Người dân Đà Nẵng tiếc thương ông Nguyễn Bá Thanh

Thứ Bảy, 14/02/2015, 08:43
Nhiều người dân Đà Nẵng ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng ban Nội chính Trung ương) không cầm được nước mắt khi ông trút hơi thở cuối cùng lúc 13h10 ngày 13/2
>> 14h30 chiều mai (14/2), bắt đầu viếng ông Nguyễn Bá Thanh

Trưa 13/2, khi hay tin sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng ban Nội chính Trung ương) đã yếu và được đưa từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng về nhà riêng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Đà Nẵng, lãnh đạo Thành ủy, UBND và đại diện các sở, ngành của TP Đà Nẵng cùng rất nhiều người dân yêu mến ông đã tập trung về đây với tâm trạng hụt hẫng. Nhiều người không cầm được nước mắt khi ông trút hơi thở cuối cùng lúc 13h10 cùng ngày…

Dù không phải là bà con thân thích, nhưng cụ Lê Ký (81 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) vẫn một mực xin được vào bên trong để nhìn ông Thanh. Cụ Ký đau đớn: “Biết rằng sinh - lão - bệnh - tử là quy luật đời người, nhưng sao ông vội ra đi khi ngày xuân cận kề, khi việc nước, việc nhà vẫn cần ông cùng gánh vác”.

Người dân Đà Nẵng tới nhà riêng ông Nguyễn Bá Thanh bày tỏ lòng tiếc thương.

Trong tâm khảm, cụ Ký luôn khắc ghi việc ông Thanh đã đưa hàng ngàn hộ gia đình ngư dân, sống lay lắt ở khu nhà chồ dọc bờ sông Đông, sông Hàn lên bờ định cư, trong đó có gia đình cụ. Nhờ đó mà gia đình cụ ổn định cuộc sống lâu dài, cháu chắt được học hành, đau ốm được chăm sóc y tế đầy đủ…

Trong lòng người dân Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh có công rất lớn trong việc góp sức cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phát triển đô thị Đà Nẵng trở thành “Thành phố đáng sống” như hiện nay. Từ một đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh, sau khi chia tách năm 1997 và lên đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã có những bước phát triển nhảy vọt về kinh tế - xã hội...

Sự phát triển và đổi thay mạnh mẽ của Đà Nẵng cùng “thương hiệu” về thành phố yên bình, đáng sống này gắn liền với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng thời mang đậm dấu ấn của ông Nguyễn Bá Thanh từ khi ông nắm giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng năm 1996, rồi đến cương vị Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Mặc dù từ tháng 12/2012, ông Thanh được điều ra Trung ương đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Nội chính, nhưng dấu ấn của ông với thành phố quê hương vẫn không phai nhạt…

Với người dân Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh là vị lãnh đạo “ăn sóng nói gió”, nhưng dễ mến, dễ gần; giải quyết công việc mạnh mẽ, quyết đoán nhưng thấu đáo, hợp tình, hợp lý. Có nhiều thông tin, nhiều nhận xét, đánh giá khác nhau, thậm chí là trái ngược về công việc, về cá nhân ông nhưng ông được đông đảo người dân yêu mến, bởi ông rất gần dân, biết lắng nghe, không thờ ơ, vô cảm trước nỗi bức xúc, trước khó khăn của nhân dân và không để người dân chịu phần thua thiệt…

Biết bao người thân quen lẫn bao người - dù xa lạ - đang ngậm ngùi, thương tiếc ông Nguyễn Bá Thanh. Và, trong cõi vĩnh hằng, có thể ông biết và hiểu được tình cảm của bao người dành cho ông. Điều đó đủ để ông ra đi với nụ cười thanh thản…

Thân Lai
.
.
.