đã phải "dãi nắng dầm mưa" mới kiếm được. Nhưng đó vẫn chưa nhẫn tâm bằng những đứa con lập mưu tính kế, tự bắt cóc mình để "rút" tiền của bố mẹ. Trường hợp của Thắm (học sinh lớp 7, huyện Bến Cát, Bình Dương), bị mất tích và gia đình nghi ngờ Thắm bị dụ dỗ sang Campuchia đánh bạc như lần trước. Vì trước đó, Thắm từng bị bạn lừa bán chiếc xe đạp điện rồi lôi kéo sang Campuchia đánh bạc.

Hết tiền, Thắm bị giữ lại đòi tiền chuộc. Lần đó, gia đình phải vay mượn 60 triệu sang chuộc Thắm về. Thắm về nhà được đúng một ngày lại đi đâu không ai biết, gia đình chạy ngược chạy xuôi đi tìm. Nghi ngờ con bé lại đi ăn chơi với bạn bè, bị dụ dỗ đánh bạc nữa, nhưng gia đình lại đặt ra phương án, ngộ nhỡ nó bị bắt bán vào động mại dâm thì hết đời. Bà Châu Thị Hồng, mẹ Thắm hoảng sợ vội trình báo Công an huyện Bến Cát (Bình Dương) về việc con gái mất tích. Sau một thời gian theo dõi, xâu chuỗi các sự kiện, Công an phát hiện, Thắm chính là một mắt xích trong đường dây bắt cóc tống tiền. Thắm chỉ mới lừa gia đình có một lần, bi đát hơn là cô gái tên Linh con ông Q (Bình Dương).

Ông Q. cho biết, Linh đã lừa gia đình tổng cộng ba lần. Cả ba lần đều là màn kịch bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Quá mệt mỏi với đứa con hư, ông Q. rầu rĩ tâm sự với cán bộ điều tra: "Cách đây vài tháng, có người gọi điện về bảo gia đình đi chuộc người. Vợ chồng tôi kiệt quệ lắm rồi, có thể con gái lại lập mưu để lừa bố mẹ. Tôi nói với thằng gọi điện, giờ tôi hết khả năng rồi, các ông bán được thì cứ bán đi. Y như rằng, vài hôm sau, thấy con gái mò về". Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam nhóm đối tượng trong đường dây trên, để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm cưỡng đoạt tài sản. Trong đó có Thắm, Linh, là hai đứa con ngỗ ngược tự bắt cóc mình để tống tiền cha mẹ.

Một cán bộ Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) nhận định: "Những vụ việc xảy ra ngày càng phức tạp, nên phải điều tra lâu dài. Vấn nạn vượt biên sang Campuchia đánh bạc đang có những biến tướng mới, những kịch bản ngày càng tinh vi hơn. Một số em học sinh vùng biên bỗng dưng mất tích, có thể đó là những kịch bản trơ trẽn.

Nhiều em vô tình bị đào tạo để trở thành những tay "cò" trung gian quay về quê tìm mồi nhằm bòn rút mồ hôi công sức của cha mẹ đổ vào sòng bạc bên kia biên giới".

Ngọc Thiện
.
.
.