Màn kịch "kêu cứu" và bộ mặt thật kinh hoàng của cô con nuôi

Thứ Ba, 12/04/2016, 11:48
Cô ả mới 23 tuổi, vậy mà gương mặt đậm nhiều sương gió. Những phụ nữ từng làm công chung với ả ở quán nhậu H.M (Đà Nẵng) kể rằng: Con Hằng đó lẳng lắm, khách nam nào đến quán cũng liếc mắt đưa tình, nhưng lại cứ thích "gần gũi" với mấy chị làm trong quán và "mê bà Sơn". 


Thực hư bản tính thật trong con người Hằng phải còn xác thực... Có điều, màn kịch "đứa con nuôi hiếu thuận" của ả vừa bị CSĐT Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) vạch trần. Một ngày sau cái chết của nạn nhân Phạm Thị Sơn, Hằng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại mẹ nuôi bằng 3 nhát dao hiểm "vì mâu thuẫn tình ái" của mình…. 

Giờ khâm liệm phải hủy bỏ vì có điện khẩn

Một vụ trọng án, có những tình tiết ly kỳ, nhiều "bí ẩn" lần lượt bị phơi bày tưởng chỉ có trong các phim hình sự, nhưng lại có thật 100% đã diễn ra tại tỉnh Quảng Nam gây xôn xao dư luận suốt từ sáng ngày 2/4 đến nay. Chẳng là, do vết thương sâu ở ngực, bụng quá nặng, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng mặc dù đã cố hết khả năng y học, cũng không thể cứu sống được bà Phạm Thị Sơn (SN 1976). Vào chiều tối ngày 2-4, người thân của bà Sơn đành gạt nước mắt đưa thi thể bà trở về khu phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn để lo hậu sự...

Cô con gái nuôi "ác nhân" Lê Thị Kim Hằng bị bắt tại Công an huyện Đại Lộc.

Hôm đó, còn có một cảnh tượng vô cùng "xúc động", cô con gái nuôi của bà Sơn là Lê Thị Kim Hằng (23 tuổi, quê Đại Lộc, Quảng Nam, tạm trú phường Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn) không ít lần "ngất lịm", đầm đìa nước mắt vì quá thương khóc mẹ.

Ấy vậy mà, 23h cũng đêm hôm ấy, ngay sau sự xuất hiện của những chiến sĩ Công an phường Điện Ngọc cùng lời đề nghị: "Tạm dừng khâm liệm thi thể nạn nhân để phục vụ công tác điều tra" thì cô ả lại tỏ ra ngoa ngoắt, cố gào khóc thảm thiết và một hai ngăn cản đòi phải "kịp giờ kẻo trùng tang"…

Chỉ đến khi, Hằng được các chiến sĩ Công an mời về trụ sở để làm việc, đồng thời phải giải thích rõ những "hành động bất thường" của cô ả thì cái vẻ đau khổ ngay lập tức được thay thế bằng sự chống chế, quanh co. Bất ngờ hơn, đến 2h30' ngày 3-4, Hằng đã vanh vách thừa nhận toàn bộ tội ác của ả. Cái chết của bà Sơn hoàn toàn không phải là do "vô tình ngã vào dao", mà chính Hằng đã dùng dao tước đoạt mạng sống mẹ nuôi của mình…        

Trao đổi với PV Chuyên đề CSTC, Trung tá Trần Thế Dũng, Trưởng Công an phường Điện Ngọc đã cho biết: Sự việc bắt đầu từ một cuộc "điện khẩn" của người dân khu phố Hà Dừa trong tối 2-4. Khoảng 20h, trực ban Công an phường Điện Ngọc nhận được sự phản ánh của Tổ trưởng an ninh đại diện cho người dân Hà Dừa, ông này khẩn cấp đề nghị Công an xác minh làm rõ những dấu hiệu bất thường, những nghi ngờ của người dân về "cái chết" của bà Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Điện Ngọc đã báo cáo toàn bộ sự việc đến lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn, xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời lập tức có mặt tại nhà của nạn nhân Sơn để tiến hành xác minh, làm rõ.

