Người cha tàn độc và đứa con nghịch tử

Thứ Năm, 24/10/2013, 09:34

Một vụ trọng án vừa mới xảy ra đã gây kinh hoàng cho người dân tỉnh Bình Phước, khi chính người bố đã dùng dao chém chết con trai của mình chỉ vì mâu thuẫn lâu ngày trong việc tranh chấp đất đai…

Quyết tâm "xử" con vì mâu thuẫn tột đỉnh

Chiều ngày 2/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Thế (SN 1963, dân tộc Tày, ngụ tổ 6, thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) về hành vi giết người.

Trước đó, lúc 0h cùng ngày, Thế bí mật mang theo dao phay chạy xe máy vào chòi rẫy gần nhà nơi Hoàng Minh Đông (SN 1986, ngụ chung xã và là con trai ông Thế) đang ngủ cùng bạn mình là Hoàng Văn Triệu (SN 1991, ngụ Phú Văn). Tại đây, Thế lấy điện thoại của mình làm đèn pin chiếu tìm Đông. Sau khi xác định con trai mình đang nằm ngủ, Thế dùng dao chém liên tục vào người Đông. Nạn nhân hoảng loạn, lao ra ngoài chạy được vài mét thì gục xuống. Triệu cũng bị Thế chém nhiều nhát gây thương tích khi chưa kịp bỏ chạy. Không dừng lại ở đó, dù thấy Đông đã nằm bất động, nhưng Thế vẫn chạy đến tiếp tục xuống tay cho đến khi Đông tử vong, Thế mới bỏ đi.

Sau khi anh Triệu gọi điện cầu cứu người thân, người dân xung quanh đã phát hiện vụ việc và chở anh Triệu đi cấp cứu.

Vụ việc được cấp báo lên cơ quan Công an tỉnh Bình Phước, lực lượng điều tra nhanh chóng vào cuộc. Song không mất công truy tìm, khi lực lượng Công an ập vào nơi ở của Hoàng Văn Thế thì hắn vẫn đang ngồi thất thần. Hung thủ nhanh chóng được dẫn giải về trụ sở Công an phục vụ cho công tác điều tra. Hiện vụ án đã được Công an tỉnh Bình Phước thụ lý và tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Thế khá bình tĩnh khai nhận mọi việc và gần như không tỏ ra hối hận trước những gì mình đã gây ra. Theo lời khai của Thế thì trước năm 2013 cả gia đình sống ở huyện Bù Đăng, khi đó những mâu thuẫn giữa hai cha con bắt đầu nảy sinh. Lúc này Thế bất lực trong việc dạy bảo con, Đông lêu lổng chơi bời không chịu làm ăn, liên tục đòi chia nhà bán đất. Những trận hỗn chiến giữa hai cha con xảy ra liên miên.

Đầu năm 2013, Thế bán nhà ở huyện Bù Đăng, chuyển hộ khẩu về sống tại tổ 6, thôn Cây Da, xã Phú Văn, Bù Gia Mập. Chuyện tranh chấp tài sản giữa hai cha con vẫn tiếp tục leo thang, bất chấp sự can ngăn của người thân và bà con làng xóm. Gần đây, khi Đông nằng nặc đòi cha mẹ chia đất cho mình nhưng không được như ý nên giữa hai cha con đã diễn ra nhiều cuộc cãi vã, thậm chí còn dọa giết nhau.

Đoạn đường dẫn đến hiện trường vụ án.

"Nó (Đông) đã nhiều lần dùng đá ném, tấn công bằng gậy khiến tôi bị thương và nó còn dọa giết tôi nếu không chia tài sản cho nó. Bất lực và hổ thẹn trong việc dạy con nên tôi không báo với chính quyền về những hành vi quá đáng và bất hiếu của nó. Nhưng từ mẫu thuẫn trong tranh chấp tài sản, chúng tôi chuyển sang thù hằn lẫn nhau... Nếu tôi không giết nó thì nó cũng giết tôi", Thế cúi đầu khai nhận.

Trưa ngày 1/10, nhân lúc vợ đi xuống thị xã Đồng Xoài thăm đứa con gái, ở nhà một mình Thế ra quán mua rượu về uống. Trong cơn say, ngồi ngẫm lại sự hỗn hào và những trận đòn thù của đứa con nghịch tử, Thế quyết định ra tay với chính con đẻ của mình. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng ghi nhận khắp cơ thể nạn nhân bị 16 nhát chém, trong đó có một nhát cắt sâu ở cổ. Người bạn của Đông là Hoàng Văn Triệu cũng bị thương nhẹ ở cánh tay, lưng và chân. Hiện anh Triệu đã được về nhà dưỡng thương.

Đứa con bất hiếu

Kể lại sự việc, anh Hoàng Văn Triệu chưa hết kinh sợ. Theo lời anh Triệu thì chiều  1/10, Đông chạy xe đến nhà nhờ anh lên ngủ cùng với mình tại chòi canh cho đỡ buồn. Đặc biệt lúc đó, Đông nói với giọng rất lạ như có linh tính báo trước về cái chết của mình. "Đông nói với tôi là lên ngủ cùng với tao đi chứ không biết chừng ông ấy chém chết tao cũng nên". Vốn là bạn thân chơi với nhau lâu nay nên khi nghe Đông rủ thế tôi đã đồng ý đi với Đông. Chẳng ai ngờ lại đêm đó xảy ra chuyện kinh hoàng như thế", anh Triệu bàng hoàng kể lại.

