Gần Tết cùng nhau hiến máu tình nguyện

Thứ Bảy, 22/01/2022, 13:30

“Hiến máu xong rồi, ăn Tết sẽ càng ngon hơn!”. Câu nói thật hào sảng của chú Nguyễn Văn Thương, 58 tuổi, ngụ phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh, có 34 lần hiến máu nhân đạo, khiến những giáo dân đến hiến máu tại Nhà thờ Phanxico (số 140 Phú Châu, phường Tam Bình, TP Thủ Đức) sáng 22/1 cảm thấy thú vị và khâm phục.

Cô T.N.Q., 46 tuổi, tiểu thương chợ đầu mối Tam Bình, là giáo dân của giáo xứ này dù bận rộn với vô số đơn hàng ngày giáp Tết, cũng tranh thủ ghé vào tham gia hiến máu lần thứ 25 rồi mới ra nơi làm việc. Cô chia sẻ: “Tuần nào tôi cũng đến nhà thờ một lần, riêng tuần này thì gấp đôi”.

Ông Thiều Quang Thanh Sang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tam Bình xúc động kể: “Giáo xứ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, cho mượn địa điểm, vật dụng cần thiết để chúng tôi tổ chức được nhiều buổi hiến máu có kết quả tốt nhất”.

Gần Tết, giáo dân và lương dân rủ nhau hiến máu tình nguyện -0
Một cán bộ Công an phường Long Trường hiến máu vào sáng 22/1.

Diễn ra cùng thời gian là điểm hiến máu tình nguyện tại UBND phường Long Trường. Trung tá Nguyễn Thị Trà, cán bộ Công an phường cũng có gần 10 lần hiến máu tâm sự: “Có xe của Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP Hồ Chí Minh đến tận nơi, người dân rất dễ sắp xếp thời gian tham gia rồi đi làm”.

“Chiến binh” hiến máu kỳ cựu nhất của TP Thủ Đức là ông Đoàn Khánh, 59 tuổi, cư trú phường Phước Long B, nắm giữ kỷ lục 62 lần hiến máu nhân đạo. Ông Khánh bộc bạch: “Tôi có sức khỏe tốt cũng là nhờ mấy chục năm đều đặn. Chỉ còn một năm nữa là tôi “nghỉ hưu” (quá tuổi hiến máu), nên tôi không bỏ lỡ cơ hội để nâng “thành tích” của mình”. Có thêm nhiều những trái tim nhân hậu như ông Khánh thì chuyện lo thiếu máu dự trữ dịp Tết sẽ không tồn tại.

Gần Tết, giáo dân và lương dân rủ nhau hiến máu tình nguyện -0
Ông Đoàn Khánh có 62 lần hiến máu nhân đạo.

Lịch hiến máu được thông báo trước hơn một tuần, người biết sớm gọi điện rủ người chưa biết. Nhờ vậy, đến tận trưa vẫn còn người vào hiến máu. Bà Cao Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức phấn khởi: “Dù rơi vào thời điểm cận Tết nhưng trong buổi sáng nay, chúng tôi đã tiếp nhận được hơn 150 túi máu. Ngay cả trong mùa dịch, tinh thần vì cộng đồng của người dân vẫn không hề giảm sút. Nhiều câu lạc bộ hiến máu thành lập thu hút đông người tham gia”. Tết vẫn chưa đến nhưng trên nét mặt của những trái tim nhân hậu, đã ánh lên niềm hân hoan, hạnh phúc khi được cầm trên tay Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Bởi vì ai cũng hiểu “cho đi là còn mãi”.

Gần Tết, giáo dân và lương dân rủ nhau hiến máu tình nguyện -0
Gần Tết, giáo dân và lương dân rủ nhau hiến máu tình nguyện -1
Gần Tết, giáo dân và lương dân rủ nhau hiến máu tình nguyện -2
Nhiều giáo dân, cán bộ và nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo vào sáng 22/1 tại TP Thủ Đức.

Đây cũng là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hưởng ứng chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng năm 2022”, với chủ đề “Tết làm việc thiện, hiến máu cứu người” của Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh. Chương trình không chỉ nhận được hàng ngàn đơn vị máu, mà còn trao tặng 9.500 lượt người nghèo tại TP Thủ Đức với tiền mặt và quà Tết, tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, luôn có những tấm lòng vàng của nhà hảo tâm đồng hành sẻ chia, giúp cho nhân dân trên địa bàn gia đình nào cũng được vui xuân. Tình người vẫn không ngừng lan tỏa. Dịch bệnh khiến đời sống gặp nhiều khó khăn, song nó cũng thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương.

Thanh Bình - Phú Lữ
.
.
.