Người chuyên giải mã những vụ trọng án

Thứ Bảy, 25/05/2019, 16:37
Tôi gặp Trung tá Lương Đình Chức - Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vào một ngày cuối tháng 8-2015, khi anh đang cùng đồng đội và các đơn vị nghiệp vụ thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường vụ giết người trong khu rừng thông thuộc huyện Bảo Lâm. Thời điểm đó, anh mang hàm Thiếu tá, Đội trưởng Đội Trọng án.


Lần gặp đầu tiên ấy, tôi bị "ấn tượng" khi thấy anh có vẻ lạnh lùng, rất khó gần bởi suốt cả đêm anh mải mê cầm đèn pin đi soi từng gốc cây, ngọn cỏ, mô đất xem có dấu hiệu khác thường nào không. Và khi tôi bước theo sau định chụp vài tấm ảnh thì anh dùng tay ra hiệu cho cấp dưới cản lại…

Tuy nhiên, những cảm giác  ban đầu của tôi hoàn toàn tan biến khi vào lúc 5 giờ sáng, công việc khám nghiệm hiện trường hoàn tất, anh quay sang bắt tay tôi, cười bảo: "Anh thông cảm nhé, hiện trường cần được bảo vệ để tìm dấu vết, với lại suốt đêm phải đeo khẩu trang nên không tiện nói chuyện.

Trung tá Lương Đình Chức.

Anh cứ lên xe của đơn vị về nhà nghỉ nhé, tôi cùng lãnh đạo phòng và vài anh em trinh sát tranh thủ đến TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu về nhân thân của nạn nhân bởi Công an tỉnh này vừa thông báo có đơn kêu cứu của một người phụ nữ…".

Thoáng cái đã 4 năm, lần này trở lại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, tôi mới có dịp ngồi lâu với anh khi anh vừa kết thúc điều tra một vụ án.

Quê ở ngoài Bắc nhưng Lương Đình Chức lại có duyên với mảnh đất cao nguyên. Tốt nghiệp Trường Cảnh sát năm 1997, anh được điều về làm trinh sát ở Phòng Cảnh sát Hình sự. Từ trinh sát hình sự, rồi làm Đội phó, đến năm 2015 anh được cất nhắc lên vị trí Đội trưởng Đội Trinh sát theo tuyến; năm 2016 được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự. 

Hơn 20 năm làm Cảnh sát Hình sự, đã tham gia điều tra cả nghìn vụ án, đối mặt với đủ loại tội phạm, nhưng Lương Đình Chức bảo rằng, có hai vụ trọng án khiến anh và đồng đội phải tốn nhiều thời gian, đổ nhiều mồ hôi công sức nhất.

Ngày 30-8-2015, người dân xã B'Lá phát hiện một xác chết được chôn dưới một hố cạn chưa đến 0,5m trong khu vực rừng thông thuộc xã B'Lá, huyện Bảo Lâm. Ngay sau khi nhận tin trình báo, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng có mặt phối hợp với Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Công an huyện Bảo Lâm và các lực lượng chức năng tại địa phương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các chứng cứ có liên quan để xác định hướng điều tra.

Tuy nhiên, khi đến nơi thì gặp hoàn lưu bão gây mưa lớn, gió giật mạnh kéo dài nên không thể làm gì được. Lúc tôi có mặt là đêm 31-8, cũng là thời điểm mưa giảm dần nên các anh em trinh sát mới có thể dựng lều bạt để thực hiện công tác khám nghiệm.

Bữa ấy, rất tình cờ tôi đến công tác ở Công an Lâm Đồng, khi biết có vụ án này, tôi đã kì kèo bằng được để đi theo các anh. Tôi vẫn nhớ đêm ấy, giữa cánh rừng thông bạt ngàn trên cao nguyên, nhiệt độ xuống thấp lạnh đến thấu da thịt. Mưa liên tục tạt vào bên trong chiếc lều bạt dựng tạm khiến cho chân tay anh cứng đơ vì rét, nhưng các điều tra viên và cán bộ kỹ thuật hình sự vẫn cần mẫn tìm từng dấu vết.