Tìm đến nhà vợ chồng đối tượng Thế, bà Nguyễn Thị V. - vợ của Thế - đau buồn cho biết, vợ chồng bà sinh được ba người con, trong đó Đông là con trai cả trong gia đình. Do hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nên cả ba người con đều không được học hành đến nơi đến chốn. Bà xác nhận nguyên nhân chính khiến hai cha con Đông mâu thuẫn xuất phát từ việc tranh chấp đất đai.

Đối tượng Hoàng Văn Thế tại cơ quan Công an.

Theo bà cho biết thì gia đình bà có gần 3 hecta điều trồng trên đồi. Trong thời gian gần đây, Đông thường về nhà xin cha chia đất cho mình nhưng ông Thế nhất quyết không cho. Lý do ông Thế không thuận theo ý con là vì "có bao nhiêu mày đốt hết rồi, giờ mày còn đòi lấy gì nữa". Giải thích cụ thể điều này, bà V. kể lại, vào năm 2008 lúc đó cả gia đình đang cư ngụ ở bên Bom Bo, một lần Đông về nhà vay tiền của bà V. nhưng không được đáp ứng. "Giận quá mất khôn", Đông đã dùng cây gỗ hành hung luôn cả mẹ mình. Chưa hả giận, Đông còn chạy đi mua 20 lít xăng mang về tưới xung quanh căn nhà của gia đình mình và châm lửa đốt. Khi nhà cháy bùng lên, rất may bà V. đã kịp chạy thoát ra an toàn, nhưng riêng ông Thế do lúc đó đang say rượu và nằm ngủ trong nhà nên không chạy kịp thời. Khi hàng xóm xung quanh phát hiện và cứu được ông Thế ra ngoài thì ông đã bị bỏng toàn bộ phần lưng…

Dù rất giận dữ vì bị đứa con phá gia chi tử của mình đốt nhà, nhưng do xấu hổ với hàng xóm láng giềng nên vợ chồng bà V. đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không thông báo cho cơ quan chức năng địa phương xử lý Đông… Có lẽ vì lý do này mà ông Thế đã không đồng ý chia đất đồi cho con trai mình.

Sau khi suýt chết vì đứa con tưới xăng đốt nhà, ông Thế đã tỏ ra buồn chán vì không dạy bảo được con nên người. Càng buồn chán ông Thế càng chìm sâu vào rượu chè say xỉn… Riêng Đông thì sau khi đốt nhà đã lang thang khắp nơi, chỉ khi nào cần tiền tiêu xài mới lẩn về xin tiền mẹ… "Những lần Đông về nhà, xui rủi hai cha con gặp nhau là thế nào cũng xảy ra xích mích, gây lộn, thậm chí còn lao vào đánh nhau như hai kẻ thù hằn", bà V. lắc đầu chua chát. 

Cũng theo bà V. thì sau này khi gia đình bà chuyển về thôn Cây Da, xã Phú Văn sinh sống, có vẻ chuyện mâu thuẫn giữa hai cha con Đông cũng giảm đi phần nào. Tuy nhiên, sau khi Đông ngỏ ý xin chia đất trong tổng số gần 3 hecta điều trồng trên đồi của gia đình và không được cha mình đồng ý, mâu thuẫn cha con Đông lại bùng phát trở lại. Dù vậy, lần này Đông đã quyết tâm "chiếm đất" bằng được. Để hiện thực hóa quyết tâm của mình, Đông đã mượn người làm một căn chòi ngay trong khu đất của ông Thế, đồng thời Đông lớn tiếng tuyên bố "đây là đất của tôi, nếu ông (ông Thế) mà vào đây tôi sẽ đánh chết".

Song song đó, Đông đã chuyển toàn bộ đồ đạc của mình vào trong căn chòi để ăn ở, "cố thủ". Điều đáng nói là mỗi lần thấy ông Thế vào vườn để chăm sóc hay thu hoạch điều thì đều bị Đông chửi bới và ném đá. "Một lần ông ấy đi phun thuốc cỏ trong vườn đã bị thằng Đông hung hăng ném đá nên ông ấy phải bỏ dở công việc chạy thoát thân", bà V. kể. Ngoài ra, trong những lần về nhà xin tiền, nếu không được đáp ứng Đông cũng thẳng tay đánh mẹ.

Bà V. dù là vợ, là mẹ, nhưng cũng không thể làm gì để khuyên bảo, can ngăn chồng con, bởi tính tình của hai cha con Đông quá ngược ngạo và hung hãn. Trong khi đó, mâu thuẫn giữa hai cha con Đông ngày càng nặng nề. Ông Thế càng buồn chán lại càng chìm sâu trong những cơn say rượu chè và chính việc say xỉn thường xuyên lại khiến cho cha con ông thêm xích mích, cãi vã, thậm chí đánh nhau. Đứa con thứ hai của vợ chồng ông Thế vì không chịu nổi cảnh tượng mâu thuẫn trong nhà nên đã bỏ lên Bình Dương làm công nhân.

Trước khi xảy ra vụ án kinh hoàng như đã nêu, theo bà V. thì ông Thế đã nói với bà rằng "Tôi phải giết nó, nếu không thì nó cũng giết tôi. Hơn nữa tôi phải thay trời hành đạo để cho mẹ con bà được sống yên bình". Tưởng rằng chồng mình chỉ hăm dọa thế cho hả giận và lúc đó ông Thế cũng đang say xỉn, nên bà V. không thể ngờ được chồng mình lại "nói là làm như thế". "Ngay sau khi xảy ra vụ việc, có người đã báo tin cho tôi nhưng tôi cũng không dám tin vào tai của mình. Đến lúc về nhà thấy cảnh con chết thảm thương, chồng bị bắt giữ, tôi cũng chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra!...", bà V. nghẹn ngào tâm sự

Lữ Phạm
.
.
.