Án mạng từ những cuộc tình “chớp nhoáng”

Thứ Bảy, 25/03/2023, 08:50

Thời gian gần đây, tại Đồng Tháp xảy ra nhiều vụ án thương tâm. Kết quả điều tra kẻ gây án và nạn nhân đều có mối quan hệ tình cảm nhưng kết cục lại bi thương vì yêu nhanh, sống vội…

Người dân sống trong khu nhà trọ thuộc phường 3 (TP Sa Đéc) bàng hoàng khi hay tin bà N.T.T. (SN 1976) bị đối tượng lạ mặt tấn công, cướp tài sản vào sáng 25/2. Nạn nhân bị đâm sau lưng, rồi cướp nữ trang, xe máy tẩu thoát. Công an TP Sa Đéc khẩn trương điều tra, nhanh chóng xác định được đối tượng gây án. Sau 24 giờ đồng hồ truy tìm, Công an TP Sa Đéc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Trần Quốc Việt (SN 1989, ngụ tỉnh An Giang) khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Phú An (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Khám xét người đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 4 đoạn ống hút có chứa ma túy, xe máy của nạn nhân.

Qua đấu tranh, Việt khai nhận vào ngày 22/2, đã quen biết với bà T. tại tiệm game ở Sa Đéc. Sau đó, bà T. rủ tình trẻ về sống cùng tại phòng trọ. Sáng 25/2, bà T. yêu cầu Việt dọn đi do không có giấy tờ tuỳ thân. Hai bên xảy ra cự cãi, trong lúc giằng co, Việt lấy con dao trong phòng trọ đâm vào lưng nạn nhân. Sau đó, Việt còn đánh, gây thương tích nhiều nơi trên cơ thể bà T. và dùng ống kim loại đập liên tiếp vào đầu của nạn nhân. Việt cướp 2 nhẫn kim loại màu vàng cùng chiếc xe máy đang đậu trước phòng trọ rồi tẩu thoát. Trải qua cơn thập tử nhất sinh, bà T. may mắn sống sót.

Án mạng từ những cuộc tình “chớp nhoáng” -0
Lâm Văn Mai - thủ phạm sát hại người tình tại cây xăng bỏ hoang ở TP Hồng Ngự.

Cũng tình huống tương tự nhưng người phụ nữ vô gia cư ở Đồng Tháp đã bị tước đi mạng sống bởi 29 nhát dao oan nghiệt. Chỉ vài ngày quen nhau, người phụ nữ khoảng 50 tuổi đồng ý về chung sống với Lâm Văn Mai (SN 1981, ngụ TP Hồng Ngự) tại cây xăng bỏ hoang ở phường An Bình A. Sau một tháng chung sống, tối 11/2, người phụ nữ này cằn nhằn việc nhân tình không kiếm việc làm. Mai bỏ đi nhậu. Trong lúc nhậu, Mai rủ Lê Văn Nhầy (SN 1967, ngụ cùng địa phương) về cây xăng để cùng quan hệ tình dục với người phụ nữ vô gia cư. Khi Mai đòi quan hệ thì nhân tình phản đối. Tức giận, Mai dùng dao đâm nạn nhân 29 nhát, dẫn đến tử vong. Gây án xong, Mai kêu Nhầy xâm hại nạn nhân. Đến sáng hôm sau, người dân phát hiện nạn nhân tử vong nên trình báo cơ quan điều tra. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an TP Hồng Ngự khẩn trương điều tra, đến chiều 12/2, đã bắt giữ Mai khi đối tượng đang lẩn trốn đến huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang).

Cũng liên quan đến chuyện tình cảm, cuối năm 2020, tại xã Mỹ Hiệp (tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Người đàn ông SN 1982 bị sát hại, thi thể cháy xém. Nữ chủ nhà và con ruột bị chém gây thương tích phải nhập viện cấp cứu. Sau 10 ngày khẩn trương điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Lê Trường Thành (SN 1972, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Phú Yên.

Qua xác minh, năm 2015, bà T.T.H.L. (SN 1975) là chủ nhà có quan hệ tình cảm với anh V.H.Q. (SN 1982, ngụ cùng địa phương). Tháng 8/2020, Thành thường đến vựa trái cây nơi bà L. sinh sống chơi và phát sinh tình cảm. Trong thời gian này, Thành ghen tuông vô cớ nên nhiều lần đánh anh Q. và đòi đến sống chung nhưng bà L. không đồng ý. Từ đó, Thành nhiều lần đe dọa và lên kế hoạch giết bà L. cùng nhân tình. Rạng sáng 14/12/2020, Thành mang theo dao rựa, xăng, hột quẹt, đột nhập vào nhà. Lúc này, bà L. và anh Q. đang ngủ say. Thành dùng dao rựa chém mạnh vào người anh Q., khiến nạn nhân tử vong. Bà L. thức giấc la lớn nên bị tạt xăng lên người, châm lửa đốt. Xăng bị tràn nên thấm người anh Q. dẫn đến thi thể nạn nhân cũng bị cháy. Trước khi rời khỏi hiện trường, Thành còn dùng hung khí gây thương tích cho bà L. và con ruột nạn nhân. Bà L. cùng con ruột được đưa đi cấp cứu, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Cái giá phải trả cho những cuộc tình, "sống vội" là tính mạng, sức khỏe của người trong cuộc. Kẻ gây án đều bị pháp luật nghiêm trị bằng những bản án thích đáng nhưng với nạn nhân là nỗi ám ảnh khôn nguôi sau cuộc tình "sớm nở, tối tàn".

Thượng tá Phạm Văn Thành, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân trong quá trình tiếp xúc các đối tượng không rõ lai lịch cần phải nắm đặc điểm nhân thân, mối quan hệ gia đình, xã hội để từ đó thiết lập mối quan hệ cho tốt, cho đúng và an toàn để tránh hậu quả đáng tiếc, đau lòng.

Văn Vĩnh – Thanh Thảo
.
.
.