Đang làm việc thì những bóng điện bỗng dưng tắt ngúm vì chiếc máy phát điện gặp sự cố. Trước tình huống bất ngờ này, Trung tá Chức đã đưa ra phương án cho 5 chiếc xe ôtô xoay đầu vào nhau và nổ máy, mở đèn pha chiếu sáng để tiếp tục công việc.

Kiều Quốc Huy bị bắt giữ sau nhiều ngày lẩn trốn.

Đến gần nửa đêm thì phát hiện có một vết trầy trên hộp sọ nạn nhân còn rất mới do vật nhọn gây nên. Ráp nối với dấu vết tại hiện trường cho thấy đây là vụ án mạng và hung thủ có thể gây án ở một nơi khác rồi mang xác đến đây phi tang.

Ngay trong đêm, các trinh sát lập tức gửi thông báo đến Công an tất cả các huyện trong tỉnh và các vùng lận cận thuộc các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk để truy tìm tung tích nạn nhân.

Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, các trinh sát đã xác định được nạn nhân là anh Hoàng Thế Vinh, sinh năm 1980 ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, vừa là chủ, vừa là tài xế xe taxi. Ngoài ra, Trung tá Chức còn nắm được thông tin trước khi xảy ra vụ án, một người tên là Huy đã nhiều lần gọi vào máy điện thoại của anh Vinh.

Cuộc đấu trí với Kiều Quốc Huy diễn ra hết sức cân não, bởi sau khi được mời về trụ sở Công an để xác minh thông tin, Huy thừa nhận đã từng gọi điện cho nạn nhân nhưng là để đòi số tiền nợ 300 triệu đồng và liên tục đưa ra những bằng chứng ngoại phạm.

Tuy nhiên, khám xét nơi ở của Huy, trinh sát lại phát hiện ngoài sân nhà hắn có chiếc xe ôtô hiệu Innova đã được gỡ hết biển số và biển hiệu của hãng taxi đang được trùm bạt. Ngoài ra, trong tủ đựng quần áo, Huy còn giấu 6 khẩu súng, hàng trăm viên đạn cùng tấm sổ đỏ khu đất mang tên hai vợ chồng Đỗ Hoàng Bình và Phạm Thị Mỹ Hạnh, hai vợ chồng đã được gia đình báo mất tích từ năm 2012 và cơ quan điều tra cũng đang tổ chức truy tìm.

Linh cảm cho thấy giữa các vụ việc này có cái gì đó liên quan đến nhau, Trung tá Lương Đình Chức quyết định sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu trí với Huy trong suốt cả tuần.

Mặc dù lúc đầu Huy đã dựng lên một "vở kịch" rằng do có tranh chấp trong việc mua bán lâm sản nên anh Đỗ Hoàng Bình đã giết anh Vinh lấy chiếc xe ôtô bán rẻ cho hắn, nhưng trước sự kiên trì của Trung tá Chức, cuối cùng Huy đã khai nhận là kẻ trực tiếp ra tay sát hại anh Vinh và vợ chồng anh Bình, chị Hạnh để cướp tài sản.

Một vụ trọng án khác cũng từng khiến anh em Phòng Cảnh sát Hình sự mất nhiều ngày truy lùng mới tìm được thủ phạm. Trưa ngày 27-1-2014, một người đàn ông luống tuổi hớt hải chạy đến báo tin hai người thân của họ là vợ chồng ông Hồng - bà Hợp ở xã Tà Nung bị kẻ xấu sát hại.

Thực nghiệm hiện trường một vụ án.

