Sụp giếng đào cũ trong sân trường, 2 xe máy bị nuốt chửng
Một miệng giếng cũ trong trường tiểu học được đổ bê tông làm nơi để xe của giáo viên đã bất ngờ sụp xuống khiến 2 chiếc xe máy của giáo viên bị nuốt chửng.
Sáng 29/5, ông Lê Kim Thông, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngay trong sáng nay, đơn vị đã phối hợp cùng UBND huyện, UBND xã Ya Tờ Mốt tiến hành kiểm tra sự cố sụt hố trên nền giếng nước cũ xảy ra tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp) để có biện pháp xử lý, khắc phục.
Người dân giúp đưa xe máy bị vùi lấp lên trên |
Nói về sự cố trên, bà Bùi Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường Trần Quốc Toản cho biết, địa điểm xảy ra sụt lún thuộc khu vực nhà để xe của giáo viên nhà trường. “Địa điểm sụt lún trước kia là miệng của một chiếc giếng cũ có độ sâu khoảng gần 20 mét. Giếng này do UBND xã đào để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân xung quanh vùng. Tuy nhiên, sau đó người dân không còn dùng đến giếng nước này nên thầy hiệu trưởng cũ đã cho đúc một tấm bê tông che miệng giếng lại làm nơi để xe của giáo viên”, bà Dung thông tin.
Hiện trường nơi xảy ra vụ sụt lún |