Người phụ nữ đốt nhà mẹ đẻ bị tuyên phạt 14 năm tù

Thứ Tư, 29/03/2023, 14:10

Sau khi ly hôn, Anh về nhà mẹ đẻ ở căn biệt thự thời Pháp xin ở cùng nhưng không được em trai đồng ý. Bị em trai đánh, Anh bỏ đi uống rượu. Khi quay lại nhà, Anh đổ xăng ra lối đi chung châm lửa đốt rồi gọi 114 báo cháy.

Ngày 29/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thu Anh (SN 1972, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 13 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Hình phạt chung bị cáo Anh phải thi hành là 14 năm tù.

Theo cáo trạng, Anh đã ly hôn chồng. Ngày 15/5/2022, Anh về nhà mẹ đẻ ở số 33 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xin ở cùng. Đây là căn biệt thự cũ từ thời Pháp, có tổng cộng 5 hộ dân với 17 người sinh sống.

Em trai Anh không đồng ý việc này nên xảy ra xô xát. Anh bị em đánh vào đầu và mặt. Được mọi người can ngăn, Anh lên tầng hai gặp mẹ già 87 tuổi đang nằm liệt giường và nói: “Nếu dồn con vào đường cùng con sẽ đốt nhà”. Sau đó, Anh bỏ đi uống rượu với bạn.

Khoảng 3h sáng hôm sau, Anh quay lại nhà mẹ đẻ, vào bếp lấy chai xăng đổ ra lối đi chung nơi có nhiều giẻ lau, thùng giấy rồi phóng hỏa. Khi Anh thấy ngọn lửa bùng lên nhanh chóng đã hoảng sợ, hô hoán mọi người và gọi 114 chữa cháy.

Người phụ nữ đốt nhà mẹ đẻ bị tuyên án 14 năm tù -0
Bị cáo Nguyễn Thu Anh tại phiên tòa.

Gia đình Anh cùng người dân tại biệt thự cũ cũng phát hiện ra đám cháy. Họ chạy ra ngoài, mang theo cụ già bị liệt, còn những ai chưa kịp ra phải mở cửa hít thở, chờ giải cứu.

Cảnh sát có mặt, phải dùng kìm cộng lực phá khóa, cắt cửa sắt và dập lửa ở tầng 1 và 2 đồng thời giải cứu những người ở tầng 3. Việc điều tra cũng được tiến hành.

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng nhiều tài sản của gia đình anh Thịnh với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng. Ngày 17/5/2022, Anh bị cơ quan Công an bắt giữ để điều tra.

Quá trình xét xử, bị cáo Anh vừa khóc vừa khai lại hành vi phạm tội. Ở hàng ghế dành cho bị hại, cũng có nhiều tiếng khóc nức nở của người thân bị cáo.

Tại phiên tòa, em trai của bị cáo Anh xin giảm nhẹ hình phạt cho chị gái và thừa nhận: “Tôi có một phần lỗi vì khi mới đi làm về nóng giận nên đánh chị mới dẫn tới vụ án này”. Em trai bị cáo cho rằng, chị mình không muốn giết ai vì chỉ phóng hỏa ở lối đi chung và căn nhà có lối thoát hiểm ở phía sau.

Một hàng xóm cùng sống trong khu biệt thự cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Anh và không yêu cầu bồi thường. Mẹ đẻ bị cáo phải ngồi xe lăn tới tòa liên tục khóc khi được chủ tọa hỏi. Bà cho hay, rất đau buồn vì câu chuyện giữa các con và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để Anh sớm về với gia đình, chăm sóc đứa con trai mới học lớp 7.

Được quyền nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án, bị cáo Anh hướng về phía người mẹ đang ngồi trên xe lăn, vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ tha lỗi cho con. Mẹ cố gắng giữ sức khỏe…”

Tiếp đó, bị cáo Anh cũng gửi lời xin lỗi đến những bị hại và mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình, để bị cáo sớm được về với gia đình.

Sau khi Hội đồng xét xử tuyên án, bị cáo Anh đến bên chiếc xe lăn của mẹ, quỳ xuống và gục đầu vào lòng mẹ khóc nức nở. Nhìn bị cáo được áp giải lên xe cảnh sát trở về trại giam thi hành án, người mẹ già lặng lẽ nhìn theo với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt buồn bã.

Nguyễn Hưng
.
.
.