Vơ vội chiếc áo khoác, mời người báo tin lên sau xe, anh phóng thẳng đến hiện trường, vừa đi anh vừa gọi điện báo cáo vụ việc cho lãnh đạo đơn vị để điều động cán bộ trinh sát và liên hệ với các phòng ban nghiệp vụ vào cuộc.

Theo thông tin từ những người hàng xóm cung cấp thì ông bà Hồng - Hợp quanh năm chỉ chăn nuôi gà, vịt bán kiếm tiền và sống rất hòa đồng với bà con xung quanh nên không có mâu thuẫn với bất kỳ ai.

Hai ông bà đều sử dụng điện thoại di động nhưng hầu như chỉ để nghe con cái đi làm ăn xa gọi về chứ hàng xóm cũng không biết số. Ngoài ra ông bà cũng cho một người đàn ông tên Quý (nói tiếng miền Trung) thuê một phần nhà, nhưng trước khi vụ án xảy ra một thời gian thì người thuê nhà này đã dọn đi đâu không rõ.

Tại hiện trường vụ án, dù tìm kiếm tất cả các ngóc ngách vẫn không thấy hai chiếc điện thoại, lại thấy cánh cửa tủ có dấu hiệu bị cạy khóa, bên trong chỉ còn vài tờ tiền lẻ, và đặc biệt cán bộ pháp y cho biết ông Hồng - bà Hợp bị vật thể cứng đánh vào đầu gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Do vậy anh đi đến nhận định khả năng rất cao đây là vụ án giết người, cướp tài sản và người thuê nhà là đối tượng khả nghi nhất.

Từ nhận định này, anh yêu cầu các mũi trinh sát triển khai ngay việc truy tìm tung tích người đàn ông thuê nhà và nhanh chóng xác định hắn tên là Lữ Văn Quý, sinh năm 1991 tại bản Na Lương, xã Hữu Kiện, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Ngay trong đêm, một tổ công tác do Trung tá Chức dẫn đầu lập tức lên đường đến tỉnh Nghệ An. Nhưng khi ra đến Nghệ An, thông tin thu được chỉ tăng thêm phần rắc rối bởi người dân địa phương cho biết cách đó khoảng hơn chục ngày, Quý có về nhà, nhưng đã đưa người yêu đi du lịch ở một tỉnh phía Bắc nào đó không biết.

Nhận thấy đây có thể là chiêu trò hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Trung tá Chức đã cử hai trinh sát ở lại Nghệ An, còn anh trở về Lâm Đồng cùng đồng đội truy tìm hung thủ và ba ngày sau thì phát hiện Quý đang ngồi uống cà phê ở một quán trong hẻm thuộc phường 4, TP Đà Lạt.

Ban đầu, tại cơ quan Công an, Quý làm bộ ngơ ngác, không biết điều gì xảy ra. Đến khi đề cập đến chuyện hắn từng thuê nhà của ông Hồng - bà Hiệp, hắn thoáng giật mình nhưng cũng kịp trấn tĩnh lại, thong thả trả lời "đã từng" nhưng đã dọn đi từ lâu cùng hàng loạt bằng chứng ngoại phạm.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm trinh sát hình sự, Trung tá Chức để cho Quý có thời gian suy ngẫm rồi mới làm công tác tư tưởng và sau gần một tuần đấu trí, cuối cùng Quý cũng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ quá trình chuẩn bị cho hành vi giết người, cướp tài sản của mình…

Giờ đây, với nhiệm vụ là Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Trung tá Chức vẫn trực tiếp tham gia các chuyên án lớn, có nhiều tình tiết phức tạp. Vì vậy, anh vẫn thường xuyên đến hiện trường địa bàn, trực tiếp trinh sát, thu thập tài liệu, nghiên cứu hồ sơ, phân tích, đánh giá và tổ chức truy bắt, khám nghiệm hiện trường, cùng đồng đội phá án nhanh chóng, chính xác, không để lọt tội phạm và cũng không để xảy ra oan sai.

Đức Cương
.
.
.