Qua thông tin ban đầu, gia đình và các nhân chứng cung cấp thì: vào khoảng 8h30' ngày 2-4, trong lúc chạy xe máy ra quán bán đồ linh kiện điện tử của mình, ông Phan Tám (SN 1970, hàng xóm bà Sơn) bị một cô gái chạy từ trong nhà bà Sơn chặn xe, mếu máo nói: "mẹ con sắp chết rồi, xin chú cứu giúp với". Tuy sống gần nhà bà Sơn, nhưng đây là lần đầu tiên ông Tám gặp mặt cô gái này nên hỏi lại cô là ai, thì cô gái cho biết là tên Hằng, con nuôi của bà Sơn.

Theo chân Hằng vào nhà, ông Tám thấy bà Sơn ngồi gục trên giường, máu loang chảy từ bụng. Không chờ ông Tám hỏi câu gì, Hằng đã hối thúc, kể lể: Mẹ con bị vậy vì  bất cẩn, bị té ngã nên bị dao đâm vào bụng. Sau đó, Hằng, ông Tám và một người đi đường nữa khẩn cấp đưa bà Sơn đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình An. Do vết thương quá nặng, bà Sơn được tiếp tục chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu, nhưng bà đã tử vong vào tối cùng ngày và được người thân đưa về quê mai táng.

Cái chết quá bất ngờ của bà Sơn khiến nhiều người dân đã đặt một dấu hỏi lớn. Bà Sơn hiện đang vay mượn nợ khắp nơi để "gom hụi", nhưng lại không có khả năng chi trả, vì vậy có hay chăng việc bà bị "chủ nợ" thanh toán bằng mạng sống? Một giả thiết khác, tuy Hằng được bà Sơn nhận làm con nuôi hơn 4 năm nay, nhưng gia đình bà Sơn rất phản đối mối quan hệ "mẹ, con" này, vì mọi người cho rằng Hằng chỉ nhận mẹ nuôi vì mục đích lợi dụng sự quan tâm, chăm sóc, vòi vĩnh tiền của bà Sơn.

Hàng xóm của vợ chồng bà Sơn cũng ít khi thấy Hằng xuất hiện tại căn nhà ở thôn Hà Dừa. Nhưng thời gian gần đây, tần xuất lui tới, viếng thăm của Hằng ngày một "dày đặc" hơn. Hôm xảy ra cái chết của bà Sơn lại chỉ có một mình Hằng ở nhà với bà Sơn. Nhiều nghi vấn được đặt ra liệu bà Sơn bị té ngã và bị dao đâm chết hay bị ai đó giết?

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan pháp y đã phát hiện thi thể nạn nhân Sơn có đến 3 vết dao đâm, nạn nhân được xác định tử vong do mất máu từ vết thương.  Những chứng cứ xác thực và tiếp tục đấu tranh với nghi can là Hằng, rạng sáng ngày 3/4, ả con nuôi đã thừa nhận chính mình là hung thủ giết mẹ nuôi.

Để che đậy màn kịch vụng về này, trước đó Hằng giả vờ nói là do mẹ nuôi cầm dao bị té ngã và bị dao đâm. Thấy lý do này "bất khả thi", Hằng lại quay ngoắt, do mẹ nuôi ghen tuông, buồn chuyện gia đình rồi cầm dao tự tử. Nhưng với bất cứ lý do nào để biện minh thì cuối cùng Hằng cũng hiểu rằng, màn kịch "hiếu thảo"  của ả cũng sẽ bị vạch mặt.

Hằng thừa nhận, sau khi đưa mẹ nuôi đi cấp cứu, Hằng quay trở về nhà "dọn sạch hiện trường", nhặt con dao gây án chạy xe máy tới cánh đồng vắng thuộc khối Quảng Lăng 1 (phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn) rồi vứt xuống đường kênh ven ruộng lúa để phi tang…

"Nuôi ong" tay áo

Chia sẻ với chúng tôi về vụ việc, những người thân của nạn nhân Phạm Thị Sơn không khỏi chua xót, hầu hết đều tỏ thái độ phẫn nộ khi biết những "nghi ngờ" của mình về cô con nuôi ngổ ngáo, - Lê Thị Kim Hằng bấy lâu cũng chính là hung thủ sát hại.

