Sức trẻ và khát vọng cống hiến

Chủ Nhật, 23/07/2017, 13:17
Họ là những người lính trẻ, đã và đang học tập dưới mái trường Công an nhân dân. Trong tương lai không xa, họ sẽ trở thành những chiến sĩ thực thụ, chiến đấu để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Và với họ, rời xa ghế nhà trường, rời xa thầy cô không phải là kết thúc của việc học mà đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, với những khát vọng được mang những kiến thức mình đã học vào thực tiễn chiến đấu.


Nguyễn Huy Hoàng - Học viện Cảnh sát nhân dân (B10-D38)

Suốt 5 năm gắn bó với Học viện CSND, chàng trai trẻ không chỉ năng động, đam mê với công tác Đoàn mà còn gặt hái được nhiều thành tích trong học tập. Ngoài ra, Hoàng còn Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân vũ của Học viện; là một MC thông minh, vui tính, được các thầy cô, bạn bè quý mến.

Sắp tới, Hoàng nhận công tác tại Công an TP Hà Nội. Dù vậy, kỷ niệm về những ngày tháng sinh viên như vẫn còn đó, nơi vun đắp và chắp cánh cho những khát vọng của chàng trai thành hiện thực.

Nguyễn Huy Hoàng.

Hoàng tâm sự: "Con người sống là phải có giá trị cốt lõi, phải biết cách tạo ra giá trị của mình và khẳng định giá trị của mình" là tâm niệm của tôi 5 năm về trước, từ khi đạt được ước mơ bước chân vào Học viện Cảnh sát nhân dân và cho đến tận bây giờ, khi mà tôi sắp tốt nghiệp để viết nên những trang tiếp theo của cuộc đời.

Vậy giá trị đó là gì? Nó khác biệt với những ngành nghề khác như thế nào và tại sao tôi lại lựa chọn con đường mà ai cũng biết là không hề dễ dàng? Trả lời cho những câu hỏi này cũng không dễ vì ở mỗi giai đoạn khác nhau, tôi lại có cách nhìn nhận khác nhau, nhưng suy cho cùng, giá trị cốt lõi của bản thân - người học viên Cảnh sát sắp tốt nghiệp hay của mọi chiến sĩ Cảnh sát có thể nói ngắn gọn là "bảo vệ bình yên cho cuộc sống".

Trường học dạy cho tôi rằng, xã hội càng phát triển thì càng có nhiều điều kiện để kẻ xấu lợi dụng, thực hiện những tội ác để đạt được mục đích của bản thân. Bởi vậy, trách nhiệm của những người trẻ, những học viên như chúng ta là không ngừng hoàn thiện bản thân, xác định được giá trị của mình, phát huy nó để đem lại bình yên cho cuộc sống. Dẫu biết rằng ai cũng đều có ước mơ riêng, nhưng nếu ai cũng tâm niệm dù là ước mơ gì cũng đều vì mục đích "bảo vệ bình yên cho cuộc sống" và cố gắng thực hiện nó thì cuộc sống chắc chắn sẽ bình yên".

Trần Thùy Duyên - Học viên Cảnh sát nhân dân (B12-D39)

Là một sinh viên sắp ra trường, Trần Thùy Duyên vẫn luôn cố gắng phấn đấu góp phần tô đẹp hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân. Là Chi hội trưởng Hội Phụ nữ khóa D39, một học viên giỏi và chủ nhiệm của CLB tình nguyện, Duyên đã cùng các bạn của mình tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Đông ấm tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái); hành trình Cầu vai đỏ chia sẻ yêu thương tại các tỉnh Hoà Bình, Thanh Hoá...

Trần Thùy Duyên.

Chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình về mái trường Học viện Cảnh sát nhân dân, về lực lượng Cảnh sát nhân dân, Duyên tỏ ra rất tự hào: "Được học dưới mái trường Học viện CSND là mơ ước lớn nhất trong cuộc đời tôi. Đó cũng là sự nỗ lực không ngừng của tôi cùng với sự giúp đỡ của thầy cô giáo trong suốt quá trình học tập. Sắp tới, tôi sẽ trở thành một người lính thực thụ đóng góp sức mình cho lực lượng Cảnh sát. Từ đó có thể thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình, đó là góp phần sức trong cuộc đấu tranh chống lại cái ác và bảo vệ bình yên cho người dân.

Trong bốn năm qua, tôi cùng các bạn đã học tập được nhiều điều. Đó không chỉ là kiến thức đúc kết trong sách vở mà còn là kinh nghiệm thực tiễn của thầy cô. Đó là cách khiến tôi tự tin trong công tác sau này. Ngoài ra, tôi cũng như các bạn luôn cố gắng trau dồi kiến thức, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, hoạt động xã hội để hoàn thiện bản thân, để xứng đáng là một học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân và tự hào là một người chiến sĩ Công an nhân dân".

Lê Viết Quốc Vũ - Đại học Phòng cháy chữa cháy (D28)

Nghề nào cũng có những vinh quang riêng, với những cán bộ, chiến sĩ PCCC, họ có rất nhiều nỗi niềm mà ít được ai chia sẻ. Thế nhưng, những điều đó vẫn không làm nhụt chí một người lính phòng cháy tương lai như Vũ.

Lê Viết Quốc Vũ cho biết: "Ngay từ nhỏ tôi đã mang trong mình ước mơ vào Công an và bản thân cũng được anh trai hiện cũng đang công tác trong lực lượng Cảnh sát định hướng làm cầu nối ước mơ đó. Được học tại một trường Cảnh sát không chỉ là niềm tự hào của bản thân, mà ở đó còn là sự gửi gắm niềm tin, hy vọng của gia đình, thầy cô, bạn bè.

Lê Viết Quốc Vũ.

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa tôi sẽ ra trường về công tác tại địa phương. Bản thân tôi luôn nhận thức được vinh dự cũng như trách nhiệm của mình đối với công việc sau khi ra trường. Luôn xác định cho mình nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là ra sức nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập, rèn luyện, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ để trở thành sĩ quan Cảnh sát "vừa hồng, vừa chuyên", đủ sức, đủ tài để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. 

Trong những năm học dưới mái trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, tôi được học về chuyên ngành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giúp bản thân hiểu sâu hơn về công việc của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, qua các bài học, tôi cũng được các thầy giảng dạy về đạo đức nghề nghiệp và lòng yêu nghề cùng trách nhiệm của một chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân".

Phong Lê
.
.
.