Trao cháu bé bị bắt cóc cho gia đình

Thứ Hai, 15/12/2014, 12:12
Lực lượng Công an đã giải cứu cháu Hằng an toàn, bắt giữ đối tượng Liễu khi trong túi chị ta vẫn có bức thư đe dọa, định tống tiền gia đình cháu Hằng.
>> Đã bắt giữ nghi phạm bắt cóc cháu gái tại Thanh Trì

Sáng 15/12, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tổ chức trao trả cháu bé 4 tuổi Nguyễn Thanh Hằng bị bắt cóc cho gia đình cháu.

Không thể nói hết sự vui mừng, xúc động của gia đình cháu khi được đón đứa con gái nhỏ trở về trong vòng tay yêu thương. Mẹ cháu, chị Phạm Thị Duyên, 31 tuổi, trú tại xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội), ứa nước mắt cảm ơn CBCS Công an TP Hà Nội đã quên mình vì nhiệm vụ, nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây án, giải cứu cháu bé trở về an toàn với gia đình.

Khuôn mặt đáng yêu của cháu Hằng nép vào nữ trinh sát, còn quá nhỏ tuổi nên cháu không nhận biết được việc mình bị kẻ xấu bắt cóc.

Tại phòng làm việc của Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Trì, chúng tôi đã được tiếp xúc với đối tượng gây án là Vũ Thị Thúy Liễu, 44 tuổi, đang tạm trú tại phòng 404, tòa nhà Hemisco (Phúc La, Hà Đông, Hà Nội). Liễu từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị xử 7 năm tù giam. Hiện Liễu đang làm nghề may, chuyên may thuê cho một số công ty thời trang. Nhưng do gần đây, việc làm ăn trực trặc nên Liễu bị vay nợ nhiều người, số tiền khoảng 30 triệu đồng. Thỉnh thoảng, các chủ nợ lại đến đòi nên giữa vợ chồng Liễu xảy ra mâu thuẫn, chồng Liễu có lần đuổi chị ta ra ngoài đường.

Thượng tá Nguyễn Thế Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Trì trao trả cháu Hằng cho bố mẹ của cháu.

Túng quẫn về kinh tế, Liễu đã nghĩ ra kế hoạch bắt cóc trẻ em để tống tiền. Khoảng 9h sáng ngày 13/12, Liễu đến gặp chị Lê Thị Hồng (tức Nhung), ở xã Tân Triều (Thanh Trì) để mượn xe máy Jupiter màu xanh BKS: 29R9 - 9489, nói dối là chở hàng quần áo đi bán ở chợ Lủ, Kim Giang.

Mẹ cháu Hằng xúc động cảm ơn các cô, chú Công an đã giải cứu thành công con gái của chị.

Có phương tiện, Liễu điều khiển xe máy đi chậm để tìm kiếm “con mồi”. Đến khu vực nhà văn hóa thôn Hữu Trung, Hữu Hòa (Thanh Trì), phát hiện thấy có một số cháu đang chơi, trong đó cháu Hằng nhỏ tuổi nhất. Liễu quyết định bắt cóc cháu Hằng để tống tiền. Nhìn xung quanh không có người lớn, Liễu dựng xe, chạy tới bế thốc cháu nên phía trước xe máy và phóng xe đi. Hoảng sợ, cháu Hằng khóc đòi xuống nhưng Liễu dỗ dành chở đi mua kem nên cháu bé ngồi im. Trên đường đi, Liễu dò hỏi về gia đình của cháu bé và được cháu cho biết tên là Hằng, có ông tên là Long, nhà ở Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai.

Chị Nguyễn Thị Hoa - cô ruột cháu Hằng kể lại việc cháu Hằng bị bắt cóc khi sang nhà chị chơi.

Sau khi bắt cóc được cháu Hằng, Liễu chở cháu đến nhà một người quen là chị Đỗ Thị Thuyết, 29 tuổi, trú tại phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội).

Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu.
Đối tượng Liễu và chiếc xe máy dùng để bắt cóc cháu Hằng.

Liễu bịa ra chuyện cháu Hằng là con đứa em, vợ chồng đứa em đang chăm nhau trong bệnh viện vì bị bệnh tim nặng nên nhờ chị Thuyết trông hộ cháu. Gửi xong cháu bé, Liễu đem trả xe máy. Trên đường trở lại nhà chị Thuyết, Liễu mua một sim điện thoại 0168.3422….. để liên lạc với gia đình cháu Hằng.

Giọt nước mắt ân hận của người đàn bà trong lúc túng quẫn làm liều.

Khoảng 17h ngày 14/12, Liễu đi xe ôm tới đoạn đầu thôn Thượng Phúc, Tả Thanh Oai, vào một quán nước ven đường để nghe ngóng thông tin và dò được nhà cháu Hằng.

Tối hôm đó, chị ta quay lại nhà chị Thuyết, viết một bức thư đe dọa, tống tiền gia đình cháu Hằng với nội dung: “Ông bà muốn biết tin của con ông bà thì hãy gọi vào số máy 0168.3422…., tuyệt đối không được nói cho ai biết, nếu không sẽ bất lợi cho ông bà đấy”.

Lá thư đe dọa, tống tiền Liễu định gửi cho gia đình cháu Hằng nhưng chưa kịp đưa đi thì bị Công an bắt giữ.

Khá ma mãnh, Liễu viết bức thư trên bằng tay trái (tay không thuận) để tránh sau này mọi người nhận ra chữ của chị ta nếu phát hiện. Mục đích của Liễu là sẽ đem bức thư này đến ném vào nhà cháu Hằng, khi người nhà cháu Hằng liên lạc thì sẽ đòi số tiền chuộc là 30 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chị ta chưa kịp gửi thư đi thì đã bị Cơ quan Công an bắt giữ ngay tại gia đình chị Thuyết ở phường Kiến Hưng.

Khoảng hơn 2h ngày 15/12, sau khi hoàn tất các thủ tục, cháu bé và đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an huyện Thanh Trì.

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Trì, ngay sau khi nhận được tin báo về việc cháu Hằng bị một phụ nữ bắt cóc lên xe máy chở đi, Công an huyện Thanh Trì đã báo cáo lên Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an TP, Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP tiến hành thu thập lời khai nhân chứng, rà soát các nhân chứng. Rất may mắn là qua rà soát các nhà có camera hướng ra ngoài đường liên xã Hữu Hòa, cơ quan Công an đã thu giữ được hình ảnh camera của một gia đình ở cách hiện trường 200m về phía cầu Cảng có ghi lại hình ảnh của người phụ nữ bắt cóc cháu Hằng.

Khám xét nơi ở của Liễu, Công an thu giữ tang vật gây án.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, thông báo về vụ việc, hình ảnh của đối tượng gây án và cháu Hằng được gửi đến tất cả Công an các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội và cả 7 cửa khẩu quốc tế nhằm chặn bước tội phạm nếu có ý định đưa cháu bé ra nước ngoài bằng đường bộ.

Khẩn trương phối hợp rà soát, Công an huyện Thanh Trì, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Hà Đông đã được người dân cung cấp tại nhà chị Thuyết ở phường Kiến Hưng có một cháu bé có nhận dạng giống cháu Hằng và người phụ nữ đưa đến có đặc điểm bên ngoài như đối tượng trong ảnh mà lực lượng Công an đưa ra.

Từ các nguồn tin này, lực lượng Công an đã tiếp cận gia đình chị Thuyết. Được gia đình phối hợp nhiệt tình, lực lượng Công an đã giải cứu cháu Hằng an toàn, bắt giữ đối tượng Liễu khi trong túi chị ta vẫn có bức thư đe dọa, định tống tiền gia đình cháu Hằng.

T. Hòa - M. Hiền
.
.
.