Hiện trường vụ án tại căn nhà của nạn nhân Phạm Thị Sơn.

Chị Nguyễn Thị H.là chị em bạn dâu của bà Sơn, cũng là người từng làm thuê với Hằng tại quán nhậu H.M (Đà Nẵng) uất ức cho biết: Bà Sơn tuy là một người phụ nữ khỏe mạnh, có chút nhan sắc, nhưng lại gặp bất hạnh lớn trong đường con cái.

Đã hơn 3 lần mang thai nhưng đều không thể giữ, ao ước được làm mẹ cứ vậy dằn vặt bà Sơn suốt mười mấy năm trời. Thương cảnh vợ chồng không con như "cảnh nhà không cửa, lạnh lẽo gió lùa", nhiều người thân đã khuyên bà Sơn nên xin một đứa con nuôi cho vui cửa vui nhà, vậy là  bà Sơn quyết tìm "con". Oái ăm, thay vì nhận nuôi một đứa trẻ bụ bẫm sau này khuây khỏa tuổi già, thì chị Sơn lại  rước một đứa con trời đánh…

 Chẳng là, bà Sơn xin được một chân vào rửa chén cho quán nhậu H.M ở đường biển Phạm Văn Đồng, TP. Đà Nẵng. Tại đây bà Sơn gặp Hằng. Ban đầu bà Sơn cũng chẳng có cảm tình gì với cái con bé già trước tuổi, là gái mà tính cách hung dữ như đàn ông. Nhưng không hiểu sao gặp bà Sơn, Hằng cứ sáp vào tự nhận mẹ, nhận con.

Hơn thế, những hành động lạ trên mức "thân mật" của Hằng đối với bà mỗi ngày khiến bà Sơn xem chừng "chẳng hiểu được mình" mà cứ như bị mê muội… Cách đây khoảng 4 năm, khi bà Sơn đưa con gái nuôi về khoe với chồng là ông Nguyễn Văn Nh. (SN 1972) thì bà không những không nhận được sự ủng hộ của chồng mà còn chuốc lấy "ghen tuông".

Không ít lần, những người làm cùng quán nhậu H.M với hai mẹ con Sơn - Hằng  buông lời bóng gió: Bà Sơn nhận con gái nuôi về "đẻ con" giúp cho chồng à? Rồi kỳ lạ hơn, cũng đôi lần chính Hằng tỏ ra ghen ngược, giận dỗi mẹ nuôi vì "quá tình cảm với bố"…

Bà Sơn cũng thừa biết, Hằng không đẹp nhưng khá lẳng lơ, thậm chí Hằng còn cặp bồ với khách nam đến nhậu, đi nhà nghỉ qua đêm với họ... Sau khi nhận bà Sơn là mẹ nuôi, Hằng cũng thường xuyên lợi dụng tình mẹ con để xin tiền bà Sơn. Nhưng vì thương hoàn cảnh của cô con nuôi, bố mất sớm, một mẹ một con túng thiếu trăm bề buộc Hằng phải bỏ học sớm, xin ra Đà Nẵng làm việc ở quán nhậu vật lộn với kiếm sống… nên bà Sơn cứ dùng dằng mà không nỡ dứt ra…

Làm ở quán nhậu một thời gian, bà Sơn về làm công nhân ở KCN Điện Nam - Điện Ngọc. Bà Sơn do nhà bị giải tỏa, không có tiền, vay nợ khắp nơi nên bà vào tít tận khu dân cư mới ở Điện Nam - Điện Ngọc để mua đất cất nhà. Do nhà ở xa, nên khoảng một tháng Hằng mới ghé đến thăm mẹ nuôi một vài lần. Vì vậy, nên bà con trong khối phố nơi vợ chồng bà Sơn ở ít người biết về Hằng.

Theo lời khai thêm tại cơ quan điều tra của Hằng, bước đầu cơ quan điều tra nghi ngờ giữa Hằng và ông Nhật có mối quan hệ tình cảm. Thậm chí bà Sơn biết sự việc nhưng không ngăn cản. Tuy nhiên, có thể Hằng ghen ngược với bà Sơn nên giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến án mạng xảy ra … Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Lê Thị Kim Hằng để tiếp tục thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ.

Hoài Thu
.
.
.